1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tối thứ 7....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AxlRose_Guy, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của tối thứ 7 này thật đặc biệt. Sau 2 năm xa anh, mình đã đc gặp lại và cảm nhận thấy mình đã thật ngốc . Đúng hãy để anh ra đi và mãi rời xa, anh đã ở nơi xa rùi . Mình bây h sẽ bắt đầu lại. Mình sẽ cố gắng mỉm cười hạnh phúc và tự tin, mình hiểu ra rằng mình sẽ mãi ko có anh bên cạnh nhg lại luôn có anh trg tim
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7 cũng như từ thứ 2 đến thứ 6, lúc nãy ngồi nhá xoài xanh một mình, giờ thì online, chat với anh một tẹo, kì cạch với ttvn, uống một chút nước lạnh cho tim run một chút và nghe Blue night của trong một topic vừa mới đây, quên rồi ko nhớ là của ai Tẹo đắp chăn đi ngủ vì hôm nay gió mùa. Hết film
  3. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Tối thứ bảy ..buồn , trống vắng . Mình cũng ko biết là thế nào nữa khi mình cảm thấy cô đơn và hoảng sợ . Sao thế nhỉ ? Tí ơi , Mèo ơi , Ytka nhớ mọi người quá
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    háo hức đợi chờ đến giờ đi chơi với anh .............nhưng cuối cùng chẳng như mình mong muốn . Chắc anh biết điều đó , anh hiểu mà , chẳng cần em phải nói ra . Bao giờ anh cũng vậy . Im lặng và im lặng , em chẳng biết phải nói gì nữa thế nên lúc đó chỉ còn biết ôm thật chặt lấy anh , và ngăn tiếng lòng lại , tiếng mưa trong lòng , anh biết không , nhớ anh thật nhiều nhưng chẳng bao giờ nói , rồi cứ để đấy .......... rồi chợt giật mình vì nỗi nhớ anh quá lớn .............
  5. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cảm thấy buồn & một chút bình thản, bình thản đón nhận cả niềm vui và nỗi buồn, bình thản đón chờ & tiễn đưa ngày thứ bảy, có lẽ mình sợ những ngày nghỉ, mình thích công việc bận rộn hơn. Thứ bảy này ngồi lặng lẽ & nhâm nhi ly cà phê nóng, nghĩ về những điều đã qua, tâm sự & chia sẻ cùng với bạn bè mình mình cảm thấy vui thêm một chút, quả thật mình sợ đối diện với chính mình. Mình cần bước tiếp những bước đi tiếp theo, sợ dừng lại ở một chỗ nào đó.
  6. kay13

    kay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    tối thử 7 chờ nick được unclock ngủ quên đến....sáng chủ nhật

Chia sẻ trang này