1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi tìm không phải MỘT NỬA TRÁI TIM mà là MỘT NỬA TÂM HỒN

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi _Bin_, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm một linh hồn ảo trong thế giới ảo ... một tâm hồn đồng điệu một cách giả tạo ... Bin đã bao giờ nghĩ xa hơn một chút chưa ???? Sao không tìm thử ở ngoài kia kìa .... Mở rộng lòng mình một chút .. Bin sẽ thấy thật nhiều nhiều tâm hồn, nhiều trái tim thực sự đồng điệu , thực sự giúp Bin bớt trống trải cô đơn .. Còn ở trên này ... Chuột e là khó lắm ....
    Chừng nào Bin tìm thấy ... nhớ báo mọi người nha ... khà khà .. cụng ly chúc Bin vui vẻ nèo
  2. hoaxuancahn

    hoaxuancahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có tớ nè! Tớ cũng đang đi tìm cho mình những người bạn để có thể tâm sự. Không phải là cái lãng mạn và vui tươi của tuổi trẻ bị bào mòn đâu. Có chăng chúng ta, chính chúng ta bào mòn tất cả đấy. Yên tâm đi bạn. Chúng ta đang còn trong tay tất cả. Chẳng qua là chúng ta chưa khai thác hết, hoặc chưa có những tình huống để thể hiện hết sức trẻ mà thôi.
  3. _Bin_

    _Bin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đi làm công trình điện cho 1 Huyện miền núi về. Rất nhiều điều thú vị, có lẽ thú nhất vẫn là ban đêm được ngắm sao ở vùng núi. Bầu trời mênh mông, không bị giới hạn tầm nhìn bởi những toà nhà cao tầng và cũng không có tiếng tàu xe ồn ã. Chỉ có tiếng dế kêu, tiếng khèn và tiếng gọi nhau í ới của thanh niên bản địa. Con người ở đây cứ như trẻ em ý, thật thà lắm, người thành phố bọn mình phải cảm thấy hổ thẹn trong lòng vì so với họ mình quá xấu bụng.
    Hì ... Mình sẽ cố add lại nick các bạn. hẹn gặp một ngày gần đây.

Chia sẻ trang này