1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thích nhìn con trai khóc

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smkt, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trời, nghe khẩu khí nam nhi đại trượng phu cao ngất. Thế nhưng vào phòng đóng cửa mà lại khóc inh ỏi e rằng còn tệ hơn. Con gái chỉ coi thường những kẻ khóc như thế thôi. Mà tui thấy chỉ vô tình mà thấy họ khóc mới là điều đáng nói chứ đâu có rảnh rỗi đến mức ngồi ngắm 1 người khóc từ đầu chí cuối. Có mà.....Lúc đó mà ngồi đó ngắm thì chắc là họ chột dạ, sợ không dám khóc nữa ấy chứ...
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hình như con trai bi giờ ướt át hơn thì phải. Mình càng đi càng thấy con gái thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, con trai thì lại trở nên yếu đuối 1 cách khó chấp nhận. Bao nhiêu cái ướt át của con gái đang chuyển dần sang con trai hay sao ấy. Phải chăng chế độ mẫu hệ đang trở lại với sự mạnh mẽ của phái nữ???Mình bi quá.
  3. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Nói bậy không a?
  4. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    bậy quá , bậy thật , thấy mấy người làm cái topic này cũng bậy thật , khóc có quái rì mờ thích nhìn , thích nhìn sự đau khổ của người khác à , hờ hờ , mờ thật chứ con trai khóc mấy đâu , các bà chỉ giỏi đoán già đoán non , hờ hờ , nhìn các bà khóc mới sốt ruột , hờ hờ
  5. pasprobleme

    pasprobleme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    đu?a cha na?o mẹ na?o lập cái topic na?y đê? xấu mặt anh em đấy ha? đu?a chút thôi chứ nhi?n con gái khóc vâfn thích nhất
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, là tôi đấy. Con gái khóc thì là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu rồi. Mà nghe cái kiểu bạn nói là "thích nhất" ấy chứng tỏ bạn rất khoái nhìn con gái đau khổ thì phải, và thế chắc cũng đã làm con gái nhà người ta khóc nhiều rồi nhỉ. Nhìn nhiều thế mà không thấy nhàm sao, các bạn chả bảo con trai ít khóc là gì, nhìn cái đó mới là đáng nhìn chớ nhỉ
  7. 0123456

    0123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    em ơi, em thích nhìn thấy chúng nó khóc hay thích làm chúng nó khóc?
  8. pasprobleme

    pasprobleme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Trời đất anh lại định nối giáo cho giặc sao đây
    @cha nào mẹ nào lập topic : ơ tớ đâu có ác thế đâu tớ dễ ghét lắm thế cơ ah
  9. 0123456

    0123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    thực ra cái trò nước mắt nước mũi này đều có logic của nó:
    -đàn ông khóc vì cần khóc: buồn, thất vọng, nhìn mấy thăng cầu thủ thua trận xem, nó hay khóc lắm. Gửi em SMT... gì đó: thích xem khóc thì nên xem C1, Champion League, hoạc SerieA, chúng nó khóc suốt
    -đàn bà khóc: để làm vũ khí ( tra tấn hoặc mặc cả). Không có ví dụ vì luôn luôn xảy ra xung quanh ta. Còn khóc thầm: bốc phét, không ai kiểm chứng được
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ui xời, xem mấy cái ông quần đùi chạy lung tung ấy khóc thì chả thấy có cảm giác gì. Đó chỉ là nước mắt kiểu phản xạ vô điều kiện do bị ức chế thần kinh và sức lực nhìu quá nên đến lúc kết thúc trận là xì ra thui. Chẳng có gì đáng để xem. Đây là tớ xem theo kiểu nghiên cứu và cảm nhận chứ không phải đi thăm quan các tượng đài sướt mướt, cái này thì tớ lại chúa ghét.
    Hihihi, còn cái chuyện thích làm cho mấy men khóc tớ không có nhã hứng, cùng lắm chỉ chọc cho mấy baby boy khóc để có cơ hội thử tài dụ khị trẻ con thui.Chứ mà làm cho mấy men khóc lóc coi chẳng thấy thú vị chi hết, thấy đáng bỏ đi lắm

Chia sẻ trang này