1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tối thứ 7 đến nhà Cáo mà mình gặp gà khác đến cưa????help me??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rainkute, 24/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    bac fai hỉu là kon gai rat thik co duoi,neu duoi "ngon" thi cang thik,con tu hao voi ban be chu.nêu e ý chưa chắc chắn 1 ai ca thì ngu j đuổi cả,càng nhiu thi càng có nhìu sự lựa chọn,ko có anh này còn anh #.... hêehhehe.tất nhiên chỉ đuổi nhũng chú noà vớ vẩn thui.E rất thik những cuộc nói chuyện tay 3,nhìn là bít mình ở vị trí nào trong lòng nàng
  2. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    những cuộc nói chuyyện tay 3 nắn gân nhau rất tốt bác à
    hồi xưa em hay dùng thế để uớc chừng mình đang ở vị trí nào
    nếu th ấp là phải chuyển đổi công nghệ ngay
  3. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói đúng quá,thịt Cáo thì Gà phải có chiến lược chứ....he he....cám ơn các bác chỉ giáo em nhé....ko biết bao giờ em mới thoát khỏi kiếp Gà nhỉ.....hồi trước em toàn bị Cáo mon men tới định làm thịt thui cũng may em là Gà chọi nên tới giờ vẫn bình yên.....vote cho các bác..........đành phải liều thôi vậy...hix....
  4. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Cố nhên. Đánh nhanh thắng nhanh để còn lên đây báo kết quả. Thế đã đoán đc ý cáo như nào chưa? Mà nt nó có nhắn lại đầy đủ ko? Rủ đi chơi nó có đi ko? Bảo ốm nó có hỏi thăm ko?
  5. cannavaro

    cannavaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Đếk hiểu cảm tình của cáo kiểu qué gì mà nhắn tin nhiều khi ko thèm reply nhỉ?
    Thứ 2, con nào cũng thế, có thêm 1 thằng nữa hầu thì càng tốt. Kể cả nó có đến 4 anh bồ nó cũng bảo nà toàn bạn tốt ấy mà. Ko có gì đâu.
    Còn tại sao rủ đi chơi lại khó? Thích ở nhà với mẹ? Đấy chỉ là lý do để nó tránh mà thôi.
    Cần đọc thêm lý thuyết quác cơ để biết thêm tâm lý con gái. Nói mấy câu như thế là chưa hiểu tâm lý em nó trong khi đây lại là hard target.
  6. autosaver

    autosaver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
  7. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Cáo của em hồi đầu còn chăm chỉ nhắn tin,bi giờ thì ít lắm,hầu như ko có,em có ốm chắc Cáo còn vui nữa ấy chứ....hix...Cáo đã thành Hồ rùi các bác ơi......
  8. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ bác có vẻ "có ý tác thành"cho họ đây.Sư nhân nhà bác em mà tán đứa nào có địch kiểu bác thế này thì em phải tạo cơ họi cho bác vào đá chung kết cho nó ướng,lúc đó ôm hôn cái cúp vô đ... cho nó nhẹ nhàng.Bác thử mấy cái cách mặt dầy xem tại bác chưa nói rõ tâm lý cáo nên em có vài tối ý,bác cứ làm cái gì khang khác đi,làm mấy cú bứt phá cho mấy thằng kia tự đá phản lưới nhà xem.Ví dụ chẳng may đến thấy cáo thành tinh đang ngồi với con gà chọi thì liều mình như chẳng có đạp cửa xông vào vs với thằng kia.Bình luận viên(BLV)do đây là trận đối kháng trực tiếp nên đội gà nhà ta quyết tâm đánh canh bạc đánh phủ đầu ngay những phút đầu để dành lợi thế ,sau màn đạp cửa xông vào hai đội thực hiện nghi lễ chào hỏi phe-pờ-lay với nhau, đội gà nhà ta nhanh chóng áp đặt lối chơi.Gà nhà đi thẳng vào vấn đề với cáo lạnh lùng hỏi cáo:"Ơ thế chuẩn bị xong chưa,sắp đến giờ chiếu phim rồi(sinh nhật bạn...).có hẹn với anh rồi mà+thêm một cái nháy mắt hoặc tin nhắn sau đó vài giây.BLV:Trái bóng đang bay đến khung thành,thưa các bạn rất căng thẳng,có 3 tình huống đang thường trực chuẩn bị xảy ra thứ 1 cáo sẽ :uh đơi em một chút .vậy là đã có bàn thắng đối phương đã bị thủng lưói, lủng lẳng đi về,trong lúc cáo quay đi chuẩn bị thì đội gà nhà tranh thủ lợi thế sân nhà bồi thêm mấy bàn cho đội khách,mấy bàn cao bôi được ghi theo kiểu đánh đòn tâm lý cảnh báo :người yêu em đấy cụ ah,bọn em hiểu nhau cũng vừa vừa rồi ,cô ấy bên ngoài vẫn thẹn nhưng trong lòng đã xong mịa nó rồi, tuy những bàn thắng thật giả dối và không tưởng nhưng gà nhà ta đã thưc hiện như "đúng rồi"đây là một trong những kịch bản gà nhà ta mong đợi nhất và có thể là đòn hủy diệt gà khách trong những lần chạm chán lần sau.Sau tình huống ghi bàn loại đối thủ thì có hóm hỉnh nhận "nỗi"và làm gì cứ làm chứ nhỉ?
    Tình huống thứ hai cáo thổi phạt gà nhà trong đợt lên bóng chớp nhoáng này và rút thẻ:Tao hẹn với mày hồi nào không thấy tao đang nói chuyện với đội bạn hả.Ngậm ngùi ăn thẻ nhưng gà vẫn thể hiện bản lĩnh của đội bóng chuyên nghiệp tiếp tục thi đấu ngồi lại cầm cự đối phương không để thủng lưới và tìm hiểu lối chơi đội bạn cho cuộc tái đấu và quan trọng không kém gấy ấn tượng tốt với cáo,không để tình trạng gà nhà sẽ là một Juve thứ hai,bị đố kỵ,nạn nhân của quá khứ đã mắc lỗi lầm.
    Tình huống thứ ba:Có vẻ như đã có một pha phạm lỗi,cáo đang phân vân có nên thổi còi không hay cứ để trận đấu tiếp tục.lúc này cáo phân vân như con chuồn chuồn hững hờ trên mặt nước ,(Nhìn đểu hoặc phớt +cái nhìn phân biệt)lúc đó gà nhà chỉ có cách quyết đoán hơn nữa dứt điểm trước khi có quyết định của trọng tài(Như crespo dứt điểm xong mới nhìn xem trọng tài có phất cờ việt vị không,tiền trảm hậu tấu nó nhắc nhở thì dơ tay lậy lậy như siêu pipo hà hà có sao đâu cáo lần sau em rút kinh nghiệm nhưng dù sao cóa cũng nhớ rất rõ trong đầu là có gà nhà em đã mắc lỗi vâng phải nhớ kỹ nhé hồ ly không mày rút ****** 3 thẻ vàng đấy.vậy dù có ăn thẻ nhưung cáo vẫn nhớ đến em).Trong lúc đó dứt điểm thế nào đây ?Thì cứ đá vào bộ mặt của cái thằng đối thủ khi nó cứ giơ tay lên phân bua với trọng tài"Đừng đi chơi,đừng đi chơi nam mô a di đà " bằng cách vô duyên ,cô lập hóa nó ,cắt viện trợ lời nói câu chuyện từ cáo đến nó,cần điều này gà nhà đã kiểm soát khu trung lộ tự mình dẫn dắt những câu chuyên cho cáo và gà khách ,tự tạo những kết câu hỏi và trả lời một số chiều quan trọng ví dụ như hỏi cáo thì nó có câu trả lời chắc chắn là cho mình nghe và không thể chuyển chủ đề sang gà khách.cho thằng kia thành khán giả,và ngược lại để tỏ ra ta đã phe-pờ -lay hối cải ta cũng bắt chuyện với gà khách nhưng câu trả lời chỉ cho ta nghe và là thông tin độc hại làm ảnh hưởng đến bộ mẹt gà khách với cáo(kín nhé em là nai em hỏi không có ý xấu đâu anh:D).Còn khi cáo chủ động chuyền bóng cho gà khách thì sao,đầu tiên là lắng nghe một cách có thành ý sau đó tìm sơ hở đá xoáy lực bóng tuy không mạnh gà nhà tư thế chuyền bóng ngược trở lại rất ngu ngơ pha bóng tưởng chừng vô hại đó làm gà khách vã mồ hôi chống đỡ,do không có chuyên môn về bóng đã nên cáo nghĩ răng kỹ thuật cá nhân của gà khách thật vụng về.trường hợp riêng có thể đá thẳng vào cáo một cách hài hước để mình lại là trung tâm nhỉ?
    Em đùa tý tối ý của em thôi các bác thông cảm nhé.Em thấy bác nào nói địch đông mạnh thì ta phải đông hơn mạnh hơn ---đúng quá.nên em có vài cái tối ý để đấu lại.thú thật là đá đấm nhùi với đối thủ em chưa đối kháng lần nào vì có đối thủ thì yếu quá nó chưa kịp hohe em cho xi nhan cáo nhà em cho đi mẹ rồi,có thằng thì thấy mình ngàn dặm xa xôi nhân lúc ông đang hiểm nghèo đã dưới giêngs rồi lại còn ném đá nhuìn chung là chưa vs lần nào nhưng có mấy thằng đến lân la bà chị em nhìn hãm quá nên em deck thích nên làm một số trò như kể trên thấy có hiệu quả phết,không làm nó quỵ ngã nhưng cũng đuổi chúng nó về:D
    .Cứ đầu lạnh và trái tim hồng xông pha trận mạc chiến hết cho thằng nào vào thằng ấy bật bãi hết.Nhưng nếu nó mạnh quá như trứng chọi đá thì thôi cái này thì đẳng cấp nó là thế biết làm sao,nhưng mà thi đấu thì hết mình đi đã tính sau .Thi hành đi đã về chữa cháy sau bác ah lều đã
    Được davincitki sửa chữa / chuyển vào 05:57 ngày 26/02/2008
  9. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bằng hữu davincitki đến từ Tàng Thư Viện chăng ? Nếu đúng thì chào nhé ! nếu không đúng thì hello
  10. badboyhn

    badboyhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cáo nhà em yêu lắm, bây giờ thì cáo lắm

Chia sẻ trang này