Tôi thích xem phim lại một bộ phim khác kết thúc. Một kết thúc có hậu. Tôi thích những happy endings ấy bởi thế mà tôi thích xem phim tự lúc nào không rõ. Có lẽ từ cái đêm buồn tẻ nhất trong cuộc đời tôi, tôi lôi được mấy cái vcd cũ từ ngày xưa, mở xem lại. Những đoạn xúc động đã không còn làm tôi khóc như trước nữa, cũng như những pha gay cấn cũng không thể làm cho tôi đứng tim được nữa nhưng đoạn kết có hậu thì vẫn làm tôi hài lòng. Từ đó tôi bắt đầu xem phim thường xuyên hơn, nhiều hơn. Và dường như sau mỗi cái kết có hậu, tôi lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Hiển nhiên, phim chỉ la`phim, đời sống không mấy khi được như thế. Nhưng xem phim thì quả thực là một hình thức giải trí mà tôi yêu thích vô cùng.
Nhưng MFC hình như không có phim truyền hình, không biết có chỗ nào về phim truyền hình không? Được superheavytank sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 30/08/2004