1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tối thứ 7 cô đơn nhưng từ giờ sẽ không còn cô đơn, off đi bà con .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiatay09, 25/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    4h sáng.
    Tự nhiên tỉnh.
    Đầu nặng. Mệt. Khát nước...
    Với cái điện thoại. Có 2 tin nhắn. Cái cuối cùng là "Anh ngủ rồi hay sao ý nhỉ? Thôi ngủ đi vậy."
    Vớ cái cốc định làm 1 cốc nước đầy như mọi khi mình say thì thấy trên bàn có 1 cốc nước với 1 cốc nước chanh. Chợt nhớ hôm qua mình đã uống say đễn rũ người. Mình còn nhớ là về nhà còn hành hạ thằng Hà 1 lúc chán chê, nôn ọe, vật vã mãi mới ngủ được.
    Mày biết không Hà? Tự dưng ngay lúc này nước mắt tao chả hiểu ở đâu cứ rơi lã chã.
    Lần thứ 2 phải nấu mì theo kiểu "phải lấy người như anh".
    Xuống nhà lục nồi thì cơm hết, mì gói hết. Còn 1 tẹo bánh đa khô thì gas hết. Chợt nghĩ đến cái nồi cơm điện. Em cảm ơn chị Trần Thu Trang lắm lắm ý. Nếu không có chị thì 2 lần hết gas em đã nhịn đói đi ngủ rồi.r32)]. Nếu gặp ở ngoài đời nhớ để em mời chị 1 chầu cafe nhé! Cứ mỗi lần đọc đến đoạn nấu mì trong cuốn truyện của chị, em lại bâng khuâng....
    Sún.
    Cảm ơn cô đã cho anh mượn 100k trả tiền rượu. Hôm nay nếu anh không trả được thì đừng tính lãi nhá.
    2 em Hưng
    Cảm ơn cả 2 em vì đã đến với mọi người. Hôm nay biết là có em đến nên anh mới nốc nhiều rượu thế. Vì anh luôn yên tâm là anh sẽ về nhà an toàn. Cảm ơn em đã đèo bạn anh về nhà nhé!
    5 giờ rồi...
    1 năm vừa qua mình đã quen với sự cô đơn. Nhưng sao lúc này đây thấy đúng là chỉ còn một mình mình....
  2. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hix, bọn bạn đã bỏ rơi em, chui vào chăn nằm ngủ ngon lành, em thì phải cố thức để 6h đưa 1 em đi thi thử, cũng được coi là một mình chứ ạ
    Hôm qua ko đi được với nhà mình phí quá, em thích nhất quả ảnh pha chế ****tail (mà tiếc ko có cái ảnh thành phẩm)
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Này thì ảnh thành phẩm nhé ! Như thế đã đủ tiêu chuẩn chưa bạn Turu
    [​IMG]
    Thêm cái nữa cho mấu
    [​IMG]
    > Anh Hưng : Cám ơn cái giè , em tính lãi theo giờ nhá ko phải theo ngày nhá . Lần sau đi đâu em cấm có bia với chả rượu Nghĩ lắm vào , ko lớn đc ..... Em ghét mỗi khi mình biêng biêng .... và để rồi đêm nằm nghĩ và khóc ! Ko thế nữa anh nhá
    P/s : ***** , sáng sớm có khác , mạng nhanh vãi chưởng
    > thêm phát quả ảnh anh Hưng cho bõ công dạy sớm ( Dìm hàng người lổi xiếng
    [​IMG]

  4. 01657070020

    01657070020 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chủ Hội đẹp trai quá
    Hôm qua tớ không thể dứt ra được vì tất cả đại gia đình nhà tớ tụ họp nhân ngày lễ ( Mẹ, anh chị dâu rể và các cháu ). Đến hơn 22h mới xong, nên rất tiếc không thể tham dự buổi off đầu tiên của Hội mình được. Rất mong được các bạn thông cảm nhé
    Chúc cho Hội mình một ngày Quốc tế Lao Động thật vui và đầy ý nghĩa
    Được 01657070020 sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 01/05/2009
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Mình gọi đến là nhiệt tình thế mờ anh nài hok đi
    Bữa sau phạt đóng góp gấp đôi nhá

  6. humden

    humden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    thế này thì phải đổi là off cả tuần rùi.
    ngày nào cũng lên mạng lượn lờ vào mấy trang nhưng vẫn thấy ttvnol nhà mình là hay nhất, hehe tha hồ tâm sự và chia sẻ, chúc cả box mấy ngày nghỉ zui zẻ nha.
  7. tueminh86

    tueminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đọc được thôi........"1 năm vừa qua mình đã quen với sự cô đơn. Nhưng sao lúc này đây thấy đúng là chỉ còn một mình mình....
    "
  8. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hic, may k dính cái mẹt nào vào ảnh, he he.Chúc cả nhà luôn vui.
  9. 01657070020

    01657070020 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xong rùi... chấp nhựn lun
  10. johnny8384

    johnny8384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, Vodka, rượu Lào, Black Russian... nhiều loại quá, tối về mệt vãi chưởng!
    Nửa đêm tỉnh dậy, nằm mãi mới ngủ lại típ được
    he he, may là không có cái mẹt trong ảnh (xấu zai mà)
    sống trên đời cần một tấm lòng tốt, để không bị đau bụng khi ăn linh tinh
    Kobihito yo

Chia sẻ trang này