1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tối thứ 7....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AxlRose_Guy, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
     


     
    Những giấc mơ dài...
    Có những đêm anh xa em , em buồn lắm .Ánh sao khuya , như cùng em đếm từng giờ .Mà đâu chỉ có 1 lần cách xa . Và đâu chỉ có em vắng anh đêm dài . Từng ngày em sống giữa những chơi vơi , giữa những đắm say bên nỗi đau , có khi nào tình yêu đến như giấc mơ .Được yêu được sốngChẳng còn vấn vương , nồng nàn những giấc mơ dài có....... nhau . Và rồi từng đêm em mơ , em mơ giữa những đắm say bên nỗi đauvẫn biết rằng tình yêu đến , ko như giấc mơvẫn muốn bên anh... bên anh ấm nồng Tựa như 1 giấc mơ dài có........nhau .
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 25/02/2006
  2. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    thêm một ngày thứ 7 buồn chán nữa.
  3. camellia0906

    camellia0906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đã tự nhủ mình là tối nay sẽ ngủ sớm vì cái tội thuc khuya online nhìu wá rồi. Vậy mà tối nay mình lại ko làm đc những j mình nghĩ. 7h tối t7 a gọi điện bảo là tối nay a fải đi ăn đầy năm con ông a Mình bảo ừ a đi đi. Thế nhưng 10h30 a wa nhà mình vì fải đèo thằng e họ đến nhà mình. Theo thói wen mình đọc tin nhắn trong máy a. Inbox ko co j ngoài những cai sms của mình. Thế nhưng trong outbox minh lại thấy co mấy cái tn a gửi cho 1 ai đó là con gái. Mình hỏi a chỉ bảo la bạn a. Nhưng mình thấy có tn a viết là: " A hen bọn nó 7h. Có muộn ko e?" Rồi mấy cái tn đại loại như vậy nữa. Thật sự đối với mình ít khi a nói ngọt ngào như vậy lắm. Vậy mà với những ng khác, a lại nói ngọt vậy sao? Điều đó làm mình giận a ghê gớm. Đã thế mình cũng kobiết là liệu tối nay a có thưc sự đi ăn đầy tháng con ông a như a nói ko???
    Mình tỏ vẻ giận & nghi ngờ nhưng a lại ko tỏ ve muốn giải thích tí j. Mọi lần có giận nhau về a đều gọi diên, nhưng tối nay thì ko. Đến h này a van chưa gọi điên. Mình thấy buồn wá.
    Dạo này mình cũng thấy mấy con bạn mình khổ vì ng yêu wá. Tại sao con gái lại fải như thế chứ?
  4. nicole_1

    nicole_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Omg thứ 7 người ta đi chơi với bồ còn mình ở nhà làm cái project chết tiệt.Anh ở xa quá,,,giờ này anh ngủ rồi,tối nay có kiếm bé nào đi chơi cùng ko anh? nói túm lại thì em vẫn ngóng chờ cái ko thể đến sao?nó gọi là tình đơn phương hả anh.Bữa anh còn mắng em cái tội chê James Blunt,hichic hông tiêu hóa được cái giọng hát.Em khoái Passion n the opera ah,anh chưa có 1 lần muốn biết em thích gì???
  5. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Tối T7 hả? Mình ở nhà. Toàn ở nhà chờ anh lên chơi. Có những tối chờ mỏi cả mắt để rồi sau đó anh gọi điện bảo là bận ko lên được. Yêu nhau lâu nên vậy đó. Chẳng có ngày t7 lãng mạng, toàn đi chơi và ngày thường. Vì ngày thường chẳng đông. còn tối T7 đông lắm. Mà mình thích ở nhà. Tối qua anh cũng không lên vì đang giận mình mà. Kệ
    Đọc từ đầu tới giờ toàn thấy người có cảm giác buồn. Nhìn tối T7 lại càng buồn hơn. Mình đôi khi cũng có cảm giác buồn vô cớ, nhưng rồi mọi chuyện vẫn qua đi. Lại cười toe toét, lại làm việc và lại tiếp tục sống với những nỗi buồn không muốn chia sẻ cùng ai.
    Chúc tất cả có một ngày T7 (4/3/2006) vui vẻ, hạnh phúc và bình yên
  6. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    toi thu 7 ah? bu9 chet di dc,chang co ai nho minh.hi
  7. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mà tớ luôn thấy cô đơn và buồn, kể cả hồi có người yêu. Ở bên anh ấy chưa khi nào tớ có cảm giác được bình an hết. Thực ra thì hình như tớ chưa biết yêu.
  8. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118

    [/quote]
    Tối t7 à ? Chẳng có gì đặc biệt .Nếu có thì nó đặc biệt ở chỗ : hôm qua là t6 và ngày mai là cn .
    Tôi vẫn thường chờ đợi tối t7 , ko chờ đợi ai cả , chỉ chờ xem bóng đá thôi ......và mai là 1 ngày nghỉ....
  9. rosebleuedong

    rosebleuedong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    còn tôi ư? hồi còn ở nhà, tối thứ 7 nào anh cũng ghé chơi, hai đứa nấu cơm cho nhau ăn rồi lang thang hàng kem, hay quán cà phê, mà mê nhất là món kem Tràng Tiền.
    xa nhau rồi, thứ 7 anh cũng chẳng đi đâu, anh ngồi online với tôi đến tận 2h sáng, hai đứa cùng ngồi gặm nỗi nhớ, nhưng vẫn thấy luôn hạnh phúc dù phải xa nhau
    lúc anh đi ngủ thì bên tôi cũng chỉ 7htối, thôi đành đi xem phim cho tối chóng qua
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Những tưởng tối nay sẽ bình lặng như những ngày trong tuần, dưng mà party, nhậu nhẹt đã dường như thành 1 thông lệ...Dẫu có tốn kém, nhưng điều đó mang lại được niềm vui và sự ấm áp cho những kẻ xa quê hương, cũng đáng lắm chứ!
    Hôm nay nhớ anh Gà quá, lại cứ nghĩ tới anh và muốn nghe giọng nói của anh, muốn nói với anh rằng khoảng cách và chia ly chỉ khiến mình nhớ anh quay quắt hơn mà thôi...Hình như trong quá khứ, chưa có một tối thứ 7 nào chỉ có em và anh nhỉ???

Chia sẻ trang này