1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi tìm không phải MỘT NỬA TRÁI TIM mà là MỘT NỬA TÂM HỒN

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi _Bin_, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Bin_

    _Bin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tôi tìm không phải MỘT NỬA TRÁI TIM mà là MỘT NỬA TÂM HỒN

       Tôi là Bin, bạn là ai? Chỉ bây nhiêu đó thôi cũng đủ. Cuộc sống ngoài đời bon chen quá tầm thường, vật lộn trong đó làm con người ta sự mệt mỏi, mụ mẫm và bào mòn dần cái lãng mạn, vui tươi của tuổi trẻ.Tôi, một người rất bình thường không mong được làm quen với những người nổi tiếng, chỉ mong có được những người bạn có chung một góc gì đó nho nhỏ trong tâm hồn.
  2. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    ANh bạn hay làm thơ đối đáp với mình bên topic Tự Khúc lại xuất hiện.
    Ẩn dật hay là lang thang đâu đó lâu lắm rồi mới thấy ghé box Làmquen.
    Chúc cho bạn sẽ sớm tìm được 1 nửa tâm hòn của mình... Mặc dù điều này không phải là dễ.. Nhưng có thể .. những gì khó khăn đến thì cũng sẽ khó khăn ra đi. Có gian lao mới thấy quý trọng giây phút mình nắm giữ ...
    Chúc vui ...
  3. _Bin_

    _Bin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thank! bạn Mít nhìu nghe. Thực ra thì topic này bị đẩy sang đây. Mình đang muốn tìm 1 người bạn
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Bảo là tìm 1 nửa tâm hồn mà khi không xuống dưới kiu tìm có 1 người bạn. Chính mình còn mâu thuẫn với lời nói của mình nữa thì làm sao anh có thể tìm 1 người đồng điệu về mặt tâm hồn chứ?
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Làm quen? 1ng bạn? Định nghĩa của bạn như nào về một ng bạn?
    Ai cũng mong muốn bên cạnh mình có ai đó để có thể chia sẻ những câu chuyện buồn vui, để có thể bước đi đến cuối con đường? Tôi chẳng thân với ai, chỉ bởi đơn giản tôi sợ nếu gần hơn sẽ bị tổn thương. Tôi chỉ muốn sống đơn giản, có thể tâm sự với bất cứ ai, k fải giấu giếm cũng chẳng fải mang bộ mặt của chú hề biết khóc mãi.. Mệt lắm!
    Tôi ước, mỗi ng trong csống này, hãy dừng lại dù chỉ một chút thôi. Cảm thông với nỗi đau, với tâm trạng của ng khác. Đừng vì những câu nói, những suy nghĩ của riêng mình mà làm đau ng khác!thế thôi....
  6. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi không thấy tí liên quan nào ... ???
    Hay là chị ý post nhầm topic nhỉ ..
    _Bin_ ơi ! Người ấy cần tìm có phải là girlcodien ko ? Nếu ko fải thì nói lại với bạn ý 1 câu nhớ.
    Chắc tớ nghĩ có sự nhầm lẫn ở đây đấy ...
  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn k fải là Girl rồi. G chỉ muốn nhắn bạn ấy rằng, đừng tìm kiếm như vậy (Dù rằng ai cũng muốn tìm một ng như thế). Chỉ đơn giản hãy sống tốt với những thương yêu, ắt hẳn bạn ấy sẽ tìm ra một ng bạn sẻ chia thôi
    Chắc tại hnay đang stress nên tâm trạng lung tung quá! Rõ hâm!
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Thế cho tớ hỏi là tâm hồn ấy thế nào thế, để xem coi tớ có chung góc nhỏ nào với ấy ko?
  9. _Bin_

    _Bin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi các bạn vì nội dung không rõ ràng của bài viết.Mình muốn tìm 1 hay 1 số người có nhiều điểm chung để làm bạn chứ không phải tìm một người bạn của mình trên này.Cuộc sống có quá nhiều điều ràng buộc khiến các mối quan hệ của ta trở nên "..." ko biết dùng từ gì để diễn tả nhưng có thể hiểu thô thiển là lợi dụng lẫn nhau. 1 người bạn đến từ thế giới ảo, ko bị chi phối bởi những điều kiện khách quan sẽ rất tuyệt vời. Mình muốn tìm một tình bạn ảo trong thế giới ảo, có 1 góc tâm hồn giống mình là đủ.
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    1 nửa trái tim hay 1 nửa tâm hồn khác nhau nhiều lắm sao bạn? Bin tìm 1 nửa tâm hồn nhưng chỉ nói vậy thì ai sẽ biết họ có hợp gu với Bin hay không? Mọi thứ chung chung quá, mà để tìm 1 người thật hợp thì fải nói chuyện với nhau đã, chứ ngồi 1 chỗ mà la rằng mình tìm 1 nửa tâm hồn thì khó lắm Bin ạ
    Chúc Bin sẽ tìm được 1 nửa tâm hồn của Bin trong thế giới ảo này

Chia sẻ trang này