1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thực sự cảm thấy cô đơn dưới môi trường công sở .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi QuangMaiLinh, 23/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng hoá vấn đề lắm....
    Theo như lý thuyết của các bác thì chẳng có ai nằm trong cái thành phần còn lại sẽ tìm được một nửa của mình...
    Vốn dĩ vấn biết rằng cuộc đời chẳng có gì là hoàn hảo cả nên các bác cũng đừng hy vọng sẽ tìm được một nửa thực sự pefect (hoạ chăng chỉ có cái máy tập Perfect ABC mà thôi )
  2. megane_3m2k

    megane_3m2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chả việc gì mà phải vội, tình yêu sẽ đến với bạn một cách tự nhiên. Mà người ta bảo yêu nhau cũng do duyên số nữa
  3. truongto27

    truongto27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự bất ngờ . Nhìn lại cơ quan , các chị đồng nghiệp xinh đẹp cũng tháng năm cô quạnh đi về lặng lẽ, có chị đã 32 mà vẫn đơn côi 1 mình.
    Chợt giật mình lo lắng, đã 24 tuổi rồi, liệu tôi còn có khả năng tìm thấy 1 TY không.
    Làm gì mà bi quan thế mới 24t thì em hăy còn trẻ lắm. À mà cho hỏi em làm ở đâu vậy ?cơ quan gì mà lạ thế!(các chị đồng nghiệp xinh đẹp ......có chị đă 32 mà vẵn cô đơn 1 mình).
    Ê chính chủ đâu rồi nhỉ trả lời bà con đi chứ.
    À mà nhớ trả lời câu hỏi trên của tớ nhé.
    cảm ơn.
    Được truongto27 sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 23/04/2004
  4. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thấy mọi người than vãn mà mình lo cho bản thân quá...hic hic.... Bọn bạn thì có người iu từ khi học đại học....còn mình thì ... híc ... híc.... cũng có người thích đấy .... nhưng mình lại không thích người ta... khổ thế...Cuộc sống cứ trêu ngươi như vậy đấy. Người mình mong đến thì không đến...người mình không mong thì lại đến....
    Nhất là khi được mời đi ăn cưới thì...cái thiếp nào cũng như thiếp nào...."Mời hai bạn". Hu hu...bạn nào nữa đây. Bùn...đến thúi ruột mất.
    Có hai vé đi xem kịch ở rạp tuổi trẻ đây....Ai đi cùng tui nèo....hé hé....rủ chị cat_vang đi xem cùng vậy... "Chị cat_vang ơi....đi xem cùng em nèo.... "
  5. allloveforyou

    allloveforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    uh tui dong cam voi ban mai linh do ,sang xach cap di lam chieu ve the le het 1 ngay chang con tg de wen biet nhu thoi sv,thời sv của tui trôi qua trong lặng lẽ vì học ở 1 trường ít nữ quá cho nên qua hết thời sv mà cũng chẳng có 1 mối tình thời sv nào như ng ta thường kể ,nhiều khi nhìn xung quanh sao mấy đứa bạn chúng nó có ng iêu hết, cho nên by giờ tui đang tích cực vận động mọi ng bạn bè ng quen ,ban nen thử theo cách của tui xem ban nen mo rong cac moi quan he chang han nhu tham gia ttvn ne roi di offline hay tham gia cac hoat dong xa hoi tối thì đi học thêm AV hay ngoại ngữ khác dù mình đã biết cungnên đi học lại biet dau ban lai chang tim duoc nguoi ay
  6. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà bi quan thế mới 24t thì em hăy còn trẻ lắm. À mà cho hỏi em làm ở đâu vậy ?cơ quan gì mà lạ thế!(các chị đồng nghiệp xinh đẹp ......có chị đă 32 mà vẵn cô đơn 1 mình).
    Hổng hiểu nổi!
    Đành rằng mỗi người một số phận, nhưng mà hổng hiểu các bác thế nào nữa, suốt cả thời sinh viên mà hổng yêu thì ...CHÁN WÁ, CHÁN WÁ, CHÁN WÁ..Thằng em vừa mới ra trường đây, đi làm rùi nhưng chắc là vẫn ít tuổi hơn các bác nên hổng dám dạy đời, dưng mà, vẫn không thể hiểu được các bác nữa, cả các bác trai lẫn các bác gái. Nói thật nhé, không yêu thì sống...làm quái gì, tuổi trẻ chỉ có một lần thui, cắm đầu vào học để mà làm gì chứ, nói thật, em ghét học cực, dù khi thi vào Ngoại Thương em là một trong năm thằng cao điểm nhất khoa đấy. Em đi làm từ năm thứ nhất, yêu cũng từ năm thứ nhất, bỏ học, cúp cua cũng từ năm lớp...1 nhưng vẫn được Bằng Khá, vẫn yêu, vẫn đi làm, kiếm tiền, chơi bời như thường.
    Cuối cùng, xin gửi tới các Bác điều này, không yêu là tại các bác thui, chả có số má nào sất, YÊU ĐI KHÔNG GIÀ RÙI VỪA PHÍ ĐI VỪA BỊ ..DỞ HƠI ĐẤY
    Kính
    [/quote]
  7. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ahgsdf
  8. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tôi đã bắt gặp anh. Quá sớm để nói điều gì nhưng tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn và ngày của tôi sáng bừng lên khi có anh xuất hiện.
    Nhưng có phải thế này là em phản bội ANH không. Em nhói đau khi nghĩ đến ANH và khi đi bên cạnh người khác. Dẫu anh ấy không hê fthua kém ANH nhưng TY đâu có chỗ cso sự cân đo đong đếm . Đã một năm rồi xa ANH, em không dám đi chơi hay hẹn hò với bất cứ chàng trai nào cả, em thấy mình có lỗi khi làm như thế. Nhưng mà rồi em vẫn phải sống và anh ấy như thổi một luồng sinh khí mới vào cuộc sống của em. Đưa em lên lấy lại ước mơ của mình, em như thấy cuộc đời này đẹp hẳn lên, đáng sống và phấn đấu....
    Liệu có phải là em phản bộii ANH không
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi làm,nhưng theo tôi,nên có người iu trước khi đi làm,để mà...tíu ta tíu tít....
  10. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tối trước em đã cùng đi xem ""Ôi ngày hạnh phúc với người ấy". Lại bắt đầu tán tỉnh đong đưa lại từ đầu. Lại bắt đầu thăm dò, tìm hiểu lại từ đầu. Khó quá anh nhỉ. làm sao tìm được đúng người hopự với mình đây. Và lại càng ao ước hơn bao giờ hết. Anh em mình có thể cùng nhau, để bỏ qua được những lo toan vạt vãnh như thế này ...........để cuộc sống chỉ còn màu hồng và chỉ còn lo mỗi 1 việc là phấn đấu, công tác , học tập mà thôi. Ngay lúc này đây em cảm thấy hoang mang và cô độc. Con đường ko có anh đi cùng, sao khó bước quá anh ơi..

Chia sẻ trang này