1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tối thứ bẩy "buồn"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tranngan, 22/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranngan

    tranngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tối thứ bẩy "buồn"

    tối thứ bảy đối với tôi sao nó lại bình thường hơn những buổi tối khác trong tuần nhỉ.Những buổi tối thường thì tôi còn cảm thấy vui vẻ vô tư đi chơi cùng bạn bè không phải suy nghĩ gì.Còn từ khi quen em tôi hình như không thích đến ngày cuối tuần đâu vì tôi phải đến nhà em trông em học bài hoặc xem tivi nhà em , tôi quen em đã hơn 3 năm rồi mà chưa có một buổi tối thứ7 nào đối với tôi có ý nghĩa cả,tôi cũng không thích đi chơi ra ngoài đâu,tôi chỉ cần ngồi ở nhà cũng được,tôi chưa bao giờ được "uống chén nước của em rót" .mà tôi toàn phải tự rót uống lấy .Không biét đến bao giờ thì tình trạng này thay đổi ,nhưng không biét là sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hay tiêucực nữa. Tôi đang rất chán tối thứ 7.
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 này...Anh không có em....Chỉ biết ngồi nghe nhạc mà nhớ lại những tháng ngày 2 đứa bên nhau...Có lẽ giờ em đã quên..Quên những lời anh dặn..Quên những lời hứa với anh rồi phải không....
    Biết yêu là sẽ đau ... Mà sao anh vẫn yêu em nhiều đến vậy....Giờ em đã không còn là của anh nữa rồi...Ngày qua ngày ... Tình yêu uh... Ôi .. Anh chỉ còn biết nói rằng...Anh yêu em thật nhiều....Em yêu àh....
  3. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 à ? Bình thường thôi.
  4. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 nào cũng thế. gần 3 năm nay rồi. Xa nhà và nhất là xa em. Anh chả muốn đi đâu cả chỉ muốn ngồi nhà nghĩ về em, nghĩ về những ngày chúng mình bên nhau. Em bảo thế là không tốt, anh nên đi chơi đi cho đầu óc thoải mái. Anh nghe lời em, đi cùng bạn bè, nhưng như thế chả làm cho anh quên em được, mà ngược lại nhìn cảnh người ta có đôi có cặp anh lại càng nhớ em hơn. Rồi cách duy nhất để anh bớt nhớ em là uống, tối thứ 7 vừa rồi anh uống nhiều lắm, uống đến lúc chả còn biết gì nữa, chi nằm ngục xuống rồi khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, đầu óc cứ ong ong. Tỉnh dậy lên mạng xem có gì không, thì nhận được thư của em. Thư em viết cho anh từ tối hôm qua, sao lúc đấy anh vui thế, cảm giác như mình lại có đầy năng lượng. Ngày chủ nhật đối với anh đầy ý nghĩa. Anh vui hẳn lên, học rất hăng. Tuyệt thật đấy nếu như không có em anh chắc hẳn sẽ chả làm gì được cho đến giờ này.
    Còn bên kia em cũng thế, cũng xa nhà như anh, em cũng một mình và anh biết em cung nhớ về anh như anh nhớ về em. Hai trái tim luôn thổn thức với khao khát được ở bên nhau. 3 năm rồi em nhỉ. Hè này anh về 2 tháng còn em thỉ chỉ được về 1 tháng thôi. 1 tháng đấy sẽ là tháng mà mọi vật phải dừng lại để cho 2 trái tim chúng mình cùng đập. Cùng hoà quyện vào nhau. Nhưng cũng có thể 1 tháng đấy sẽ làm thay đổi hoàn toàn tình yêu của chúng ta. Vì sau 1 tháng ở bên nhau em lại phải đi. Đi thêm 5 năm nữa. Anh thì chỉ còn 2 năm thôi. Anh biết là anh yêu em, tin tưởng vào em. Nhưng 5 năm dường như là 1 khoảng thời gian thử thách quá lớn cho anh, cho em và cả cho những gì chúng ta có với nhau nữa.
    Hẹn đến hè em nhé. Anh hứa là em sẽ có 1 mùa hè tuyệt vời ở bên anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này