1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thực sự đã hết cách rồi, giúp tôi với. Help me!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi t9g68, 23/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự đã hết cách rồi, giúp tôi với. Help me!!!

    Tôi và N mới quen nhau cách đây 2 tháng kể từ khi N dọn đến ở trọ gần chổ tôi. N là một cô gái còn nhỏ tuổi: 18t, xinh đẹp, 1.65m, 50kg,... nhưng sinh ra trong 1 gia đình không ra gì, mẹ cờ bạc, bố đi theo tình yêu mới. Lúc đầu tôi chơi với N bình thường, rồi chúng tôi chơi với nhau như anh em kết nghĩa. Đối với N tôi ko hề có một chút tình yêu nào. Tôi chỉ thấy thương hại vì số phận của N thật là nghiệt ngã mà thôi. Với trình độ học vấn thấp N chỉ có thể đi bán hàng... Ngày qua ngày, chúng tôi càng gần nhau hơn và tôi không muốn chơi với N nữa. Bởi vì chính lòng thương hại đang ngày càng giết chết tôi. Mỗi khi gần N tôi không thể kiềm chế nổi CON trong con người mình. Tôi biết, nếu có chuyện gì xảy ra thì đều là không tốt cho cả tôi và N. Tình yêu thì có thể xoá bỏ mọi thứ nhưng hôn nhân thì rất cần nhiều thứ. Mà quan trọng hơn hết là tôi lại không thấy yêu N. Vì thế, hôm vừa rồi tôi đã thẳng thừng mà nói với N rằng từ nay sẽ không chơi với N nữa, sẽ không còn là anh em gì hết nữa ngoài tình làng xóm láng giềng... N đã khóc, và nói rằng dù tôi không muốn chơi nhưng N thì vẫn muốn chơi với tôi, là anh em kết nghĩa chẳng lẽ cũng không được sao. N nói rằng cô ấy không có anh trai và muốn nhận tôi làm anh trai. Nhưng tôi thì không thể kìm chế được mình mãi được, vì càng chơi với N thì chính vì sự vô tư trẻ con của N đã vô tình trở thành sự vô tình N đang tấn công tôi. Mỗi buổi tối N lại đứng ở cửa phòng của tôi, bắt tôi phải mở cửa phòng cho N vào chơi hoặc là cùng sang chơi với N. Tôi thấy khó xử quá......

    Được t9g68 sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 23/09/2003
  2. memory_yuna

    memory_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn hãy cứ thẳng thừng từ chối thêm một lần nữa, đừng tự trách mình khi làm vậy. Cô bé đó có thể sẽ rất buồn, nhưng nỗi buồn sẽ nhanh chóng qua đi, còn nếu bạn chấp nhận trong khi ko hề yêu cô ấy sẽ chỉ làm khổ bản thân bạn và cô ấy mà thôi. Nhưng tôi khuyên bạn, một khi bạn đã từ chối, đừng chạy trốn khỏi cô be'' mà hãy giúp cô be'' vượt qua
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    N là một người bất hạnh, N đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Tôi không thể thẳng thừng thêm lần nữa vì N rất ngang bướng. Cô bé đã nói rằng dù có thế nào đi chăng nữa N vẫn muốn chơi với tôi, chẳng ai (kể cả tôi) có thể cấm điều đó. Hơn nữa, nếu tôi vẫn cứ thẳng thừng nữa thì tôi không đành lòng vì tôi không muốn N phải đau khổ hơn nữa, tôi chỉ thấy tội tội cho cô bé.
    Tôi cũng muốn tìm cách giúp cô bé vượt qua mọi khó khăn lắm chứ, nhưng tôi đã hết cách rồi, giúp sao đây........
  4. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thấy thì cô bé N này là 1 con người thiêu thốn tình cảm trầm trọng cô ấy cần 1 nơi để chia sẻ, anh, 1 người hàng xóm cũng tốt bụng đấy chứ, ko màng hoàn cảnh của cô ta vẫn đối xử tốt và nhận làm em gái ,điều đó rất đáng để trân trọng.
    Việc anh xa lánh dần cô bé tôi nghĩ ít thành công lắm, bởi nhà anh ở ngay cạnh nhà cô bé, với lại theo tôi cô bé cũng đã 18, chẳng lẽ anh ko có cách nào nói cho cô ấy biết những gì anh muốn và những gì anh nghĩ sao? Cô ấy quă đủ tuổi để hiểu biết mọi thứ nếu như anh khéo léo nói cho cô ấy biết.
    Anh nghĩ rằng cô bé ấy còn " trẻ con " khi:" sự vô tư trẻ con của N đã vô tình trở thành sự vô tình N đang tấn công tôi. Mỗi buổi tối N lại đứng ở cửa phòng của tôi, bắt tôi phải mở cửa phòng cho N vào chơi hoặc là cùng sang chơi với N" sao? CÔ ấy lớn rồi chăng có cô em gái 18 tuổi nào lại " thơ ngây", " ngô nghê" như thế cả, anh cho rằng cô ấy ko có tình cảm gì vượt tình cảm anh em hàng xóm sao? anh nhầm đấy!!!
    Nếu anh ko yêu N mà lại có những cảm giác đó...cũng fải thôi, lửa gần rơm mà,cô ấy là con gái lớn rồi, anh nên nói với cô ấy đi, ngay bây giờ để cô ấy khóc hay là mãi sau này cả anh và cô ấy đều khổ....tuỳ anh chọn thôi!
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  5. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    bạn nên suy nghĩ cho N chứ không phải cho bạn, nếu có thể, bạn cứ duy trì một tình cảm trong sáng !
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn khuyên tôi nên nói thẳng, và như thế N lại khóc, mỗi khi N khóc tôi lại càng thấy thương hại cô bé nhiều hơn. Có thể tôi đã nhầm khi cho rằng N ngây thơ, ngô nghê như bạn nói nhưng tôi chắc rằng N cũng xác định rất rõ ràng mà. Cô bé nói rằng luôn coi tôi là anh trai, mãi là anh trai và rằng dù tôi không muốn chơi với cô bé thì cô bé cũng vẫn cứ muốn chơi với tôi, ai cấm được!!!
    Việc tôi lo nhất đó là "lửa gần rơm" - bạn nói phải, tôi thực sự không đủ bản lĩnh để kiềm chế được bản thân. Tôi thực sự thua chính bản thân mình rồi.....
  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Thật sự tôi không thể nào duy trì được một tình cảm trong sáng mỗi khi tôi và N ở bên nhau. Tôi thấy ghét chính bản thân mình quá, những lúc như thế tôi lại tìm cách đuổi N về hoặc là chính tôi, chẳng có lý do gì đã bỏ ra về. Tôi không muốn tình trạng này lại tiếp tục tiếp diễn.
  8. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    ui trời ! cứ tới đi đã rồi tính sau ! lo xa wa" ông bạn ! theo tớ thì cứ làm những gì mình thích, còn hậu wả ra sao cứ để mặc cho số phận ! hị !
    You mean the world to me, but... the world is not enough !
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Oh!!! Một hướng đi mới, tôi sẽ xem xét và ghi nhận ý kiến của bạn. Có thể một bước đột phá cũng rất hay, hoặc là sẽ tiến xa>>>>>>>>. hoặc là sẽ thụt lùi <<<<<<<<<<<<......
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đời thật nhẫn tâm.........đã sinh ra em N sao còn sinh ra anh t9g68 làm gì cho nó nhiều oan trái

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."

Chia sẻ trang này