1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thực sự bế tắc, hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngay6thang9, 27/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Gặp phải thằng lừa đảo thì chịu thôi em ơi! Nó còn dt cho em là để ko phải mang tiếng chơi xong rồi chạy thôi. Như thế thì cố mà quên đi, cuộc sống còn biết bao đều chờ đợi phía trước.
  2. ngay6thang9

    ngay6thang9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì mình lại đâm ra oán hận chính bản thân mình. Một con người như thế tại sao mình lại không thể quên được chứ, tại sao mình lại nhớ, phải quên đi, quên đi....
    Tối qua mẹ gọi điện vào, bảo con gái ở xa không có ba mẹ bên cạnh thì phải mạnh mẽ, khi yêu thì phải biết giữ mình. Ôi, mẹ ơi...
    Mình làm sao thế này..
  3. netedu

    netedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    chi hãy coi như đó là điều may mắn đã dến sớm với chị di.chị hãy thử tưởng tượng xem nếu lời nói của anh ấy lại diễn ra dúng vào lúc chị và anh ấy thành thân thì chị và gia đình sẽ ra sao dây.
    chúc chị sớm tìm được người yêu đích thực.
  4. gsmroses

    gsmroses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em ơi? Hãy cho quá khứ ngũ yên đi, rồi ngày mai trời lại sáng mà, em đang còn trẻ, đang còn bao nhiêu cơ hội. hận thù làm gì cho đời thêm khổ, hãy vui vẽ lên và cứ cho rằng những quyết định của em ngày xưa là đúng đắn. còn bây giò thì không còn đúng nữa. Em hãy hát một bài hát mà mình yêu thích và quên đi anh ấy. lúc ấy cuộc đời sẽ nhẹ nhàng biết bao. lalalalalala, Chúc em hanh phúc và tìm được nữa bên kia của mình đúng nghĩa.

Chia sẻ trang này