1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tối thứ 7....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AxlRose_Guy, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toc_xanh82

    toc_xanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, tối thứ 7 toàn thấy nhớ chung buồn thảm, mà toàn là nữ nhớ nam. mk, đàn ông bây giờ khốn phết nhỉ?
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7. Hết bực tức, đau xót lại vô cảm. Cuộc đời này chả biết đằng nào mà lần cả.
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Một buổi tối với đủ tâm trạng, đến mức không thể chỉnh cho gương mặt thay đổi đường nét được.
    Chỉ biết kết luận trong hai từ : Tuyệt vọng!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sau một buổi chiều lội bộ dạo phố với 2 thị mẹt ở SG ra, đi mua bánh gato mừng sn bác. Một bữa cơm vui dã man, bà nội mừng vì lâu lắm rồi con cháu mới quay quần đông đảo như vậy. Cắt bánh gato xong, 2 thị mẹt đòi đi "hưởng rét", thế là kéo nhau ra khu phố đi bộ mặc dù biết thừa chẳng có vị gì ở đấy ngoài mấy mặt hàng hạ giá ngán ngẩm. Thêm 1 đôi già và 1 thằng em nhin đồng, cả đoàn nhảy taxi đi. Rảo cẳng hết mấy khúc phố cũng mua kỷ niệm nhau được một con thú bông bé bé xinh xắn để móc vào cellphone. Đôi tiền bối với tiểu tử nhi đồng nhảy xe về trước. Còn lại 3 đứa dung dăng dung dẻ ra Hồ Gươm hưởng rét. 2 thị mẹt đói bụng, dắt ngay sang đầu Đinh Liệt mua cho quả bánh mỳ paté, 3 con cười cợt đến là vô duyên vì chợt nhớ đến một câu thơ lục bát... Bánh mì phải có paté/Làm zai ai chẳng fải dê đôi lần... hã hã...
    23h30 về đến nhà bà nội, cùng 2 thị mẹt chiến nốt phần bánh gato rồi một mình co ro đi về nhà. Chưa đến 1 phút nhưng cũng đủ cảm nhận phố khuya, lạnh lẽo... Một buổi tối thứ 7 vừa qua. Hay nhỉ?! Bây giờ mới nhớ ra đấy là tối thứ 7. GIờ này tối thứ 7 tuần trước là đang ngồi vào lẩu Phùng Hưng đây mà, công an chuẩn bị đuổi, chạy như vịt. Vui phết. Thế còn tối thứ 7 tuần sau? Chắc lại đú tiếp với 2 thị mẹt trước khi chúng về SG. Còn thứ 7 của tuần sau nữa? Và các thứ 7 tiếp theo? Chắc phải ghi đủ "nhật ký các tối thứ 7" để nhớ rõ tối thứ 7 nào bắt đầu đi với zai. Hã hã... Một tối thứ 7 nào đó vào topic này và ghi lại: "Hôm nay lần đầu tiên ôm nhau"... hã hã...
    Chúc mọi người Chủ Nhật vui!
  5. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật, lang thang chán chê mới nhớ ra hôm nay thứ 7.
    Thôi, cái gì đã qua cho qua.
  6. Swanheart

    Swanheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    khó phết đấy
  7. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    hưu quạnh, tối thứ 7 mãi không ngủ được, dạo này toàn đi ngủ muộn, chắc tiến tới không còn fải ngủ nữa mất
  8. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    tối Chủ nhật, lang thang bất tận trong một thế giới ảo, giá mà cuộc sống thật có nút undo
  9. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hầu hết mọi người ở đây đều không thích tối thứ 7 đến. Đối với một số nguời thì tối hôm đó thật nặng nề và có thể nói là sống trong rất nhiều cảm xúc, nhớ nhung thì nhiều mà ân hận day dứt cũng có.
    Còn tớ thì tối qua ngồi bật nhạc thật to, pha café thật đắng và cặm cụi rendering để quên đi những giây phút ngọt ngào của những tối thứ 7 năm nào, thế mà vẫn không thể...
  10. chuotcon_bunngu

    chuotcon_bunngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    .....................

Chia sẻ trang này