1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tối thứ bảy ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hope, 03/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ bảy ...

    Buổi tối thứ bảy có khác những buổi tối khác trong tuần hay không? Sao có những tên luôn luôn nhấn mạnh rằng hắn chỉ coi mình là bạn nhưng lại rủ mình đi chơi tối thứ bảy nhỉ? Đơn giản đó là cuối tuần và hắn cần một chỗ đi chơi sao?


    HOPE
  2. Co-nuong-hay-khoc

    Co-nuong-hay-khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vô tư đi bạn đó là cách làm mất khoảng trống của những người không có người yêu đó bạn ạ.Hãy bố thí cho hắn một sự thương hại đi.Mất gì đâu
  3. girl_xinh_khong_kieu

    girl_xinh_khong_kieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người lại cứ quan trọng việcđi chơi vào thứ 7 thế nhỉ??
    theo tôi thì với những người đang yêu thì đó là ngày đáng quan tâm hơn tất cả những ngày khác trong tuần . nhưng với những người chưa yêu thi các ngày đều như nhau. đi chơi ngày nào mà chẳng vậy. thứ 7 moii người ra đường nhiều thì mình cũng ra đường cho thêm sôm. hehhêh
    còn với tôi, khi yêu nhau thì hôm nào cũng là thứ 7 hêhh

    doi qua roi di an thoi hê...hê
  4. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Các ba` các chị già rồi đâm ra suy nghĩ lung tung, thanh niên bây giờ vô tư lắm mà. Với lại hiểu nhầm thì cứ kệ cho hiểu nhầm, nhầm rồi sẽ hết nhầm, và cuối cùng ta cũng có một tối thứ bảy theo đúng nghĩa, thế đấy ....
    sin mori****a
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    thứ bảy máu chảy về tim mà !!! haha
    POKET tient beaucoup a vous...
  6. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 máu chẩy về tim , ... đưa ... đi tìm bụi rậm
    Bây giờ thứ 6 còn máu hơn thứ 7

    Anh sẽ cố quên em bằng người con gái khác


    i'm falling in love again
  7. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Vào bụi rậm nhiều muỗi lắm, ra hồ hóng gió có phải mát hơn không ? Vừa có gió giời ( tiết kiệm điện cho nhà nước ! ) lại vừa có thể doạ người yêu nhảy ngay xuống hồ nếu cô ấy bảo không yêu, một công đôi việc nhé !
    Mà mr Black định làm tiếng chim hót trong bụi mận gai à ?

    có em là thế gian thêm một ngày thắm

  8. congnuong_bexinh

    congnuong_bexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 run lẩy bẩy( hì, vì đưa nhau đi chơi đồng nghĩa với túi tiền gần cạn mừ....)
    côngnương_bexinh
    wait_4u_4eve
  9. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    tối thứ 7 máu chảy về tim, thứ 6 máu hơn thứ 7.....

    BachHop
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chẹp biết làm sao được cậu ta mà mọi người nói vậy.
    Hoa rơi có ý, nước chảy vô tình
    Có người đa tình mà cũng có người vô tình....
    Hơ, mình nói cái gì ý nhỉ. Hơi lạc đề xin lỗi vì hôm nay chán nên nổi hứng....
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này