1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thực sự đã hết cách rồi, giúp tôi với. Help me!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi t9g68, 23/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đời thật nhẫn tâm.........đã sinh ra em N sao còn sinh ra anh t9g68 làm gì cho nó nhiều oan trái,mới quen có 2 tháng mà làm anh t9 phải long đong lận đận thế này

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  2. hecto

    hecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    CHÀ KHỔ CHO BẠN RỒI
    ĐIỀU NÀY HỨA HẸN VỚI BẠN MỘT TƯƠNG LAI KHÔNG TỐT ĐẸP RỒI
    MÀ CHẮC CHẮN VỚI BẠN LÀ BẠN KHÔNG THỂ BỔ CÔ ẤY RỒI
    TÌNH YÊU MÀ ĐIỀU NÀY CHỈ CÓ BẠN QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔI KHÔNG AI GIÚP BẠN ĐƯỢC ĐÂU
    nothing allright
  3. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ rằng cứ tiến tới đi rồi tính sao? bạn bao nhiêu tuổi rồi mà lại có thể làm một việc mà ko tính tới hậu quả của nó( ở đây fải nói là biết rồi mà vẫn bỏ qua).... Tiến tới đi, có thể lúc đó bạn và N vui đấy nhưng bạn có nghĩ cho cô bé sau này ko? Cô ấy đã thiếu thốn , tổn thương rất nhiều rồi, liệu tình yêu có thể xuất phát từ lòng thương hại và những ham muốn của bản thân..... Cô bé khóc thì anh lại mềm lòng==> tôi hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi vậy....
    Tôi thấy anh có vẻ đồng ý với ý kiến để cho bản năng tự do hoành hành mà ko cho lý trí phát biểu nhờ? Theo tôi nếu anh muốn tốt cho cô bé ,hãy từ từ tách cô bé ra đi, vì anh cũng đã nói anh ko thực sự yêu cô bé..nếu cứ gần như vậy thì cẩn thận đến lúc phần " CON " của bạn thắng đấy!
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tôi dự định sẽ chuyển chỗ ở, nhưng tôi cho rằng đây không phải là cách hay nhất, bởi vì chỗ ở mới của tôi có thể tồi tệ hơn ở đây, có thể một bọn khác đến sẽ gây khó dễ cho N, có thể,.... khi mà tôi chưa lường trước được điều gì thì tôi sẽ không vội vã hành động. Tôi vẫn hy vọng sẽ còn nhiều cách khác tốt hơn, nhưng quả thực lúc này đây tôi không đủ bình tĩnh và tỉnh táo để nghĩ được điều gì hay cả, tôi đã chịu thua chính bản thân tôi mất rồi. Chính vì vậy tôi mới mong sẽ nhận được nhiều ý kiến để giúp tôi và N vào lúc này,.....
  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật, lại vẫn không có cách nào vào lúc này, hôm qua N nói rằng có thể cô bé sẽ chuyển chỗ ở.
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0

    phải hành động thôi, ko thể chờ được nữa rồi, ko ai giúp nữa uh
    Được t9g68 sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 26/09/2003
  7. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hành động thía nào hử báctại sao bác cứ khăng khăng đòi chấm dứt với cô ấy mà không nói rõ cái lí do thuộc về phần CON người ý raDù là tế nhị nhưng rõ ràng chỉ còn cách đấy ! Bác vẫn còn lương tâm đấy thôi và hãy suy nghĩ cho cô ấy thêm nữa. Bác nói rõ hết ra còn việc tiếp tục hay không là do cô ấy nữa chứ ! Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do cả, bác đừng làm thiếu hụt đi mất cái lí do chính! Chỉ nói vỏn vẹn rằng tôi không muốn chơi với em nữa thì tàn nhẫn lắm!!!

    Falling like a leaf, falling like a start.Finding a belief,falling where u r. Catch me, don''''t let me drop.Love me, don''''t ever stop!
  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc chia tay. Anh ko đủ can đảm để nói lên tất cả những điều mà anh muốn nói. Nếu như N có thể đọc được những dòng chữ này....
    hình minh hoạ
  9. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    bạn ah! con gái bạo thế cũng sợ nhẩy!
    thui thì đã ko iu thì thui đừng tạo điều kiện cho ng` đó láan sân thế ! dần rùi nó cũng ngán thui !
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Anh mong rằng có thể làm bạn với N nhưng một tình bạn giữa một người con trai và một người con gái nhỏ tuổi hơn khó quá.

    Mong rằng khi đọc được những dòng này thì em có thể thông cảm và hiểu cho tâm sự của anh.
    Được t9g68 sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 29/09/2003

Chia sẻ trang này