1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thực sự đang rối lắm!Có ai cho tôi biềt tôi phải làm sao????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hienanny, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienanny

    hienanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự đang rối lắm!Có ai cho tôi biềt tôi phải làm sao????

    Tôi và anh biết nhau hơn 3 năm, làm bạn với nhau cũng ngần ấy năm. Thỉnh thoảng cũng đi chơi, cafe và có những hành động như những đôi đang yêu nhau. Nhưng tôi linh cảm rằng tình cảm của chúng tôi chỉ dừng lại ở đó mà thôi vì 3 năm rồi tôi chưa nhận được từ anh câu nói mà tôi hằng mong đợi. Tôi biết rằng mình yêu anh mất rồi, còn anh? Tôi cũng không biết nữa, mơ hồ lắm. Tôi biết rằng anh cần tôi, tôi cũng cần có anh, nhưng khó quá, làm sao để nói lên được lời yêu thương ? Tôi thực sự đang rối lắm!
  2. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    xem anh ấy còn tay khác đang với chỗ nào không?
  3. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    quen biết nhau 3 năm, thế cái time " như những người yêu nhau" ấy nó có dài ko ?
    nếu anh ấy thuộc tuýp nhút nhát quá đáng thì bạn chủ động " nói lời yêu thương đi", hoặc bật đèn xanh cho anh ấy liên tục đi
    Được bach_cot_tinh_xinh sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 02/05/2007
  4. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Cứ thẳng thắn mà hỏi thôi, có gì phải e ngại đâu. Nhưng anh chẳng tin thời đại này có chú nào yêu 3 năm mà nhát không dám nói.
  5. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    hừm anh này chây nhỉ , chị thử phát tín hiệu xem sao? thấy ko có chuyển biến j thì bỏ qua đi.. em nghi pác kia chỉ lợi dụng, "có cũng chỉ mà có thôi " loại này ghét thế, iu thì nói ra cho con nhà ng ` ta nhờ ko iu thì té cho con nhà ng` ta kiếm zai khác
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Cho anh ấy thấy "sức mạnh" của bạn đi
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích con gái có cá tính, hok biết có phải tớ cũng nhát hok nhưng tớ thích con gái bật đèn xanh hơn, tấn công tớ 1 chút tớ sẽ tự tin để giành chiến thắng
    Bạn thử xem nha...!
  8. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    cái hành động như những đôi yêu nhau đó là như thế nào? cậu phải nói rõ hơn về tình trạng, cách cư xử của hai người thì mới biết rõ hơn về tâm trạng của ku cậu kia.. chứ thế này chưa đủ dữ liệu để đưa ra vài lời với cậu..
    chúc vui
  9. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0

    Thọc tiết, bắt khai ra. ^^
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Hành động như những đôi yêu nhau ? Nghĩa là ôm ấp,âu yếm,hôn nhau ? Em lại biết anh ấy cần em,em cũng cần anh ấy ? Vậy thì còn cần gì nữa nhỉ ? Chỉ đợi anh ấy nói : Anh yêu em
    He he , thế thì véo tai hắn bắt phải nói chứ có gì mà phải rối lên nhỉ ?

Chia sẻ trang này