1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tối thứ 7...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emoi, 05/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Thật á !!!! bản lĩnh đó
    ------>Đời còn gì ngoài vài câu vô nghĩa<-----
    kinkin
  2. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thôi, nhưng anh thật sự thích em. Không phải vì em xinh hay em hay. Vì những lý do khác mà chính anh cũng không hiểu nổi. Thậm chí đấy cũng chính là lý do để anh ghét em.
    Co một người thật sự giống em, đấy là kin kin, đệ tử của anh. Nhưng cô ý hư quá...
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=108900
  3. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đây là chuyên đề về tối thứ 7 chứ không phải cái chợ tình mà mọi người vào đây để tán tỉnh nhau nhé .
    PHU NU LA PHEP TRU CUA TUI TIEN , PHEP CHIA CUA TRAI TIM , PHEP NHAN CUA NHAN LOAI VA LA PHEP CONG CUA MOI DIEU RAC ROI
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Tối thứ bẩy nó có khác cái chợ tình là mấy mà cứ xét nét nhau ?!?
    TRanh thủ mà tán tỉnh đê ,ko thấy người ta tán nhau ko tán đc lại sốt ruột
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  5. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
  6. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    cái thằng cha này mồm mép dẻo như kẹo, tán tỉnh giỏi thế. 2 mấy tuổi đầu rồi mà ko lo chuyện vợ con đi, cứ đi tán tỉnh linh tinh, rồi lại ngồi than thở đau khổ buồn bã.( lời khuyên thật lòng của cô cháu iu qúi hehe)
    Close your eyes and think of me...
  7. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tối thứ 7 nào của em cũng như tối thứ 2...
    Untouchable memories, seem to stop haunting me...
  8. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Đời anh có tối nào không say? Nhưng tối nay thì lại không muốn say một chút nào. Muốn tỉnh táo để nhìn thẳng vào sự thật. Để thấy mình đang theo đuổi điều gì. Nhưng lại say...
    Untouchable memories, seem to stop haunting me...
  9. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Khi tỉnh, khi say, thực hư thường lẫn lộn..
    Sáng suốt là con người ta say trong khi tỉnh và tỉnh trong khi say...
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  10. emoi

    emoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì lén lén lút lút đến trong anh... phải cảnh giác cao độ mới được.

Chia sẻ trang này