1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tối thứ 7....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AxlRose_Guy, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7, 1 mình, nhà rộng thênh thang,
    ...nhớ anh đến tức ngực. Anh đổi số mobile, tại sao???
    đau đến độ chỉ muốn lấy gì đó, đâm vào mình, cho đỡ đau. Buồn, nhớ, và uất hận!!!!!
  2. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bạn chung_nguyen. Mình nhớ là trong lúc yêu nhiều điều kỳ diệu và cả những điều thật làm cho con tim đau đớn cùng cực đều có, chẳng ai muốn nó đến. Vậy hãy hít thở thật mạnh, hãy thử bước lên, đi vào nhà tắm và đứng dưới vòi nước nóng một lúc xem sao bạn nhé, mình thấy đó là cách rất hay để avoid depressed đấy, bạn hãy đứng đó lâu cũng được, hãy khóc cũng được, hãy hét lên cũng được, những giọt nước sẽ gột rửa đi hết, chỉ còn lại một cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng, nó cũng giúp bạn ngủ ngon giấc nữa đấy. Sau đấy pha một cốc trà nóng và nghe một bản nhạc mà bạn thích, mặc một chiếc áo sơ mi cũ (cảm giác dễ chịu lắm) và ngồi thật lâu đến lúc bạn buồn ngủ
    Have a happy shower and peaceful night
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 14/01/2006
  3. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    áo sơ mì à? Thỉnh thoảng mặc áo sơ mi của hắn để đi ngủ. Rộng thùng thình và cảm giác dễ chịu.
  4. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Úi, hình như T7 trước mình cũng pót bài trong này. Thế là 1 tuần đã qua, nhanh thế ko biết.
    Công việc thì vẫn phải làm, lại tiếp tục làm..huhu.
  5. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    3 rưỡi sáng rồi, tạm biệt mọi người mình đi ngủ cái đây. Chúc mọi người có một đêm an lành.
    Hẹn gặp lại mọi người vào thứ 7 tuần sau, hopefully, lúc đó sẽ có ít những nỗi buồn hơn, và có nhiều người vào đây nói rằng tối nay, tối thứ 7 tớ chuẩn bị để đi uống café, đi chơi, xem film ...với người yêu đây, thì thật là một nice message, love to see good news from you.
    Hope to see you soon
    Nice dreams

    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 14/01/2006
  6. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    11h30 thu bay, met qua, cai co nhuc moi ghe gom, di ngu thoi, mot tuan that met, byebye moi nguoi
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Một tối thứ 7 nữa không tiếng cười đó, không giọng nói nhắng , không ánh mắt nhìn nhau đắm đuối, không những câu bông đùa đầy tình cảm...và cũng không cả cảm giác hạnh phúc của em nữa. Tối thứ 7 mà đã gần như quên hẳn , gần như mất hẳn trong đời sống của mình. Đã 4 tối thứ 7 không anh, cho đến bây giờ, em vẫn chỉ mong dành tối thứ 7 cho anh, cho người em yêu mà thôi.
    Em vẫn chờ....
  8. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    tối thứ 7 của mình, mệt mỏi như đã là như vậy từ 4 năm nay rồi . Đi làm thêm, hết giờ, lê dc về đến nhà là nằm vật ra . Chả còn cảm xúc, mất hết cảm giác . Chân tay tê rần rần . Khổ thế cực thế mà vẫn đâm đầu vào, ko dứt ra dc, hức
    Tối thứ 7 : ngủ từ 4h chiều đến 10h đêm. Dậy , mò đồ ăn rồi ngủ tiếp
  9. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đổi số DT vì lý do ấy đây...
    Hôm nọ gặp lại, ex nói: anh mua cho em 2 đôi giày, anh cũng không biết tại sao nữa, anh đi Huế, ở Huế buồn quá anh không biết làm gì, lang thang cả ngày ở những hàng giày để xem. Anh không biết anh mua kiểu này thì em có thích không, và có thích hay không đi nữa thì chẳng biết em có nhận hay không. Nhưng anh biết em thích giày, và anh muốn mua nó cho em, vì anh nghĩ nó hợp với em....Sinh nhật em, anh gọi chỉ để chúc em SN vui vẻ mà em tắt máy, nhưng như thế anh yên tâm, vì anh biết em vui rồi...
    Nước mắt rơi
    Có những điều khi xa rồi người ta mới thấy tiếc
    Có lẽ nào......
  10. meo0283

    meo0283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, chẳng biết sao nữa , chẳng buồn mà cũng chẳng vui, dạo này phải suy nghĩ nhiều việc quá , nhiều chuyện bực mình, nhiều chuyên ko hài lòng, điều mình mong muốn chẳng biết bao giờ sẽ đến nữa.Ước gì biết được tương lai thì tốt biết mấy, đỡ phải suy nghĩ xem mình sẽ chọn đường nào để đi.Cô đơn ?? cũng chẳng phải , bây giờ mọi thứ cứ lẫn lộn , lúc buồn , lúc vui , lúc thất vọng , lúc lại hi vọng.Tình cảm của mình bây giờ mình cũng chẳng biết nữa , ước gì ai nói cho mình biết , mình phải làm gì nhỉ . Muốn quên đi mà không quên được . Thật nhức đầu quá .Có ai giúp tôi thoát ra khỏi tình trạng này không nhỉ , chắc mọi thứ sẽ nổ tung lên mất thôi .

Chia sẻ trang này