1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tối thứ 7 cô đơn. Hội những người độc thân Hạ long.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    khốn khổ thay cho cái thân bác,em hỏi khí ko phải chứ bác có đui què mẻ sứt hay " đẹp giai" tầm cỡ E.David ko?
    mà em là em nói thật,bác thích người iu xinh ấy mà,mời sang box MUHP của bọn em,đầy em xinh tươi,lại dễ thương ko đâu bằng đấy ạ
    link đây,mời bác
    http://ttvnol.com/forum/f_312
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....
  2. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là thứ 7 nữa .bác huy có cô đơn không ? hehe . mà sao lần nào chat với em anh cũng bảo bị 1 cô đá là thế nào . 1 tuần có khi đến mấy cô . ?????
  3. babyrose

    babyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi không yêu cũng có cái hay của nó, nhưng nếu như lúc nào cũng không yêu có lẽ hơi nguy hiểm, đại diện như tôi đây từ khi đi học về chưa có một tối thứ 7 nào đi chơi với người yêu đơn giản không phải mình xấu xí nhưng lại không muốn yêu tôi thường đi chơi với người anh trai của tôi.Đôi khi thấy tủi thân lắm nhưng về sau thì quen dần cho nên không thấy buồn nữa, nếu như mình có duyên thì trước sau gì tình yêu cũng đến với mình, cái quan trọng là nó đến như thế nào và mình có dám chấp nhận tình yêu đó hay không thôi, yêu nó là hương vị của cuộc sống nếu không có nó thì sống không có ý nghĩa gì nữa nhưng nếu có hượng vị cuộc sống mà nhiều quá thì cũng đủ mệt roài...............
    Hãy cứ yên tâm rồi tình yêu sẽ đến với bạn trong thời gian không xa
    Em sẽ bên anh đến khi có thể..
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    thêm một tối thứ bẩy buồn nữa trôi qua, lại một mình anh lên mạng post bài, he he,

    You're my love
    You're my soul

    You're my everything I have
    You know why
    Because I Love You
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mình có 1 người wen không bao giờ online thứ 7 dù thứ 7 với anh ấy đôi khi luôn là sự cô đơn
    Em chỉ là học sinh tiểu học
    Đừng ai bắt nạt em nhá !
  6. PhuongNhi07

    PhuongNhi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tác giả của topic này té đi đâu mất tiêu ồi , chắc là có người để đi chơi tối thứ 7 roài ...hihihihi
    Đời là cát bụi _ Tình là phù du _ Không yêu không chết
  7. tieutuong_phitu

    tieutuong_phitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có mấy ai người ta nuôi lợn nữa đâu mà bác Vhuy định chờ để lợn yêu cơ chứ? Thế thì còn ế dài cổ ra, bác ạ, nhất là cái giọng điệu khinh miệt chị em...
  8. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    chính xác đấy . Nếu số ông ấy may mắn thì may ra được đứa nào thương thương nổi hứng muốn yêu cho ông ấy đỡ tủi thân . nhưng có lẽ nghe thấy ông ấy gọi thế cũng sợ vãi mật, buộc cả tông lỳ lên cổ mà chạy cũng nên ấy chứ .Gọi con gái như thế thì ai mà dám yêu , hic hic .
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  9. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129

    E hèm, sang Hạ Long, lang thang khắp ngang cùng ngõ hẻm, lớ ngớ thế nào lại chui tọt vào cái xó xỉnh này. Tưởng vào đây thì dễ được làm rể Hạ Long, có ai ngờ ......
    Mà các bác ơi, tối thứ 7 thành lập cái room nào thế, cho tôi ghé qua chơi chút nhỉ, nhớ thông báo nhanh nhanh nhé
    Ladthuan <====> Welcome to my forum http://thuan308.vze.com
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    có room thì có, ngày mai nhé, tối thứ 7 lại cô đơn lên mạng, buồn vì nhớ đến người yêu tương lai của mình
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi

Chia sẻ trang này