1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi tự hào là thanh niên Việt Nam!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 07/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự hào là thanh niên Việt Nam!

    Sướng quá mọi người ơi!
    Hôm nay VN thắng Lào 1-0....hờ hờ. Một KQ cung không lấy gì làm hài lòng lắm....một trận đấu nói chung là ...chán! NHưng mà buổi tối em vẫn ra đường...đi "bão "một tí ấy mà.
    Hơ hơ! Sung sướng vật. Khắp cả một trời toàn băng đỏ, cờ sao.... đỏ rực rỡ lên ấy. Em hoà vào dòng người đi vòng quanh hồ Gươm... trống, kèn, nắp thùng nắp vung gõ loạn cả lên. Cả đống người cùng hát vang Quốc ca, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.... Em cũng hát, tất nhiên rồi. Cảm thấy mình trào lên một cảm giác sảng khoái khó tả. Tự hào lắm, kích động lắm các bác ạ!
    Có mấy thèng Tây đi Min cạnh em, cũng chít khăn đỏ " Việt Nam vô địch" , cũng phất cờ như ai....trông chúng nó máu lắm cơ.
    9h30...đèn giao thông đã chuyển sang nhấp nháy màu vàng hết rồi. Một hiện tượng hiếm có. Mọi khi phải 11h cơ. Mà thực ra thế cũng phải. Có để đèn đỏ thì mọi người cũng chả nghe theo. Cả một đống người như thế, làm sao mà tuân theo cái đèn đỏ được.
    Hehe! Mà không có đua xe đâu nhé! Hò hát cổ vũ rất trật tự. Sung sướng thật! Lại còn mấy em xinh tươi ngồi sau xe phất cờ cũng rõ là máu nữa chứ....
    Ôi! Tự hào là người VN quá đi mất!




    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một niềm tự hào riêng chứ? Tôi thì chẳng có hứng thú gì cái trậnvừa rồi. Đá với Lào mà chỉ thắng có 1 trái, tinh thần chiến đấu thì cóc có, ẽo à ẽo ọt. Các chú ko thấy trên sân nó cổ vũ Lào còn to và nhiệt tình hơn cổ vũ Việt Nam à? Tinh thần phải như đội Karate và đặc biệt là đội bóng nước Việt Nam.
    MUPMIP
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 08/12/2003
  3. violet_4h

    violet_4h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ten ten ...
    Tính đến giờ fút này, Việt Nam đang đc 48 HC vàng, 15HC bạc, 19 HC đồng. Như vậy tổng số đang là 82 HC, đứng đầu ... ^_^ ố là ố la ...
    Xem nèo, các bác cãi nhau làm cái giè?!
    Chẹp chẹp ...
    Dạo này đang tinh thần seagames, si giếc, zui zẻ lém ! Nhà em chưa chuyển đc TV nên đau lòng ơi là đau lòng khi ko xem đc trận VN - Lào.
    Dù gì cũng đc thể hôm nay trên mấy bạn Lào ngồi cạnh, he:
    -- VN giỏi hơn Lào rùi nhá !
    -- hm... hm ... mm ... mm ... ùh !
    Củ chuối!
    Cứ tối tối, lại đua xe ầm ầm, hơi khiếp, giá như mà zô ta nhẹ nhàng hơn một chút ... Tối nay mình lại fải đi dạy ... chả nhẽ lại nhập đoàn đua luôn bi giờ ...
    Quá khứ đã là lịch sử - Tương lai là một màu nhiệm - & Hiện tại chính là món quà của cuộc sống ...
  4. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì mod tổ chức anh em đi xem tập thể cho vui, mấy hôm nay có bóng đá anh toàn nghỉ học rùi, hôm khai mạc SEA Games là đông nhất, hò hét cũng lắm, mình cũng xem may mắn xem pháo hoa ơ Hồ Ngọc Khánh nữa, không biết bế mạc có bắn nữa không nhỉ?
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
    Được long40d sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 08/12/2003
  5. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Í xời! Mất 3 trăm rưỡi để có 3 cái vé xem trận Việt Nam_Lào để cả buổi em ngồi cổ vũ Lào đến lạc cả giọng. Việt Nam đá chán không thể mê nổi. May sao vụ "hậu trường" vui hơn chút. Ngoài Bờ Hồ đông nghìn nghịt toàn cờ đỏ sao vàng. Có mấy kiểu ảnh đẹp lắm, lúc nào em post lên cho các bác xem.
    Hôm thứ 7 box offline Việt Nam đạt 5 HCV môn bắn súng (ngậm ngùi nhận 1 HCB chỉ vì kém thằng HCV 0.01 điểm, hic..) Hôm Chủ Nhật tức hôm qua lại 6 HCV bắn súng. Hôm nay (thứ 2) gặt thêm 5 HCV bắn súng và 2 HCV bắn đĩa bay . Phen này Việt Nam phải sắm mấy cái rổ mà đựng HCV thôi.
    Việt Nam bắn cừ thế mà mình cứ phải keep calm, không được biểu lộ quá cuồng nhiệt, phải tỏ ra chí công vô tư. Hừ hừ.. ức chế gần chết!!!!
    ..Yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..​
    [​IMG]
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Nghi lắm. Hôm đầu tiên, mình nhận tin VN có 5 chiếc vàng chỉ để xổng mất 1 cái mình đã đoán đệ tử mình chắc lại gõ ăn gian đây. Hơ hơ. Chú Thai bắn tởm thế mà lại để thua đau à?
    Dân mình chỉ có bắn nhau và đánh nhau là giỏi. Dễ đến 3/4 huy chương vàng là thuộc thể loại này. Hôm nay xem mấy chú Thái chạy nhanh vật vã.
    MUPMIP
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tối ngày mai....trời ơi! Có một vụ rủ rê hấp dẫn quá!
    Tụ tập xem Vn - Malai, Mực nướng lai rai....sau đó đi bão.... trùi ui. Nhưng mà! Hix !Hấp dẫn quá!
    Có nên đi không đây! Chắc chắn ngày mai ngoài đường sẽ rất là đông vui.... một cảm giác hưng phấn mà nhiều năm nữa chưa chắc đã có được..... một rừng cờ và băng rôn sẽ tràn ngập cả HN. Nếu mình được hoà vào dòng người đó. Hix. Hấp dẫn thật!
    Nhưng mà....vẫn còn 2 môn thi nữa. Làm thế nào bây giờ! Với lại đi một mình thì buồn chết!
    Làm thế nào bi giờ nhỉ??????



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  8. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bờ hồ tối hôm qua khi Việt Nam thắng Lào , không đông đúc như 2 trận trước . Sáng nay ngồi đọc báo Lao Động , phóng viên báo tường thuật lại rõ ràng rằng : "Đội Việt Nam đã không được như mong đợi nên các cổ động viên quay sang cổ vũ Lào cố lên " .
    Chạnh lòng nghĩ ừ thì các chiến binh dự bị không đã được hay rốt cuộc vẫn vào bán kết được là tốt !
    Những người cổ động thì vẫn đông , sức Việt trẻ trong họ vẫn tràn trề ....
    Dân  Ngoại thương và hay ghé Thủy Lợi chơi , người yêu là người Thanh Hóa nên yêu luôn người Thanh Hóa lẫn người Hà Nội .
     
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, cô bạn Chuckle cũng đi xem trận đó hả, chán bỏ đời. S_H này thấy tiếc hùi hùi 2 lít, để cho 3 bọn tớ đi uống thì khỏi phải chê luôn. ( Nhỉ, có biết tớ đang nói đến ai không? )
    S_Holland_GRSP
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!
    Hôm qua xem một trận bóng chuyền nam của VN! Ban đầu mình bị nó ép ầm ầm, tưởng là sức VN chỉ đến thế, thua Mianma chắc roài.
    Thế mà hiệp hai khác hẳn, VN chơi khởi sắc hẳn lên. Thái Anh Văn đập bóng ầm ầm. Mà ui! Cái thằng cha ấy đẹp giai ác. Cao 1m90! Như cái cột nhà ấy.........
    Nhưng mà rồi!
    Huhu! Thua sát nút bọn Mianma. Càng xem về cuối càng thấy run.... Tiếc quá! Thế là phải gặp Thái Lan ở bán kết! Đương kim vô địch....khó xơi lắm!
    Dù sao cũng thấy tự hào ghê. VN mình chơi cái gì cũng giỏi nhỉ!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương

Chia sẻ trang này