1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tối thứ 5 em đi Quảng Ninh và các khu phụ cận với mục đích du lịch và biết đây biết đó. Các hảo huyn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi StarTac, 07/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. StarTac

    StarTac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 5 em đi Quảng Ninh và các khu phụ cận với mục đích du lịch và biết đây biết đó. Các hảo huynh giúp mình m

    Em đã đặt xe thứ 5 , xe tự lái đi cùng 6 người bạn đi Quảng Ninh và các khu du lịch như Tuần Châu , Móng Cái, Yên tử hay những gì gì đó mà em nói thật là cũng chưa đi QN lần nào, chưa biết đi kiểu gì trong tay chỉ có tấm bằng B2 và 8triệu cả tiền thuê xe cho 6 anh em. Các bác đi nhiều, có kinh nghiệm, giúp thằng em dại vài nước cờ chứ mù tăm tít thế này bí quá, đường đi nước bước thế nào? nên đi đâu trước ? em định chiều Chủ nhật về Hà Nội Up bài cám ơn các bác luôn.Mong tin cuả mấy bác , em đã thấy bác DUGIA online, chờ tin bác

    Cám ơn các bác trước!
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Trong Box có chú Vuthanhminh và nhiều anh em khác thạo vùng QN này hơn tôi .
    Có vài ý kiến chỉ giúp thêm chú kinh nghiệm đường dài mà thôi !
    Cái này thì dễ mà ! Các chú đi xe tự lái hả ? Có 4 ngày cả đi lẫn về chứ gì ?
    Chú muốn đi dọc QL 18 chứ gì ? Mục đích xem các vùng QN hay ăn chơi nhảy múa ? Số lượng Nam nữ thế nào ?
    Tiêu trong ngần ấy tiền là có tiền xăng chưa ? À , mà anh đọc lại là cả tiền thuê xe trong 8T đấy .
    Như vậy chú mất gần 2T tiền thuê xe rồi , xăng cũng khoản 1T3- 1T5 đấy . Ngủ cũng hết khoảng 1T.
    Vị chi chú còn gần 4T để ăn tiêu thôi . Bảo anh em lệ quyên thêm đi , ô tô thế thì hơi hẻo ! Nếu bắt buộc vẫn phải tiêu cơ số đấy vẫn có cách thoải mái !
    Trước tiên hãy mua quyển Bản đồ giao thông đường bộ VN : 160K . Sau đó mới nói chuyện đi được , cái này là cần thiết vì mỗi lần lạc đường , nhầm ngã rẽ là các chú đã hết ối tiền xăng rồi .
    Nên chơi ở Hạ long - Cẩm phả và Móng cái là chính .
    Chia ra các cung đường đi cho hợp lý về thời gian và ăn , nghỉ .
    Không nên rẽ vào Yên tử ( mùa này đâu phải đi lễ hội , leo núi thì trơn ! )

    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 08/08/2006
  3. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    Thế này, đi xem cầu dây văng Bãi Cháy nó đang hoàn thiện, free. Vào Tuần Châu thì mỗi bác 15k/vé, ô tô ko mất tiền gửi. Ăn thì làm ít hải sản, giá tại Đông Triều, cua cáy khoảng 100-160k/kg , mỗi con ~ 150gr. Sò huyết khoảng 50k/kg. Thế là 5tr đủ rùi còn j nữa
  4. StarTac

    StarTac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Dạ các bác nói chung chung quá thú thật em vẫn chưa mường tượng đượh, có thể chi tiết hơn được không ạ, bọn em toàn Boy chứ làm gì có girl đâu, chúng em mới đi làm nên tài chính yếu lắm, vâng, góp thêm cũng được nhưng vấn đề là đi đâu ? như thế nào ? và đi đường nào ? bỏ qua YÊN TỬ cũng được nhưng Tuần Châu, móng cái là các bác giúp em cái chứ? ngoài ra còn khách sạn nào hợp lý và thoải mái ? Ôi,. bác DUGIA , bác vuthanhminh cho em thêm tí lời khuyên đi, được không ? Hôm nay thứ 3 rồi , up up up
    [​IMG]
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mới mon men vào box du lịch thui, dưng mừ cũng mạo muội góp ý với cậu một chút về tua Quảng Ninh.
    Theo tớ nếu cậu dự định đi tối thứ 5, tốt nhất nên khởi hành tầm 4h chiều, mất khoảng 3 tiếng là 7h các cậu tới Bãi Chắy, tìm chỗ nghỉ, ăn uống và chơi biển đêm (bác nào cầm tài thì nên nghỉ sớm để lấy sức sáng hôm sau đi đường dài).
    Sáng hôm sau (t6) dậy sớm thẳng tiến Móng Cái. Đi sớm thì chỉ đầu giờ chiều là tới nơi, đường đi khá quanh co và hiểm, sẽ có chỗ nghỉ ăn trưa dọc đường (tớ ko nhớ tên đâu nhưng mà tầm trưa thấy chỗ nào nhiều nhiều xe chặy vào thì đi theo , thịt gà ở đó ngon tuyệt) đường thẳng chỉ có một trục đường chính, cảnh hai bên khá thú vị các bác tha hồ mà làm phó nhắy. Tới thị xã có thể đi quanh quẩn chơi và vào chợ Móng Cái, nơi giao thương buôn bán tấp nập của thương nhân người Việt , người Trung và dân buôn chuyến từ khắp nơi đổ về. Mang nhìu nhìu xiền các bác có thể sắm được một vài thứ khá thú vị đấy. (nhưng báo trước là không rẻ khi mua lẻ đâu nhá) Khoảng 2 tiếng nếu các bác toàn con trai là chán thị xã ngăy, nếu chị em thì chưa đâu vì quần áo và hang hoá ở đây nhiều vô kể, đủ các mốt, mác xịn luôn. Đi chán thị xã các bác hẵy thẳng tiến ra biển Trà Cổ cách thị xã khoảng vài chục km (20_30 km gì đó e không nhớ chính xác), bãi biển dài, rộng nhìn ngút mắt luôn, cát mịn biển trong và khá hoang sơ. Các bác kiếm khách sạn và tha hồ chơi bời thưởng thức hải sản, đêm có thể đốt lửa trại, làm vài chú mực khô nướng và xị rượu. Chơi 1 đêm thôi sáng hôm sau các bác trở về Móng Cái và làm chuyến xuất ngoại sang Trung Quốc giúp e. Cái nằy các bác nhớ cho là khi đi mang theo CMTND và mấy cái ảnh 4x6 , chiều hôm trước nhớ rẽ vào bưu điện thị xã móng cái làm giấy thông hành trước, chi phí khoảng 100k/người.
    Sáng T7, các bác có thể toe toét làm duyên chụp ảnh trên cây cầu nối Việt Nam - Trung Quốc, cột mốc biên giới (hị hị, tiếc là toàn bộ ảnh đi Móng cái của e bị mất chứ không e dẫn chứng luôn ra đây cho các bác coi). Sẽ có người dẫn đường đưa mọi người đi thăm thú thị trấn (sao em lại quên mất nó là thị trấn gì nhỉ, mới đi năm ngoái , chẹp... thía mà..) Ở bên nằy có mấy quả xe lôi và xích lô hơi ấn tượng, đa số là người Việt mình chở. Hàng hoá điện tử hàng nhái có, hàng xịn có, gọi là bạt ngàn. Quần áo giằy dép,... Buổi trưa các bác hẵy thưởng thức một bữa ăn của người Trung Hoa, rất nhiều món khá lạ miệng cùng trà nhạt, có thể thêm một chút rượu nhưng hơi nặng và hình như khó uống. Sau bữa trưa chúng ta có thể chuẩn bị về Việt Nam. Nếu đồng hồ chỉ 3 giờ thì các bạn hẵy nhanh chóng tạm biệt Móng Cái và trở về Cửa Ông, chơi bời và ngủ tại đây 1 đêm. Các bạn nhớ rằng chúng ta tận dụng thời gian để đi chơi nên việc ngủ chỉ là phụ và chơi là chính đấy nhé (trừ bác tài).

    Sáng Chủ nhật các bạn quăy về Hạ Long, gửi xe và mua vé thăm quan vịnh, các bạn có thể chọn tua ngắn nhất là 4 tiếng trên vịnh. Tàu sẽ đưa các bạn cập bè để mua hải sản tươi sống cho bữa trưa (cá song 300-350k/kg, cá giò 120-150k/kg, tôm giảo 120k/kg, tôm sú 220k. ốc mỡ 120k, ghẹ 120k, bề bề 180k, đại loại thế, giá cả có thể chênh lệch chút ít và chủ tàu sẽ tính 10-15% cho chi phí nấu nướng phục vụ) Các bạn sẽ được thăm quan 3 điểm trên vịnh với tua 4 tiếng. Chiều khoảng 2 giờ là các bạn về bến. Lúc nằy có thể đi qua Tuần Châu chơi và trở về Hà Nội.
    Phù... đấy, tớ không thể chi tiết hơn về cả chi phí được vì tớ không nhớ lắm. Mong rằng có thể giúp được các bạn phần nào. Chúc chuyến đi thành công!
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Sơ bộ cái lịch trình cho chú nhé :
    Chạy QL 18 : HN - Bắc ninh - Hạ long - Móng cái .
    Ngày 1 : HN - Hạ long khoảng 170km .
    Đến thẳng Hạ long luôn , bỏ qua Tuần châu ( TC khi về tạt vào xem 2 - 3h cũng được ) . Tìm 1 cái k/s ngủ giấc . Sáng ra bến thuyền mua vé tàu đi thăm Vịnh . Có thể ăn trưa luôn trên đó . Đi Vịnh có nhiều tua , nhiều hang nên chọn đi một số hang thôi, tuỳ các chú nhưng nên đi đến tầm 1-2hPM về là đẹp nhất !Đi vịnh về rồi lên núi Bài Thơ mà chơi khoảng 1h .
    Sau đó chạy tiếp từ Hạ long đến thị xã Cẩm phả khoảng 30km . Đoạn này chạy sát vịnh Bái tử long rất đẹp !
    Cẩm phả - Cửa Ông : khoảng 12km .Ra Cửa Ông hỏi thăm Đền Cửa Ông ( thờ Trần quốc Tảng - trấn giữ vùng biên ải Đông bắc )
    Cửa Ông - Cái Rồng ( huyện đảo Vân đồn ) : khoảng 15km . Thăm thú 1 vòng xong tìm chỗ ăn uống , nghỉ ngơi . Có thể ngủ tại Cái Rồng nhưng tốt nhất là về Cửa Ông mà ngủ .
    Ngày 2 : Cửa Ông - Móng cái khoảng 160km
    Cửa Ông - Mông dương - Tiên yên khoảng 55km .
    Đoạn này có Rừng ngập mặn Đồng Rui là đáng chú ý . Chỗ cầu qua sông Ba Chẽ nằm cách Tiên Yên khoảng 25km . Rừng ngập mặn đấy khá đẹp , ngay sát QL 18 . Gà Tiên Yên ngon nổi tiếng . " Gái Đầm hà - Gà Tiên Yên " . Từ Tiên Yên ra Mũi Chùa 8km . Mũi Chùa là điểm đầu của QL 4B ( đường chiến lược nối Lạng sơn )
    Tiên Yên - Đầm hà : khoảng 25km
    Đầm hà - Quảng hà ( huyện Hải Hà ) : 25 km
    Mấy đoạn này có thể phi trên đường ngắm rừng thông mới trồng , có vài cái đèo , cảnh sắc cũng thường .
    Nghỉ ăn trưa đến bữa tại các thị trấn kể trên . Có vài món đặc sản nhưng sợ các chú không kịp thời gian lai rai . Nên đi thẳng đến Móng cái . Ngủ đêm tại Móng cái . Có vô số nhà nghỉ , k/s giá từ 100K - 300K . Có mấy cái nằm trên đường từ MC ra Trà cổ giá 160K/P ngủ 3 người được , giữa thị xã cũng đầy .
    Ngày 3 : Làm vòng quanh thị xã Móng cái . Xem mấy cái chợ ta , chợ Tàu . Có thể sang Đông hưng - Trung quốc chơi rồi về cũng được ( làm giấy thông hành ) .
    Đến chiều ra bãi biển Trà cổ tắm . Móng cái - Trà cổ khoảng 15km . Nhất thiết phải ra Trà cổ chơi đấy nhé . Trà cổ là bãi tắm nổi tiếng , nước sạch , cảnh đẹp , cát mịn . . .
    Ở Trà cổ có mấy nơi cần đến :
    Mũi Sa vĩ : nơi được coi là bắt đầu của chữ S Việt nam .
    Nhà thờ Trà cổ , Đình Trà cổ , Mũi Ngọc phía Nam bán đảo Trà cổ .
    Chơi ở Trà cổ đến chiều muộn hay tối về MC ngủ . Đêm tại Móng cái có cái Trung tâm vui chơi to lắm ( mới khánh thành hồi đầu năm 2006 - lúc anh đi đang XD ), do Tàu đầu tư , có cả Casino , đặc biệt có đoàn vũ nữ thoát y gái Tàu rất đẹp . Vào đây nếu chỉ uống không mỗi chú cũng mất 10 - 15 usd ?!
    Móng cái là cửa khẩu sầm uất , hàng Tàu nhiều và rẻ , mua vài thứ về làm quà . Đi thăm thú quanh thị xã , chơi bời rồi về mà ngủ nhé .
    Ngày 4 : Ăn sáng rồi chạy 1 mạch về Hạ long ăn trưa . Trên đường về chỗ nào đẹp rẽ vào chơi kỹ . Nhất là cái Rừng ngập mặn . Chụp ảnh nhiều vào , chỗ này hồi anh đi chụp ít quá , lại mưa nữa ! Chạy vào Tuần châu chơi rồi về . Tuần châu xem để biết ,chứ các chú đi mấy đực rợ chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi . Khi nào thích thì đi TC mà nghỉ dưỡng 2-3 ngày .
    Vẫn cứ phải bon trên QL 18 nhé !
    Vài lưu ý :
    Mang vài thùng nước khoáng đi mà uống .
    Giấy xe đầy đủ . Đi đúng tốc độ . Các chú CA QN cũng hay bắn tốc độ đấy .
    Chú ý những đoạn đèo , dốc từ Cửa Ông ra Móng cái . Riêng xe khách và contenơ trên QL 18 chạy khá dữ , nhất là mấy đoạn cua khuất tầm nhìn .
    Đỗ xe ăn uống hay chụp ảnh ven đường nên đỗ thật sát , thật gọn vào nhé . Nó chạy ẩu tông như chơi .
    Mang bản đồ xem đường .
    Chúc vui - may mắn !
    Chú có thể PM trực tiếp luôn cho Vuthanhminh hỏi chi tiết cac K/s, hàng ăn trên đường đi . Anh đi bụi bằng xe máy nên ăn nghỉ lôm côm , mỗi nơi ngủ 1 kiểu , tiện đâu thì ăn nên anh không có địa chỉ .

  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Kekeke, cho tớ đóng góp cùng, chung chi vụ này làm chuyến Quảng Ninh với. Chẳng lạ gì vùng này cả. Kinh nghiệm, kiến thức ở trong đầu viết ra đây không đủ.
    Đỡ mất tiền mua bản đồ, cũng 100k chứ ít ỏi gì đâu. Khoản ăn chơi, ngủ nghỉ, biết rồi khổ lắm đừng nói nữa
  8. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    TÌnh cờ ghé qua đây xin ít kinh nghiệm ngao du của các cao nhân, gặp topic này, nên muốn bổ sung giúp chút thông tin!
    Nếu các bạn dừng chân tại HLong 1 đêm thì có thể đến Bãi Cháy, và hỏi khu Vườn Đào, ở đó có nhiều nhà nghỉ và khách sạn tư nhân, giá cả giao động từ 100~200K/phòng. Cũng tại đó có khá nhiều nhà hàng ăn uống với mức giá cả phải chăng.
    Nếu muốn ăn Hải sản thì hỏi đường đến khu Siêu thị Ốc, chuyên kinh doanh ăn uống đồ biển. (Nhớ hỏi giá trước khi chọn đồ nhé!).
    Còn muốn ra thăm vịnh, các bạn cố gắng có mặt tại Cảng tàu du lịch lúc 8h sáng(Cảng tàu cũng rất gần Bãi Cháy), đến mua vé và hỏi quầy vé xem họ có thể ghép khách với một đoàn khách khác để đi cùng không, như vậy chi phí sẽ rẻ hơn, nhưng lịch thăm quan sẽ phụ thuộc đoàn khách bạn ghép cùng. Muốn tự do thì thuê tàu riêng, giá thuê tàu giao động từ 80K~150K/h, tuỳ theo tàu to, bé, đẹp, xấu.
    Thăm khu du lịch Tuần Châu, thì tốt hơn là nên đến vào tầm 4~5h chiều, vừa đủ để tắm biển, ngắm các kiến trúc ở Đảo, và nếu bạn muốn xem biểu diễn cá heo, và biểu diễn nhạc nước thì phải ở lại đến tối. Tất cả các chương trình biểu diễn ở đây sẽ kết thúc vào lúc 10h. Tuy nhiên giá vé vào mỗi khu biểu diễn là riêng biệt, nên để xem hết thì sẽ phải mất ~200K/người.
    Tùy theo lịch trình các bạn có thể sắp xếp đi nơi nào trước đi nơi nào sau. Nhưng nếu 9h tối bắt đầu chia tay Hạ Long về HNội, thì chỉ mất ~2h30'' là đã có mặt tại nhà rồi.
    Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ!
  9. StarTac

    StarTac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn các bác đã dành thời gian post bài chỉ giáo, em sẽ làm theo những gì các bác dặn dò và điều quan trọng là phải đi rất từ tốn vì đường sá nguy hiểm, tất nhiên là người ta đi được thì mình cũng phải đi được đúng không ah ? Khả năng em sẽ theo cái lịch trình của bác DUGIA,rất cám ơn các bác nhưng nói thật là nếu đi từ HN em tìm QL 18 như thế nào các bác ? hic. Em đặt xe rồi.............
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Đi Quốc Lộ 18 để mua đường hả? hớ...xăng chứ có phải nước đâu. Đi đường Bắc Ninh, qua Phả Lại tới Sao Đỏ đi. Qua bên Gia Lâm, biết đường rẽ vào Bắc Ninh chứ? đi đường đó hoặc đi đường ra Nội Bài ấy, nó có chỉ đường, qua 4,5 cái cầu vượt, đi lòng vòng theo vòng xuyến. Giảm đi được 40km.
    Đi Ql 18 thì cứ Hà Nội, Hải Phòng mà tiến thẳng. Tới khu vực thành phố Hải Dương, đi tiếp khoảng 4,5 km nữa gặp một cái ngã ba, đi thẳng là ...xuống Đồ Sơn, rẽ trái là tít thẳng theo Qlộ 18 tới Hạ Long rồi.
    Còn các cái khác....các bác kia nhiều quá rồi. hic...Iem phải đi ...ấy cái đã

Chia sẻ trang này