1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tối thứ 7....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AxlRose_Guy, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoMaytim

    CoMaytim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7 rồi....nhớ anh...
  2. maket0501

    maket0501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng hết 1 tuần, thứ 7......Làm gì nhỉ?Mọi người thì có đôi,mình thì,,,,,chắc lai leo lên giường ngủ thôi, Sao mình ghét thứ 7 đến thế....Giá mà 1 tuần không có ngày thứ 7 nhỉ?.............Chẳng có ai để mà nhớ cả....
  3. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến h toàn café với helloween, forever and one, i will miss you [​IMG]
    Anh còn biết làm gìĐể vượt qua nỗi buồn nhớ nàyGiờ anh chỉ còn biết cố gắngĐể bỏ lại nỗi đau thật xaEm có biết koEm đã đối xử với anh thật tệLàm sao anh có thể ko buồn vì em bất công với anhĐiều đó trôi qua thật nặng nề
    Mãi mãi và một lầnAnh sẽ nhớ emAnh sẽ hôn em..Lần nữa

    Anh đã cố gắng thật nhiềuNgày mai, anh có thể sẽ rơi lệLàm sao em có thể giấu nóNhững lời gian dối của em, những lời gian dối
    Anh ngồi đâyNhớ emTrái tim anh đã đông lạnhĐể yênQuá nhiều kêu hãnh trong anh để quay lại bên emAnh lại bước vào bóng tốiNơi mà anh đã đến
    Một lần và mãi mãi.........What can I do? Will I be getting throught? Now that I must tryTo leave it all behind
    Did you seeWhat you have done to meSo hard to justifySlowly is passing by
    Forever and oneI will miss youHowever, I kiss youYet again
    ------------------------------Get rich or die tryin'''''''''''''''' ?
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 14/01/2006
  4. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7.
    Dạo này stress quá.Thèm được relax mà chẳng biết đi với ai cả. Có ai giống tớ không????
    Quên mất, tối nay trên VTV3 có chung kết Gala cười đấy. Ai alone thì nhớ đón xem nhé. Tớ cũng thế. Hay tụi mình tập trung nhau ở quán cafe nào đó cùng xem Gala cười đê. Giống như cafe bóng đá ý mà.
    Được nicesmile sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 14/01/2006
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Nghe hay fết nhỉ?
    Tối nay là hội nhậu của box off nhưng lại có ng ấy tham gia...mà tớ thì chẳng muốn gặp lại ng ấy nữa...nếu k tớ sẽ khóc òa...sẽ ngã quỵ luôn mất thôi...
    Thôi nào, bỏ qua hết...cười lên nào
  6. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ có câu :'' Thứ 7 máu chảy về tim'' .Ngày xưa với mình luôn là thế .Ít nhất là thứ 7 là thời gian mong ngóng 1 người nào đó nhất ,hoặc vui hơn là được luợn lờ khắp phố 1 mình.
    Tớ yêu những buổi tối thứ 7 mình tớ với chiếc xe đạp cứ bon bon mà không xác định điểm đến. 1 mình thong dong trên những con phố dài hà hít cái mùi riêng của phố thật là đáng nhớ .
    Ôi ! Ngày xưa ,ngày xưa !!
  7. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng giống ấy, hồi học cấp hai thì thích tối thứ 7 vì được chơi thoải mái mà ko bị các cụ bắt ngồi vào bàn học, đến cấp 3 thì tối thứ 7 anh em hay tụ tập xem bóng đá, xem MU, thời cấp 3 đúng là không thể nào quên được, kỷ niệm cùng bạn bè những lúc vui buồn , còn đến khi lên đại học thì thích nhất là tối thứ 7 vì được gặp người yêu, đến giờ thì lại sợ nhất tối thứ 7, hoặc là do mình không còn có lại được cái cảm giác như ngày xưa nữa rồi, có lẽ là mình get old mất rồi :(
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 14/01/2006
  8. bestpearl

    bestpearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa còn có em thì mong đến tốt thứ 7, ngày nay chẳng mong gi đến thứ 7, thứ 7 buồn vô cùng, chỉ biết lướt net.
  9. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    ngồi đây một mình nơi bóng tối, chỉ còn tiếng nhạc và những giọt cà phê rơi, nghe tiếng đêm thở dài và nhớ em đến tê người....
    nhành Ly tỏa hương thơm êm dịu của một ngày đông, ở nơi đó, trên con phố vắng, nơi căn phòng của em, nơi đó có em đang ngủ ngon giấc, em thơm như một nhành Ly vậy. ngoài cửa sổ những chiếc lá mùa đông nhẹ nhàng rơi khẽ xuống đám cỏ trong màn đêm yên tĩnh, làn sương mờ ảo, đêm, đêm có những hạt sương rơi, đêm có những người thức để nhớ về nhau, đêm có những giọt nước mắt lăn dài trên má, đêm có những nốt nhạc dịu dàng, đêm xuống, đêm của những nỗi nhớ, đêm có những ngậm ngùi, xa cách nhau, đêm dài quá....
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 14/01/2006
  10. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 này, em xách xe lang thang một mình, cố xua đi cảm giác nhớ anh! .... Sẽ lại 1 đêm nữa em mất ngủ anh ạ ! ....

Chia sẻ trang này