1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thực sự đã hết cách rồi, giúp tôi với. Help me!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi t9g68, 23/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yêu_Ga`_CoN

    yêu_Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tớ vốn dễ mềm lòng trước các cô gái nên không có lời khuyên gì cho cậu vào lúc này, nhưng hình như cậu có 1 người bạn, 1 người chị rất thân mà cậu đã kể bên topic BTK phải ko ? Cậu thử hỏi ý kiến chị đó xem, có thể chị đó giúp được vì cùng là con gái mà.

    I''m shining like a candle in the dark
    When you tell me that you love me ....

    Gà tồ ơi, đợi anh một chút ....
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã trao đổi với Chị rồi. Chị nói rằng: vì N là con gái nên cũng không nên thẳng thừng quá, tuy nhiên Chị luôn tin vào những việc mình làm và Chị nghĩ rằng những gì mình làm đều không đáng trách
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ, thời gian quả là một phương thuốc kỳ diệu, đến bây giờ mọi việc coi như đã êm đẹp, chúng tôi chỉ còn là hàng xóm của nhau mà thôi,
    Với topic này tôi cũng đã rút ra cho mình nhiều bài học, cám ơn mọi người rất nhiều.
    Và tôi cũng xin được chia tay với topic này ở đây.
    Các bạn hãy sang: http://www.ttvnol.com/forum/t_271352/?0.585062 để trao đổi với tôi về bạn tri kỷ nhé.
    Hãy để quá khứ đi theo đúng quỹ đạo của nó.
  4. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng có dằn vặt khổ sở thế chứ , đã làm người tốt rùi thì hãy làm đến cùng đi , 2 người có thể là anh em kết nghĩa như ngày xưa được mà , chứ bây giờ mà bác xa lánh thì cô bé chìm vào khủng hoảng trầm trọng đấy , hãy từ từ giải thích cho cô bé hiểu tình cảm của bác nhé
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi...

Chia sẻ trang này