1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thực sự cảm thấy cô đơn dưới môi trường công sở .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi QuangMaiLinh, 23/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự cảm thấy cô đơn dưới môi trường công sở .

    Cho đến tận lúc này tôi thực sự băn khoăn mình là ai , roi mình sẽ là cái gì đây sau 10 năm 20 năm nữa . Trước đây khi còn đi học những chuyện thế chả để ý làm gì , chỉ biết có chuyện học, còn sau này ư , ra trường mình sẽ làm ông này bà nọ thế thôi, và chả nghĩ được gì hơn thế nữa. Chuyện TY thì càng fớt luôn, ra trường mình sẽ yêu một anh tử tế thế này thế nọ. Mặc dù trong trường cũng khá nhiều người đeo đuổi .

    Và thế là tôi hăm hở vào đời và làm việc đầy nhiệt huyết . Sau những giờ phút cống hiến hết mình cho công việc, giật mình nhìn lại , thấy cô độc và bất hạnh quá , nhìn quanh ai cũng đã có người yêu để tíu ta tíu tít , thậm chí tôi còn hết sức ngạc nhiên : mọi người yêu nhau hồi nào mà nhanh thế ???? Tôi đi về giữa 2 dòng đời xuôi ngược, đơn côi. . Quai'' lạ , hồi còn đi học tôi gần như là tâm điểm của mọi sự chú ý. Tôi thật sự bất ngờ . Nhìn lại cơ quan , các chị đồng nghiệp xinh đẹp cũng tháng năm cô quạnh đi về lặng lẽ, có chị đã 32 mà vẫn đơn côi 1 mình.

    Chợt giật mình lo lắng, đã 24 tuổi rồi, liệu tôi còn có khả năng tìm thấy 1 TY không.
  2. cu_khoai_sung

    cu_khoai_sung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    1 thời học sinh rồi lại đến thời sinh viên ai cung bước di thật hối hả để có được 1 kiến thức làm hành trang bước vào cuộc sống với nhiệt huyết của tuổi trẻ.Vậy theo QuangMaiLinh thì bạn co bao giờ tự hỏi là những điều mà bạn đã và đang làm để bạn đạt được những gì và bạn đã cảm thấy thoả mãn với những gì bạn đang có chưa.Đồng thời bạn nghĩ như thế nào là TY vì chẳng qua là mình thấy bạn hơi theo xu hương chung với mọi người thôi chứ thật ra bạn còn trẻ lắm nên hay để cái gì nó tới ắt sẽ tới thôi.
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Có một điều này mình muốn nói. Mình cũng thấy lạ khi thấy bạn có suy nghĩ như thế. Bởi vì theo mình thì thường con gái phải có người yêu từ thời sinh viên cơ. Vì tình yêu từ hồi đó còn vô tư và không tính toán nhiều. Khi đi làm rồi thi người ta sẽ tính toán một cách vô thức. Bởi những tiêu chuẩn về khả năng tài chính hay này nọ sẽ tự nhiên được đặt cao lên. Những tiêu chí về con người, tình cảm không còn được đặt cao như hồi chúng ta còn ngồi trên ghế trường đại học. Hơn nữa ở sinh viên chúng ta cũng có nhiều điều kiện để hiểu nhau hơn và cũng nhiều khả năng lựa chọn hơn. Vì có rất nhiều sinh viên mà.
    - Nhưng lại còn một điều này nữa, cuộc sống là chuỗi các sự kiện, nên nếu bạn mà chưa có thì cũng chẳng phải lo gì nhiều. Ai sinh ra cũng đều có người chờ sẵn. Còn nếu bạn thấy lo lắng nữa thì hãy chịu khó đi chơi cùng những người bạn đi, đến những chỗ đông người và cởi mở, bạn sẽ tìm được người bạn mong đợi
    hungdo
  4. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Oh. Tôi cũng đã từng yêu trong thời gian học đại học. Nhưng vì xa quá nên chúng tôi không đến được với nhau. Tôi ra đời hăm hở với tất cả niềm tin rạng ngời vào cuộc sống. Tôi rất vui vẻ hoà đồng , hài hước , năng nổ làm việc . Dung mạo cũng được. Nhưng 1 năm rồi , tôi vẫn cô đơn đi về vò võ .
    Thế là sao, cũng có người đeo đuổi, nhưng tôi thấy họ vô duyên quá . Không lẽ những chàng trai tử tế chết hết rồi sao???
  5. redstar99

    redstar99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    thật ra thì vấn đề này đã được rất nhiều ngườinói đến, đặc biệt giớ trẻ văn phòng hiện nay.và mình, dù không muốn, nhưng cũng phải thú nhận rằng mình cũng đang trong tình trạng như vậy. Một ngày của mình như lập trình sẵn, vì vậy buổi tối nào mình cũng thấy trống rỗng.Ngày trước, khi yêu lúc nào cũng sống trong tâm trạng mong chờ. Dù đau khổ, nhưng cũng còn có cái để mong chờ, để hy vọng. Còn giờ đây đầu óc trống rổng quá! các ngày trong tuần còn có thể đi học thêm, hoặc đi dạy nhưng bạn làm gì vào thứ bẩy chứ ?tối thứ bẩy nào mình cũng kiếm một quyển truyện to tướng về đọc cho hết đêm và chủ nhật thì ngủ nướng cho đến trưa. Biết vậy là quá tệ nhưng mình chẳng có cách nào khác.
    man get and forget woman give and forgive
  6. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, bạn vẫn còn trẻ, 24 t thôi mà, chưa tới tuổi già đâu. Thứ hai, bạn thử suy nghĩ sao mình vẫn chưa có một tình yêu??? Tình yêu là 1 nhu cầu tuyệt đối của con người. Không phải ta không muốn có thì nó sẽ không đến. Chỉ xin góp vài thiển ý với bạn. Tôi nhận thấy có nhiều bạn gái, khi họ bắt đầu đi làm, đặc biệt làm ở những nơi có cơ sở hạ tầng sang trọng như là các office building, trong suy nghĩ, họ bắt đầu kén chọn. Bạn trai phải là người tài năng, là người thuộc vào tầng lớp big head (những người làm cho cty nước ngoài lớn, lương cao ), phải có nhân dáng sang trọng...Nhưng hỡi ơi, đâu phải tất cả các nam nhân đều là như thế, người tài thì chỉ một vài mà thôi. Thế là họ chờ đợi, họ nghĩ là thể nào cũng có ngày , một hoàng tử xuất hiện....Nhất là các cô gái xinh đẹp, tình cảnh càng bi đát hơn. Khi người ta hỏi các cô ấy vì sao xinh đẹp, năng lực cao mà chưa có người yêu, họ thừơng trả lời là chưa gặp duyên số, nhưng nguồn gốc sâu xa, thường là những điều như tôi nói ở trên. Theo tôi, các bạn gái hãy tỉnh táo, hãy tìm hiểu và yêu thương những con người thực của xã hội thực...
  7. lune_bleue

    lune_bleue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bạn mới 24 tuổi thôi, còn bạn nghĩ thế nào khi đến 26 tuổi rồi vẫn hát bài hát "Ta chẳng có ai..." nhỉ...Sức ép của mọi người cũng nặng nề lắm đấy, đi đâu cũng bị hỏi "Thế cháu đã có gia đình chưa? " " Dạ chưa ạ.." - " Thế bao giờ lập gia đình...bây giờ mà không lấy chồng thì bao giờ ? " Thật không biết phải trả lời nhu thế nào khi để có một người để giới thiệu rằng "đây là bạn trai của mình" thôi cũng còn chưa có Yêu - lấy nhau - sinh con - đã là một quy luật rồi, ở mỗi một giai đoạn ai cũng mặc nhiên cho nó một thời gian, vượt qua giới hạn ấy sẽ dễ dàng bị nhìn nhận với một ánh mắt "nghi ngại " Quan niệm xã hội cho rằng là con gái 27 tuổi thì "phải" lấy chồng rồi, 29 tuổi thì coi như là "vét" nốt ...không thì lên đến đầu "3" rồi thì chẳng có ma nào thèm nhìn nữa....bị coi như là một người .."bất thường" và ai nhìn cũng có vẻ ánh mắt ái ngại thì phải
    Không biết sẽ phải bắt đầu như thế nào nữa. Học cấp 3 thì học lớp chọn Văn - toàn con gái , lên đại học, học khối D - toàn con gái , đi làm vào một môi trường chỉ tiếp xúc chủ yếu với những "the most vulnerable persons" là các chị em phụ nữ nghèo hay những người nông dân lam lũ...Cũng không xinh lắm, không phải xuất sắc lắm để là nổi bật giữa đám đông - chỉ giản dị, nhiệt tình nhưng sâu lắng....Vậy mà có bói ra cũng chẳng có đến một cơ hội để làm quen ấy chứ. Vẫn biết rằng cơ hội không ai tự mang lại cho mình, mình phải tự tạo ra cơ hội cho mình, nhưng sao bây giờ đi đâu cũng thấy mình lạc lõng vì ai cũng đi có đôi cả, cứ đi hoài một mình , một mình.....
  8. cu_khoai_sung

    cu_khoai_sung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mà mọi người nâng cao quan điểm về người yêu thế nhỉ,chẳng lẽ con gái lại thích tự phức tạp hoá mọi vấn đề lên như thế sao .Nếu bản thân QuangMaiLinh xác định được thế nào là người yêu là phải như thế nào : Luôn có sự quan tâm chia sẻ và nghề nghiệp ổn định hay là có 1 vẻ bề ngoài luôn luôn lich sự và kiếm được nhiều tiền nhưng lại ít khi quan tâm đến người yêu cho dù khi đã chung gạo nấu cơm.Về chọn lựa thì tuỳ mỗi người nhưng theo tôi thấy là đừng nên đề cao quá su lựa chọn vì như thế sẽ ko có niềm vui và hạnh phúc cho cả hai bên và thế là trở thành 1 củ khoai sùng ko hơn ko kém.
    Còn QuangMaiLinh nói là Thế là sao, cũng có người đeo đuổi, nhưng tôi thấy họ vô duyên quá . Không lẽ những chàng trai tử tế chết hết rồi sao???-->theo suy đoán của tôi thì bạn chẳng lẽ từ trước tới giờ quen biết toàn là những anh chàng không tử tế nên mới có suy nghĩ như vậy.
    Trên đời này không ai là hoàn hảo cả mà quan trọng khi đã là người trong cuộc thì người đó có sự vị tha không vì nếu không có thì muôn đời họ không bao giờ thấy được người tốt cả.
    Chung quy thì mình nghĩ rằng đừng nên quan trọng hoá mọi vấn đề mà hãy đơn giản thôi thì lúc đó sẽ ko thấy áp lực nặng nữa và luôn nghĩ rằng ngày mai trời lại sáng sẽ có điếu may mắn và bất ngờ đến với ta.THẾ THÔI
  9. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tại sao các bạn cứ đổ vấy cho chị em phụ nữ chúng tôi thế nhỉ .
    Thực ra chúng tôi không hề kén chọn như các bạn nghĩ . Đã đến tuổi này rồi , chúng tôi không còn mơ mộng hão huyền về 1 chàng bạch mã hoàng tử đến từ câu chuyện cổ tích nữa .
    Chúng tôi là những người con gái bình thường , ko đến nỗi đần độn và xấu xí lắm , cũng hoàn toàn không có ý định theo chủ nghĩa độc thân . Ngôi nhà mơ ước của chúng tôi là 1 ngôi nhà ấm , có 1 người đàn ông đủ rộng đôi vai để chúng tôi có thể dựa vào , anh ấy phải là người bố tốt và gương mẫu cho các bé con của chúng tôi . Chỉ thế thôi . Hoàn toàn bình thường .
    Một người đàn ông tử tế - trong mắt tôi - là một người làm cho tôi thấy rõ những điều đó . Hoàn toàn vừa tầm . Hoàn toàn không phải là mơ ước viễn vông. Đúng không .
    Nhưng thực tế thì tôi chưa GẶP AI CẢ . Những người tử tế thì đã yên ổn đâu vào đấy rồi. Những người còn lại thì hoặc họ chả để ý tôi , hoặc tôi chả để ý họ . Tôi dần mất tự tin vào sức hấp dẫn của bản thân mình . Cũng mất luôn tự tin tìm ra 1 chàng trai như tôi vẫn đợi.
  10. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi đọc topic này. Hay nhỉ! Nhìn lại mình. Tôi: 23 tuổi, chưa bao giờ yêu, và cũng chưa bao giờ băn khoăn tại sao mình chưa có người yêu. Có sao đâu. Theo tôi nghĩ chưa có người yêu thì do nhiều nguyên nhân. Nhưng nổi bật là do: Chưa gặp người hợp, và đặc biệt là do mình chưa thực sự thấy cần có người yêu. Hiện nay tôi vẫn ận rộn với công việc, học hành, người thân, bạn bè...và rất nhiều mối quan tam khác. Tôi đồng ý với quan điểm: Cứ sống vui vẻ đi, rồi cái gì cần đến sẽ đến.

Chia sẻ trang này