1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thực sự bế tắc, hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngay6thang9, 27/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    TÌnh đầu khó phai lắm, nếu yêu nhau thật lòng. Dù cho người con trai có yêu ai sau này đi nữa thì mối tình đầu vẫn in dấu trong trái tim họ. Nếu có cơ hội thì họ luôn muốn sống với người mình yêu .
  2. ngay6thang9

    ngay6thang9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, ta muốn cười nhạo cái cuộc đời này. Anh ta thật vô lương tâm và tàn nhẫn. Anh ta gọi điện để muốn tôi cho anh ta 1 lời khuyên về chuyện tình của anh ta và chị ta. Lời khuyên ư, hai người hãy tự đào hố mà chôn mình đi...
  3. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! Đừng buồn! Mình cũng giống bạn nè! Ng yêu của mình bây giờ nói rất yêu mình nhưng lại đi chơi với ng yêu cũ! Đã rất nhiều lần mình bỏ qua nhưng...........
    Biết là khó khăn đấy, biết là vất vả đấy! Nhưng cố mà đứng = đôi chân của mình đi bạn! Cố lên! Đời ko phải chỉ dành riêng cho ng đó! Bạn còn có gia đình, bạn bè mà! Và ít nhất, bạn còn có tôi ( 1 người cùng cảnh ngộ! )
  4. ngay6thang9

    ngay6thang9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn redground, nếu người yêu của bạn đi chơi với người yêu cũ với tư cách là bạn bè bình thường thì không vấn đề gì nhưng bạn biết không chuyện của mình không đơn giản như thế. Hôm nay mình đã gặp anh ta để cho anh ta một lời khuyên theo đề nghị của anh ta. MỘt lời khuyên ư? Mình bảo anh ta đang mù quáng nên mình kg muốn khuyên gì cả. Anh ta bảo mình có chúc cho hạnh phúc của anh ta hay không, mình nói "Em sẽ không chúc anh hạnh phúc vì em biết chắc chắn 1 điều rằng anh sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc, cho dù anh có sống với người anh yêu hay người nào chăng nữa, hạnh phúc đó cũng không trọn vẹn và hạnh phúc sẽ trở thành thứ xa xỉ đối với cuộc đời anh" Hahha, không ngờ mình đã nói được như thế và không ngờ là anh ta ngạc nhiêm đến vậy, ngạc nhiên mà nhìn mình một cách trân trối. Đáng kiếp! Mình căm thù anh ta!
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Căm thù cũng ko giải quyết được chuyện gì cả. Liệu bạn căm thù anh ta, anh ta có quay lại với bạn ko? Và nếu như anh ta ko hạnh phúc liệu bạn có vui được ko? Nếu bạn vui được thì...tốt quá....bởi bạn chẳng yêu ta nhiều như bạn đã tưởng đâu. Thù hận chỉ làm bạn mệt mỏi hơn mà thôi.
    Khi cánh cửa này khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Bạn còn nhiều con đường để lựa chọn. Đừng ngồi than vãn và đau đớn nữa. Hãy cho anh ta biết rằng, ko có anh ta bạn vẫn có thể sống tốt hơn thế....
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    tặng bạn bài hát này nhé . http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5E829/
  7. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Bạn lỡ gặp phải 1 người đàn ông tệ bạc rồi. Những người như vậy vẫn nhiều lắm, lần sau hãy mở to mắt và chớ vội tin nhé. Còn bây giờ trên diễn đàn này bạn hãy trút cạn nỗi đau khổ và oán hận cho nhẹ nhàng hơn rồi QUÊN đi con người đó.
    Trinh tiết không quan trọng, tiền bạc không quan trọng, quan trọng là tâm hồn trong sáng và trái tim thiết tha yêu người không mất đi cùng những điều tệ bạc bạn gặp phải.
    Trút những oán hận , những đau khổ vào nhật ký . Khóc trên vai bạn bè . Rồi hãy tự động viên mình rằng ít nhất mình đã không gắn bó cuộc đời với con người vô trách nhiệm và tệ bạc đó. Đừng để anh ta nhìn thấy những oán hận, những đau khổ trên mặt bạn . Đừng để những đau buồn đó ảnh hửơng tới công việc và cuộc sống của bạn.
    Trong mỗi cuộc chia tay , lỗi lầm không bao giờ chỉ về một phía. Để lãng quên, để tha thứ cho chính bạn và cho người kia bạn hãy làm 1 cuộc mổ xẻ xem nguyên nhân nào anh ta quay lưng lại với bạn sau những lời có cánh đã nói . Công bằng và khách quan sẽ giúp bạn nhìn nhận được mọi vấn đề .Chúc bạn bình an !
  8. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, cố gắng lên, rồi sẽ có 1 tình yêu thực sự đến với chị! Đừng tiếc anh ta...hãy tự coi đó là 1 bài học cho mình!
  9. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    CÓ THẬT KO ANH?????????????EM THÌ CHẲNG THỂ HIỂU NỔI LÒNG DẠ CON TRAI! ?
  10. nashilema

    nashilema Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    . Hãy dũng cảm lên nhé.

Chia sẻ trang này