1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thực sự bế tắc, hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngay6thang9, 27/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngay6thang9

    ngay6thang9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự bế tắc, hãy giúp tôi

    Chào tất cả thành viên của TTVN Online. Hôm nay mình bắt đầu là 1 thành viên của TTVN, nhưng mình đã đến với diễn đàn trong tâm trạng hết sức chán nản và uất ức, mình cần một lời khuyên, lời chỉ bảo của những người bạn chân thành, mình cần sự cảm thông và chia sẽ và hãy nói cho mình biết phải làm gì?
    Mình quen anh ấy 6 tháng, đó là khoãng thời gian đẹp nhất của mình, chúng mình yêu nhau và cũng tính đến chuyện hôn nhân vì cả 2 đều đã lớn (mình 25 còn anh 33), mình biết anh ấy là người đào hoa và trong quá khứ đã từng quen với nhiều người, nhưng mình nghĩ quan trọng là hiện tại anh ấy yêu thương mình và anh cũng đã lớn tuổi nên mình hoàn toàn tin tưởng và người mà mình đã chọn.
    Sau Tết khi mình ở quê vào thì mọi chuyện đã thay đổi, sự thay đổi quá đột ngột làm mình không hiểu chuyện gì xảy ra, hụt hẫng và đau buồn khi anh ấy nói lời chia tay, mình không hiều chuyện gì xảy ra nữa vì anh ấy vẫn đi đón mình, vẫn nói yêu thương mình, nhưng ngay hôm sau thì anh ấy nói chia tay. Các bạn ơi mình đã tìm hiểu thì biết rằng anh ấy đã gặp lại người yêu cũ, mối tình đầu của anh ấy, họ yêu nhau sâu đậm và sau bao nhiêu năm xa cách họ lại tìm đến với nhau. Chị người yêu cũ của anh là người đàn bà không chồng nhưng có con và lỗi là do anh ấy một phần,chị ấy bằng tuổi anh ấy, bây giờ chị ấy bỏ con ở Nha Trang vào đây xin việc làm, anh ấy đã nói thẳng vào mặt mình là muốn sống với người đó vì anh yêu người đó thật lòng, yêu tất cả những gì thuộc về chị ấy, yêu nổi khổ, nổi bất hạnh, niềm vui, tâm hồn và thể xác của người đó...Mình không thể chịu đựng hơn nữa, tại sao anh ấy lại nhẫn tâm khi nói những điều đó với mình, tại sao? trong khi anh ấy đã từng nói yêu thương mình, và mình đã tin tưởng anh nên đã giành cho anh ấy tất cả những gì đáng quý nhất của đời con gái... Trời ơi, mình suy sụp và kiệt sức trước những lời tàn nhẫn đó, nó như con dao cứ xoáy buốt vào tim mình, đau đớn và nhục nhã...Bây giờ anh đang đi xin việc làm cho chị, còn mình, mình phải làm sao đây,?????????????????????
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu ko thể nói trước đc điều gì.
    Chị ơi mới chỉ có 6 tháng, chị biết ko đối với em 6 tháng như chỉ để làm quen nhau thôi chị à. Có thể tình yêu của chị lớn nhanh hơn em nghĩ vì dù sao anh chị cũng là người lớn ,cũng hiểu thế nào là phải xác định một tương lai hạnh phúc cho cuộc đời mình.
    Em nghĩ có thể anh ta ko yêu chị nhiều như chị tưởng đâu. Người ta dễ dàng nói những lời yêu thương ngọt ngào thì cũng dễ dàng nói ra những điều chua cay thôi chị à. Em biết chị đang đau khổ lắm, có thế mới vào đến đây để chia sẻ nỗi buồn. Nhưng chị nhìn vào thực tế đi chị .Dù sao anh ta là một thằng đàn ông thẳng thắn với chị. Lời chia tay có mặn đắng đến bao nhiêu vẫn còn hơn là người ta lừa dối chị .Đến một lúc nào đó chị bất chợt gặp anh ta với một nguời đàn bà khác chị sẽ còn cảm thấy chua xót hơn gấp bội lần những lời chia tay đó.
    Chị đã yêu anh ấy thật lòng cho những gì chị có nhưng đổi lại anh ta đền đáp tình cảm của chị nhẫn tâm vậy, như thế có phải chị đặt tình cảm nhẩm chỗ ko. Người ta ko yêu chị thật lòng thì chị cũng chẳng việc gì phải đau đớn vì họ. Có thể giũ bỏ người ta lại là một may mắn với chị thì sao .Chị cũng đừng quá nghĩ ngợi nhiều vì đời con gái vì chữ trinh tiết. Giờ ko phải là thời hủ tục lạc hậu .Sau này có ai thật lòng yêu chị họ sẽ bỏ qua tất cả mà đến với chị chân thành.
    Chúc chị vui và sẽ hạnh phúc trong ngày mai!

  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nếu mình quay lại, sẽ có 1 người con gái như chị phải đau khổ, phải buồn. nhưng lỗi là tại mình, tại anh ấy, tại người mới hay tại ai?
    to ngay6thang9: hãy quên đi 6 tháng kia vì có đến 60 năm nữa chị sẽ sống và o có anh ấy đâu, đừng đau lòng thêm 1 phút giây nào nữa, những gì o thuộc về mình thì sẽ mãi mãi chẳng thể là của mình.
  4. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện này có vẻ kết quả rất tàn nhẫn đã thuộc về bạn rồi tuy nhiên tớ cũng muốn nói đôi lời thử phân tích theo góc độ hiểu của mình.
    Trước hết tớ đánh giá cao anh ấy là người thẳng thắn vì trong tình huống như thế ít người dám thẳng thắn và muốn nói với bạn như vậy.
    Anh ta đã 33 tuổi và đã quay lại với mối tình đầu có nghĩa là so với tuổi tác thì chắc chắn bạn có lợi thế hơn nhiều cô ấy. Có điều sức mạnh của mối tình đầu lớn lắm bạn ơi nhất là khi họ phải chia tay có những điều kiện khách quan hoặc tình cảm vẫn còn nhưng vẫn phải goodbye ấy. Nói thật với bạn những kỷ niệm về mối tình đầu trong mỗi người bao giờ cũng sâu đậm và mãi khó quên được. Và ngay cả trong trường hợp của tớ, đã yêu vài lần rồi nếu cho đổi lại time đã qua chắc tớ sẽ không quyết định chia tay người bạn đầu tiên nữa nhưng có điều chuyện này k thể xảy ra được.
    Bạn có thể trách ngày hôm trước anh ấy còn nói lời yêu bạn nhưng có lẽ khi anh ấy vẫn còn những kỷ niệm đẹp về mối tình đầu (cả tình cảm nữa) và nếu họ có cơ hội gặp nhau thì tình cảm ấy sẽ sớm quay trở lại thôi (khi k có sự giàng buộc). Với lại họ chắc hẳn chia tay có những lý do khách quan nào đó nên giờ có cơ hội thì cũng khó trách được họ.
    Bạn còn trẻ và còn nhiều cơ hội trước mắt, có thể điều này thật là không công bằng với bạn nhưng nếu là cô người yêu cũ của anh ấy thì sao ? họ chắc sẽ còn bất hạnh hơn và hãy nghĩ rằng anh ấy chọn lựa như thế k phải vì sự tính toán nào cả mà có lẽ tình cảm anh ấy dành cho cô người yêu cũ vẫn còn lớn lắm.
    Mong bạn sớm vượt qua khoảng thời gian khó khăn này
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nhu may_nhu mua nói rất đúng đấy. 6 tháng chỉ đủ để làm quen thôi. Bạn còn rất trẻ, tương lai đang ở cả phía trước. Có thể vì bạn sốc nên cảm thấy sự thật rất phũ phàng, nhưng tĩnh tâm lại bạn sẽ thấy như vậy là rất may mắn. May mắn vì chị ấy xuất hiện vào lúc này chứ không phải sau khi bạn đã thành hôn. Bản thân bạn biết anh ấy còn rất yêu chị ấy thì cố níu kéo làm gì. Hãy tìm một người khác xứng đáng với bạn hơn, một người toàn tâm toàn ý với bạn, như vậy mới có thể hạnh phúc dài lâu được.
  6. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ trong cái rủi có cái may, cái này nghe có vẻ AQ một tí, vì bạn đã không đi qua xa, nếu khi bạn cùng kết tóc se tơ với người đó, hay nhỡ nhàng một điều gì đó, thì anh chàng kia của bạn cũng sẽ cao chạy xa bay thôi.
    Hãy tìm cho mình một người yêu khác, trong cuộc sống còn rất nhiều người đàn ông khác mà bạn có thể gửi gắm tình cảm, biết rằng chuyện này là khó khăn để vượt qua nhưng 25 tuổi là còn quá trẻ để tìm thấy lại được những hạnh phúc đã mất.
    Hãy cứng rắn lên. Thời gian, bạn bè, gia đình, cuộc sống sẽ cho bạn nhưng niềm vui và cơ hội mới.
  7. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chào em gái mến ! cuộc sống còn dài , còn bao điều mới lạ đang chờ đón em . Hãy xem như là kỷ niệm vậy và nên nhớ rằng :
    GIỮ NGƯỜI Ở LẠI - CHỨ ĐỪNG GIỮ KẺ RA ĐI
    -----------------------------------
    HÃY YÊU NGƯỜI YÊU MÌNH CHỨ ĐỪNG YÊU NGƯỜI
    MÌNH YÊU

  8. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng có người luyến tiếc..buồn thật
  9. ngay6thang9

    ngay6thang9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nếu họ không muốn gậy bất hạnh cho nhiều người nữa, tại sao họ không chung sống với nhau đi, chị biết một điều rằng họ đã từng sống chung với nhau nhưng lại ra đi, nếu thế suốt đời này họ cũng chẳng hạnh phúc, họ sẽ sống trong nỗi khổ tâm và dằn vặt, nếu sống chung họ cũng không chịu nỗi dư luận và sức ép của gia đình. ha ha, đời thật trái ngang
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Bạn muốn Anh ấy sẽ sống thật với người đó hay sẽ sống giả dối với bạn?

Chia sẻ trang này