1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi tò mò muốn biết tại sao bạn lại yêu và bạn thổ lộ tình yêu như thế nào

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi thanhrua_g10, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhlebong_18

    tinhlebong_18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đại ca chyp ui , có người " xỏ xình " với chị này , mau mau vô trả lời đi đại ca ...
    Bác giangnt ui ..chyp là hàng hiếm của box Thanh Hoá đấy , bác hỏi đúng chỗ rồi ...mụ ấy hiếm vì treo bảng mãi mà không ai thèm rước đấy ...
  2. hungdiem

    hungdiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình với sweetheart cùng trong nhóm các bạn thuộc các trường đại học của Việt Nam đi học theo học bổng của chính phủ nước sở tại. Mình không phải là người Thanh Hoá , sweetheart của mình là người Thanh Hoá. Bọn mình cùng ở chung kí túc xá dành cho lưu học sinh trong thời gian học tiếng . Sau hơn hai tháng quen nhau và thích nhau , thì đến một ngày hai đứa ở trong lớp học ( khác lớp ) nhắn tin qua lại, và hôm ấy mình nhận được lời tỏ tình của sweetheart( sau ngày sinh nhật của mình đúng ba ngày ), mặc dù không có ba từ "I LOVE YOU",nhưng đó là cách tỏ tình riêng của sweetheart ,mình cảm thấy thật là hạnh phúc .
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Ờ , nhiều khi tình yêu không cần cứ phải kéo lê thê theo ba cái chữ ngớ ngẩn kia đâu ( có thì càng tốt ) ..wan trọng thấy cần có nhau ( có khi chỉ lúc đó thôi ) ....tình yêu mà , không tự sinh ra cũng không tự mất đi , chỉ chuyển từ người này qua người kia thôi ...
  4. hungdiem

    hungdiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không thể đem định luật bảo toàn năng lượng ra áp dụng được. Mình nghĩ những ai suy nghĩ như thế thì khó mà tìm được tình yêu đích thực dành cho mình lắm.Người đàn ông thông minh thì sẽ biết người nào là một nửa của chính mình trong 1/2 số phụ nữ của thế giới mà.
    Được hungdiem sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 16/09/2006
  5. ajisai

    ajisai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
  6. hungdiem

    hungdiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Được hungdiem sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 16/09/2006
  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Hôn liệu có phải "xin phép" ko nhỉ???Hình như tụi con trai vẫn thường có thói quen hôn người khác mà chả hề "xin phép"!Hắn ta đã dám tước đoạt đi của mình 1 nụ hôn và sẵn sàng chịu tát, kể ra lần ấy cũng đau tay thật!Bạo lực!
  8. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Em và bác Thanh Rùa này add nick nhau lâu lắm rồi, vậy mờ đến tận bi giờ vẫn chưa chat đc với nhau lần nào, đã thía bác lại có người yêu rồi nữa chứ, chán bác quá, bác chẳng đợi quen em rồi hẵng tỏ tình chứ. Hic hic.....buồn ghê, lại thêm 1 người đàn ông nữa có người yêu rồi....
  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Ôi em ơi , hơi đâu mà em buồn cho hao tổn sinh lực lại chóng già xấu xí và mau chết chứ ...Thành rùa hả , chậm như rùa nên suốt đời yêu đơn phương thôi ...nó cũng đẹp trai lắm ,ngoan và hiền nữa ..hay để chị ra tay cột chặt hai đứa lại với nhau nhé ..bớ em Thành , ngồi ở đâu , ới lên một tiếng đi em ...có người đang tiếc em nờ
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Người ta thổ lộ: Hãy nhìn vào mắt anh và trả lời "Em có yêu anh k?"
    Chưa kịp trả lời, người ta bồi thêm câu nữa: "Nếu không, anh đi lấy vợ đấy"
    Cưới vợ sau khi thổ lộ 2 tuần.
    Cú!

Chia sẻ trang này