1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tối thứ 7....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AxlRose_Guy, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7....

    Chào mọi người,

    Ai đang yêu mà chẳng thích tối thứ 7 đúng không? kể cả người chưa yêu cũng thích tối thứ 7 phải không ạ.

    Mọi người hãy cùng chia sẻ cảm giác khi tối thứ 7 đến nhé
  2. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mình thích tối thứ 7 đi ăn và uống café với người yêu, ngồi quán nào vắng vắng và hai đứa vừa uống café và dựa vào nhau nghe nhạc, nhạc trữ tình không có lời
  3. chiptb

    chiptb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ah? Hôm nay là thứ 7 nè! Cũng nhạt nhẽo như những ngày khác thôi + buồn vì phải chờ đợi...
  4. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 này lại thui thủi một mình, chán như một con gián
    nhớ ngày giờ này năm xưa...híc
    Được rap_city sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 07/01/2006
  5. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 xưa 2 đứa ngồi xem tivi hay lang thang trên phố........tối thứ 7 nay một mình ngồi online đọc hết các forum mà chả thấy hết buồn. Nhớ anh ............
  6. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 bàn tay tê cóng ,ngồi chờ ...nhớ anh đến quay quắt.Tự hỏi giờ này anh đang làm gì mà lại khong lên gặp em
  7. duongcamlanh

    duongcamlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    a online rồi lại offline ngay. Cả tuần nay em đã đợi ngày này. Cả tuần nay em sống trong nặng nề, âu lo. Vậy mà !
    Em nhớ anh biết bao. Em đã làm gì sai, hả anh ???????
  8. sirson

    sirson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    một tối thứ 7 nữa không có em bên cạnh, còn biết ngày nào gặp lại nhau em nhỉ, còn nỗi cô đơn, tủi thân nào hơn khi một mình trên xứ người, vào một tối thứ 7...ko hiểu tại sao a lại ra đi nhỉ, a mỏi mệt lắm rồi em ạ, anh muốn về bên cạnh em để được em ôm vào lòng...để nghe tiếng em cười, để a được nhìn em,
    my imagination goes on and on, all the memories come to me now, i''m crying
  9. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7, tớ ngồi check net
    Và cả ba hoa với mấy người nữa
  10. Gluehwein

    Gluehwein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ bảy, lang thang online, buồn, nhớ anh... và muốn khóc

Chia sẻ trang này