1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi tò mò muốn biết tại sao bạn lại yêu và bạn thổ lộ tình yêu như thế nào

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi thanhrua_g10, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    khoe hoài ... không biết ngượng
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    ^ ghen! keke...
  3. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cho đến bi giờ sắp tũi băm, mềnh cũng mới gọi là tỉnh tò có một lần duy nhất...nghĩ lại cũng thấy mình lãng mạn quá, cái thời học sinh mà...chẳng nghĩ ngợi gì cả, cứ làm theo những gì mình nghĩ và mình thích là được, không ngờ nó lại hiệu quả thế.
    Cái thời đó chưa được nghỉ cả thứ 7 và Chủ nhật như bi giờ, chỉ có Chủ nhật thôi và người ta thường chọn tối thứ 7 để tỉnh tò vì học sinh chỉ được đi chơi chút vào tối thứ 7. Nhưng mình không khoái lắm những gì người khác làm, muốn làm khác đi...thế là chọn tối thứ 5 vì thứ 5 tối đi học thêm môn Hoá. Chiều đi học về qua cửa hàng hoa, hoa dạo đó ở Tĩnh Gia chỉ có duy nhất một người tự trồng tự bán thui, nên phải dặn bác chủ quán để dành cho mình. Hôm thì 1 bông hồng, hôm thì một bó...nói chung là đẹp so với cái thời đó chứ giờ mua bó hoa đó tặng chắc bị ăn đòn quá. Thế là cứ tối thứ 5 mang đến tặng nàng hoa đó...nàng ban đầu ngại ngùng vì mới quen nhau nên ngại, nhiều hum nàng không nhận thì mình để cửa phòng nàng kèm theo một tờ giấy nhỏ với vài lời của một kẻ si tình...Lâu dần nàng cảm cái cách tỏ tình của mình...thế mà nhớ lại cũng mất đâu 1 học kỳ mới xong cái vụ tỏ tình này, lãng mạn và tràn đầy yêu thương...nàng chấp nhận tình yêu vô điều kiện và thế là tình yêu đầu tiên tuổi học trò nảy nở...đẹp nhưng thơ dại và hồn nhiên.
    Giờ nàng đang ở trời Mosscow xa xôi, vẫn hay mail cho mình về cái cách tỏ tình ấy...và nàng có nói rằng dù sau này có như thế nào...nàng vẫn muốn mỗi tối thứ 5 sau khi đi làm về có một bông hoa trước cửa...để cảm thấy có một tình yêu đẹp đang đón đợi mình và sưỏi ấm cả hai con tim ngập tràn yêu thương nhưng cũng đã phải chứa đựng những nỗi đau tê tái. Còn mình, dù chuyện đã qua lâu quá, không nghĩ đến chuyện xưa và người xưa nhưng có lẽ mình cũng sẽ tỏ tình với người mà mình chọn dù không bằng cách đó thì cũng là cách nào đó để thể hiện được hết những gì con tim mình rung động...và dù có cho đó là quá lãng mạn ở cái thời chỉ có gian dối và lừa lọc này tình cảm chân thành vẫn là điều mà mình cũng như ai đó kia cần nhất phải không nhỉ?
  4. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    xảy ra cách đây gần 10 năm, bồ kết 1 cô hơn 2 tuổi. thich lắm, nhưng lại học trên 2 lớp nên khó tiếp cận. Lúc đó, mình cũng nổi tiếng trong trường là phá phách. Một lần rủ thêm 4 thằng bạn tới nhà cô bé đó, trong đó có 2 ông bạn bằng tuổi cô ấy. Tới nhà, ngồi uống nước, mình run dã man. Sao mà ngày ấy điên thế chứ. Một thằng chạy ra cây ổi sau nhà, giả vờ trèo cây và ngã oạch. Cô ấy và cả bọn chạy ra... 4 thằng kia lẩn lẩn vào nhà ngồi. Mình và cô ấy ngồi gốc ổi tâm sự. Lúc này, run lắm, len lén định cầm tay. Cô ấy nói một câu: Chị nghe nói, bài kiểm tra Đại số hôm trứơc em được 2 điểm phải không? Ngày mai mang vở tới nhà bảo anh T (anh trai cô ấy) dạy cho.
    Mèng ơi! Cụt con hứng thế... xấu hổ nữa...
    Lần thổ lộ đầu tiên không thành. Giờ gọi cô ấy là chị!
  5. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Yêu ư ? Ko thể lí giải đc tai sao ! còn chuyện thổ lộ của tui thì hơi bị đỉnh đấy ! Chả là thế này ! Đi chơi buổi tối với nàng về mình bao nàng đưa tay cho mình nhờ tí , rồi mình lấy ngón tay viết vào lòng bàn tay nàng 3 chữ ANH YÊU EM ! hix ! nhưng nàng vẫn giả nai kinh khủng ( hải : Anh viết chữ gì vậy . Bó tay ) Lần sau đi chơi biển mình bảo nàng ngồi trên ghế rùi mình kêu anh chụp ảnh đi cùng mình xuống bãi biển . mình vẽ lên cát 1 hình trái tim và viết : Ngốc ơi ! Anh yêu em , lấy vỏ ốc làm viền xung quanh ==> Lần này thì vô phương cứu chữa . Nàng gật đầu cái rụp . Thế là xong, hai đứa x ... Chẹp Chẹp ! bây jiờ nghĩ lại ko thể lí giải đc tại sao ngày ấy mình lại có thể nghĩ ra đc những chiêu ấy ko biết !
  6. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Mối tình đầu đi lấy vợ roài--->hơi buồn---> ko muốn nhớ lại cách tỏ tình...tản mạn ngày ấy nữa!
  7. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    cô ấy yêu mình và mình ....Ừ . .....tóm lại là không phải tỏ tình nên không biết
  8. xinhgirl

    xinhgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    hênô các bác-nghe -ah-đọc mấy vụ tỏ tình của các bác em thấy ...uhm...cần có nhu cầu..chia sẻ
    iem đc cái là chưa fải mò mặt đi fun ra cái câu (gồm 3 từ) "sến như con hến " y''-nghĩa là j các bác bít ko?nghĩa la iem toàn ..."fải" nghe lũ boys kia nói thui ahvẫn thấy ..chuối ..cả nải-iem thic (và đang ...chờ) 1 kiểu tỏ tình siêu độc đáo-siêu ấn tượng-siêu sáng tạo-siêu...-siêu...(ít ra phải đc như vụ tỏ tình rung động trường BKhoa y'')
    ai hội đủ mấy cái "siêu" ấy-iem tình nguyện ...đổ liền-khỏi mất công tán làm chi cho mất time
  9. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Khi tỏ tình với bà tôi sẽ tặng 100 vòng hoa, thế là đủ sự độc đáo, lãng mạn, siêu ấn tượng nhé...mọi người sẽ nhìn bà với con mắt khác...
  10. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Khè khè ! Vòng hoa j` đấy kưng ( Hình như nó tròn tròn , có 1 giải ruybăng "Vô cùng thương........" ấy nhẩy

Chia sẻ trang này