1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thích nhìn con trai khóc

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smkt, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bạn muốn khóc thật hả, nếu trong tình trạng bạn bá cáo về tuyến nước mắt của mình như trên thì chỉ còn cách : dao đâu, hành đâu, 1 2 3 bắt đầu băm....
  2. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hì sau một chuyện buồn lại là một chuyện vui. Nhưng đây là chuyện vui vì người khác chứ không phải cho mình. Những chuyện thế này thì chỉ nói được lúc có tâm trạng thui. Hì có lẽ là bạn sẽ phải chờ đấy...
    Hì mình hay bị thu hút bởi những cô gái có cá tính mạnh và mình thích được tìm hiều, khám phá họ.
    ( Bạn có vẻ là người đôi khi có những ý tưởng rất khác người. Có những ý tưởng rất hay, nhưng cũng có những ý tưởng ...hì hì bít nói sao nhi? Bạn là người mới lớn? Hay là một người có cá tính thích tìm tòi khám phá? Bạn là người có những ý nghĩ đan xen nhau rất lộn xộn... Có khi thế cũng hay. Nhưng dù sao bạn cũng là người có cá tinh đấy...)
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì mình hay bị thu hút bởi những cô gái có cá tính mạnh và mình thích được tìm hiều, khám phá họ.
    [/quote]
    Nếu những điều đó thu hút bạn thì bạn cũng phải rất cẩn thận vì nó rất mạo hiểm đấy. Còn về đoạn tuổi tác thì bạn phán đoán nhầm hết cả, bạn bị mất điểm rồi
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ lại mới được thấy "nước mắt cá sấu", ghét và khó chịu quá. Thật hết chịu nổi, vô nghĩa.....
  5. nightdew

    nightdew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nói chung nếu ko kìm chế được nữa thì tôi sẽ khóc ở chỗ nào mà không bị ai soi cả.
  6. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nếu những điều đó thu hút bạn thì bạn cũng phải rất cẩn thận vì nó rất mạo hiểm đấy. Còn về đoạn tuổi tác thì bạn phán đoán nhầm hết cả, bạn bị mất điểm rồi
    [/quote]
    Đã sợ thì không làm, đã làm thì không sợ. Bạn định làm "con rùa rụt cổ " hay sao..? Hì bạn không hỉu ý tui muốn nói bạn là 1 cô gái mới lớn sao? Tui đã đọc bài bạn poss nên tui cũng có thể ước lượng được tuổi của bạn. Hì có thể bạn đã nhìu tuổi rùi nhưng bạn cũng chỉ là một đứa trẻ thui. Bít không..?
    Tui tự khám phá, tự tìm tòi, có bảo ai chấm điểm đâu mà kêu mất điểm.
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đã sợ thì không làm, đã làm thì không sợ. Bạn định làm "con rùa rụt cổ " hay sao..? Hì bạn không hỉu ý tui muốn nói bạn là 1 cô gái mới lớn sao? Tui đã đọc bài bạn poss nên tui cũng có thể ước lượng được tuổi của bạn. Hì có thể bạn đã nhìu tuổi rùi nhưng bạn cũng chỉ là một đứa trẻ thui. Bít không..?
    Tui tự khám phá, tự tìm tòi, có bảo ai chấm điểm đâu mà kêu mất điểm.
    [/quote]
    Quả vậy, những đứa trẻ mới lớn luôn cố tìm thấy ở người lớn những điểm gì đó để có thể cho họ tự cảm thấy mình còn được hơn thế và lấy làm tự hào lắm, tưởng mình đã rất chín chắn từng trải. Ngốc thật. Người lớn thực ra cũng là 1 đứa trẻ to xác, nếu ai không giữ được 1 chút tâm hồn trong sáng của trẻ thơ sẽ trở nên cằn cỗi, thực dụng, sống như 1 cái máy lên sẵn chương trình.... AQ cũng là 1 cách tự an ủi để vượt qua khó khăn rất trẻ con.
    Khóc cũng là 1 biểu hiện xuất phát từ phản ứng bản năng của trẻ con vậy. Khóc là 1 tín hiệu của đứa trẻ mới chào đời đáp lại cuộc sống, thông báo sự tồn tại của 1 sinh linh.
    Khi ai đó thực sự khóc là khi họ sống thật với bản thân nhất đối với cả con người bản năng và con người lý trí.
    Cám ơn helium vì đã đóng góp
  8. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Quả vậy, những đứa trẻ mới lớn luôn cố tìm thấy ở người lớn những điểm gì đó để có thể cho họ tự cảm thấy mình còn được hơn thế và lấy làm tự hào lắm, tưởng mình đã rất chín chắn từng trải. Ngốc thật. Người lớn thực ra cũng là 1 đứa trẻ to xác, nếu ai không giữ được 1 chút tâm hồn trong sáng của trẻ thơ sẽ trở nên cằn cỗi, thực dụng, sống như 1 cái máy lên sẵn chương trình.... AQ cũng là 1 cách tự an ủi để vượt qua khó khăn rất trẻ con.
    Khóc cũng là 1 biểu hiện xuất phát từ phản ứng bản năng của trẻ con vậy. Khóc là 1 tín hiệu của đứa trẻ mới chào đời đáp lại cuộc sống, thông báo sự tồn tại của 1 sinh linh.
    Khi ai đó thực sự khóc là khi họ sống thật với bản thân nhất đối với cả con người bản năng và con người lý trí.
    Cám ơn helium vì đã đóng góp
    [/quote]
    Đau thật, chơi mình đây. Không bít là cảm ơn hay là xỏ lá mình đây. Người ta góp ý cho lại còn chơi người ta. Mà chắc gì đã hơn tuổi mà tinh vi thế.
    "... Khi ai đó thực sự khóc là khi họ sống thật với bản thân nhất đối với cả con người bản năng và con người lý trí..." <=== Nhưng dù sao câu này cũng rất hay
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bạn xem góp ý như thế thì mình có nên cám ơn không?
    Nói vậy thôi, chúng ta cùng xd giúp nhau mừ. Bạn góp ý, mình cũng góp ý lại với bạn thui. Đừng "đau" thế chứ.hi..hi..
  10. chinhlnq

    chinhlnq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG LÀ MỘT FIFE TUYỆT VỜI NHƯNG MÀ HƠI XẤU XÍ
    AI MÀ COI ĐÀN ÔNG KHÓC BAO GIỜ .NẾU CÁC BẠN MUỐN KHÓC THÌ HÃY VÀO PHÒNG KHÓC (AI MÀ CHẢNG KHÓC )NHƯNG ĐỪNG CHO BON CON GÁI THẤY . NÓ SẼ CƯỜI ĐỂU ĐẤY ! HÃY KIÊN CƯỜNG LÊN NÀO ,HÃY CHỨNG TỎ MÌNH LÀ ĐẮNG MÀY RÂU CHỨ !!!!!!!!!!!!!!!!THÌ BỌN NÓ SẼ...................

Chia sẻ trang này