1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tối thứ 7...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emoi, 05/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emoi

    emoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7...

    Từng người tình... bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ... Thà đi chơi với mấy ông bạn còn hơn bắt đầu với những em mới. Lười quá... Online, hy vọng nhìn thấy em online như ngày nào, nghĩa là em vẫn cô đơn, nhưng chẳng bao giờ thấy cả....



    Được emoi sửa chữa / chuyển vào 05/10/2002 ngày 20:33
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng có thời như vậy. Nghĩ lại, thấy mình thiệt là khờ quá.
    Mong ngày nào cũng có nắng trong tim
  3. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ? tại sao thứ 7 lại cô đơn nhỉ? thôi chat chút đỡ buồn thui bà con ơi... đời vẫn đẹp sao dù thứ 7 một mình...
  4. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0

    Vui quá!

    Con mai voi thoi gian
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7 buồn. Híc..... bạn bè mình đi xem phim ở trường Ngoại Thương mà chẳng đứa nào thèm rủ mình cả. Bọn nó đểu quá!!!!!!!!!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua là thứ 7, ngồi ở nhà xem Cải Lương với các cụ hay ra phết. Có tiếng là con ngoan
    HVA--chữ ký nhiều nghĩa.
  7. congnuong_bexinh

    congnuong_bexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ghét tối thứ 7, nó làm mình nhớ đến những buổi tối đi chơi với anh. vào năm học, anh đã bắt mình hứa tối thứ 7 phải đi chơi với anh. thế mà... khi mình muốn thực hiện lời hứa ấy thì anh đã thuộc về người khác... ghết tối thứ 7 nhiều lắm...
    côngnương_bexinh
    wait_4u_4eve
  8. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên cho tôi hỏi,tai sao lại đặt tên là thứ 7..?rồi cũng lắm bạn lại cho thứ 7 là một ngày gì đó quan trọng trong tình yêu ư?"online không thấy người đó trên mạng" tôi đoán khi không thấy trên mạng vào ngày này thì bạn sẽ nghĩ là người đó đi chơi với người yêu,nhưng nếu không thấy online vào các ngày khác thì tôi tin là bạn sẽ nghĩ khác,đừng quá quan trọng ngày thứ 7,bởi nếu đã yêu thì ngày nào cũng hạnh phúc cả,mà thôi chẳng việc gì phải như thế cả,đi chơi với bạn bè vô tư cũng sướng,không thèm yêu cho con gái họ thèm.
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 07/10/2002
  9. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ bảy, mong có một điều gì mới, cuối cùng lại là đi cùng mọi người. Dường như người không hiểu, hay người cố tình không hiểu? Dù sao, tối thứ bảy vẫn là một ngày đặc biệt mà...
    THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES

    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  10. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chính xác quá đi, thà đi chơi với mấy ông bạn còn hơn là đi chơi với bọn trẻ con.....

Chia sẻ trang này