1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi tự hỏi ???

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi bitterbeer, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự hỏi ???

    Khi còn mài quần ở ghế nhà trường, khi nói về VN , thì các bậc thầy cô nói là "nước ta rừng vàng biển bạc " . Trên một bản đồ VN trong sách địa lý , tôi thấy lấm tấm chú thích các quặng mỏ trải dài từ Bắc tới Nam và tràn ra cả thềm lục địa nào là mỏ kẽm, mỏ sắt, vàng , than đá, đồng , bôxic, chì, dầu mỏ , các loại đá quí ... Ngoài những tài nguyên dưới lòng đất này, trên rừng còn có vô số gỗ quí thú hiếm, dưới biển muôn vàng hải sản cá tôm ...

    Là một người công dân VN chính hiệu da vàng mũi tẹt, tôi tự hỏi rằng tôi đã thật sự hưởng nhờ những tài nguyên hay những lợi nhuận từ các tài nguyên này mang lại chưa ! Tôi đang suy nghĩ ?? và đang suy nghĩ ...

    Nếu lợi nhuận từ các tài nguyên quốc gia này phân phối một cách công bằng cho mọI công dân VN , thì ắt hẳn tôi có phần và cuộc sống giàu có hơn ... đằng này tôi chẳng được một cái gì ngoài nước lạnh ! nước lạnh cũng chẳng có vì tôi phải trả tiền nước hàng quí !!!
  2. NgocTu_Trieu

    NgocTu_Trieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Có câu chuyện:
    Một người chủ trước khi đi xa cho gọi 3 "đệ tử" thân tín vào và nói: ta trao cho mỗi người 300 triệu đồng và với số vốn này, hãy vận dụng đầu óc và khả năng của mỗi người để kinh doanh và phát huy bản thân.
    Sau một tháng người chủ trở về nhà, ông cũng mời 3 người đệ tử và hỏi thăm họ lẫn tình hình kinh doanh.
    Người thứ nhất đáp: tôi đã may mắn được ông tín nhiệm và gặp một ít may mắn, số tiền ông giao tôi đã đầu tư hết vào chứng khoán và đến nay từ 300 triệu, tôi đã có được 500 triệu cho ông (chú ý là ko phải thị trường chứng khoán VN VNIndex).
    Người thứ 2 đáp: tôi thì biết mình ko đủ tự tin để độc lập kinh doanh nên đã mang tiền của ông gởi vào ngân hàng, qua một tháng, nay tôi xin gởi trả ông 300 triệu + lãi.
    Người thứ 3 tiếp lời: thưa ông, tôi bận phải suy nghĩ cách gì tốt nhất để làm sao kinh doanh có lãi cho ông mà ko bị tổn thất, vả lại tôi biết ông là một ông chủ keo kiệt, nếu tôi có làm ra lãi thì cũng ko đến được phần mình. Vậy nay tôi xin trả lại ông số tiền 300 triệu đã nhận.
    Lời kết: hãy tìm hiểu xem Việt nam đã và đang làm gì với tài nguyên quốc gia của mình. Tìm hiểu xem cá nhân bạn đã và đang làm gì tham gia vào nó.
    Lời bình: .... dành cho mọi người.
    Thân.
  3. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nghe quen quen, câu chuyện này sao giống trong Phúc âm của thánh John hay Mathew gì đó ...Theo vị thánh Tông đồ này thì câu chuyện đã có đoạn kết khỏi cần bàn cãi .
    Tuy nhiên ngầm nghĩ một chút, chúng ta thấy các "đầy tớ" thời xưa rất khá trung thành và tận tụy một khi được "Chủ" tín nhiệm . Ngược lại cái "đầy tớ" của đất nước thời nay sao mà lưu manh quá , họ không những không làm nên ăn ra cho có hiệu quả mà còn phá cho mạt , phá cho cụt vốn , gây ra lỗ lã thâm thũng cho "CHỦ" - người đã tín nhiệm giao phó cho mình ! Trpmg câu chuyện trên, kể ra người "đầy tớ" thứ 3 thời xưa còn có chút lương tâm và quân tử . biết không làm nên ăn ra thì trả tiền lại cho "CHỦ" không thiếu một xu, ấy vậy mà còn bị chủ quở phạt rút vốn không cho tiền đầu tư nữa!
    Qua câu hỏi " ... cá nhân đã và đang làm gì cho đất nước ..." , tôi nghe câu này quá nhiều rồi , câu hỏi này được lập đi lập lại từ đời ông bà tôi, đời cha mẹ tôi, đến đời trẻ trung của tôi ...thật sự quá nhàm , giống như một khẩu hiệu , tôi không muốn nghe nữa và NHẤT ĐỊNH tôi không muốn sống bằng khẩu hiệu và một lý tưởng xa vời viễn vông nào đó . Bây giờ thế hệ tôi muốn đất nước làm gì cho tôi . Khẩu hiệu không mang lại cho tôi ly cà phê buổi sáng, tiền ăn hàng ngày , tiền thuê nhà .tiền đi du lich sau một năm làm việc vất vả ... Đó là những thứ thực tiễn nhất mà tôi cần hơn là những ảo ảnh xa vời phi thực tế .
    Thời nay, nếu như những "đầy tớ" của đất nước , chỉ cần làm đúng như người "đầy tớ" thứ 3 - không cần như đầy tớ thứ nhất , thứ hai - trong câu chuyện xưa thôi , thì cũng đã đủ cho mỗi người công dân VN và tôi sẽ được hưởng nhờ những lợi nhuận từ các nguồn tài nguyên của một quốc gia giàu và đẹp !
  4. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Những điều bạn tự hỏi chắc chắn cũng là vấn đề nhiều người cũng tự hỏi. Nhưng vấn đề này bàn ở box Bình Định có vẻ quá xa với ý nghĩa của một box trong "Gặp gỡ - Giao lưu", vì nó bàn những vấn đề quá vĩ mô! Có thể nội dung này bàn ở box "Cùng đọc và suy ngẫm" thì bạn sẽ nhận được nhiều ý kiến cùng trao đổi hơn.
    Vấn đề bạn đang bàn, nếu ở tại box Bình Định, có lẽ nên giới hạn vào những vấn đề thiết thực cụ thể như: Bình Định đang có Khu Công nghiệp Nhơn Hội trong tương lai, làm thế nào để những người Bình Định cũng như người yêu Bình Định có thể đến đầu tư và được hưởng lợi thiết thực từ KCN này? Làm thế nào để những sinh viên giỏi, những trí thức có tài trở về Bình Định mà không tìm một vùng đất hứa nào giúp họ có nhiều tiền và đời sống kinh tế khá hơn? Tôi có rất nhiều học trò, trong số đó có nhiều học trò giỏi khi được hỏi nguyện vọng sau này làm việc ở đâu hay tại sao em không về Bình Định thì hầu như các em đều có một câu trả lời giống nhau: sợ về sẽ lãng phí kiến thức và không có cơ hội phát triển. Có nhiều em đã về với nguyện vọng xây dựng quê hương, tìm một ngành nghề phù hợp nhưng không bao lâu lại dứt áo ra đi vào TP. Hồ Chí Minh hay Bình Dương. Có những người Bình Định làm ăn khấm khá ở nơi khác thì chỉ gửi tiền về tài trợ cho công trình phúc lợi này, bệnh viện trường học kia chứ họ cũng không thể và không đầu tư ở đất Bình Định được. Để gỡ những vướng mắc tâm tư là cả một quá trình lâu dài và đòi hỏi phải có một cơ chế quản lý cũng như chính sách đãi ngộ mạnh mẽ hơn. Một giải thưởng Quang Trung hay một vài trường hợp đãi ngộ như bác sĩ Phạm Tỵ chưa đủ sức tạo chuyển biến cho Bình Định. Mục "Bàn tròn hiến kế" do báo Bình Định mở ra chưa thu hút được người Bình Định đưa ra những phương án khả thi mà mới chỉ nằm trên trang báo thảo luận ở một vài lĩnh vực đã được đề cập quá nhiều (mà chưa có chuyển biến thật sự) như: phát triển tiềm năng du lịch, đầu tư giáo dục, y tế... Những vấn đề của Bình Định còn đang nằm ở mức độ Dự án, đề tài của Trung tâm nghiên cứu mà ít có sự ứng dụng rộng rãi để giúp nhân dân Bình Định hưởng lợi to lớn! Có một vài dự án rầm rộ như khai thác đá, quặng Titan thì là dự án khai thác tài nguyên sẵn có (mà một ngày sẽ có thể cạn kiệt), trong đó chưa kể là tình trạng khai thác tài nguyên bừa bãi, đào sông khoét núi khiến cho các vùng sông Hà Thanh, núi An Chà ở Tuy Phước, rừng Hoài Ân xơ xác ... Khai thác thiên nhiên nhiều mà không có bồi đắp, phát triển nên tình trạng cạn mạch nước ngầm, xói lở do mưa lũ càng ngày càng trở nên trầm trọng.
    Tôi rất thích câu nói của M. Gorki: "Suy nghĩ không hất bỏ được tảng đá trên đường ta đi". Vì vậy, thiết thực nhất là bắt tay vào làm, bằng khả năng của chính mình. Vấn đề là làm như thế nào cho đồng bộ, cho nhất quán để tạo niềm tin và nhất là tạo sức hút cho nhân tài Bình Định trở về xây dựng quê hương. Lúc quê hương mở mang thì tất yếu chúng ta sẽ được hưởng xứng đáng nguồn lợi từ các tài nguyên, phải không bạn?
    Hôm nay cao hứng nên bàn vấn đề vĩ mô, lấn sân các nhà hoạch định chính sách của tỉnh nhà. Nói nhiều có khi lại thành lắm lời, rỗi hơi làm phiền bà con.
  5. hoaxoantrang

    hoaxoantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì thì không biết ,nhưng có một số sản phẩm chúng ta bỏ ít tiền hơn so với bà con láng giềng :xăng, gạo, muối, gỗ, cao su ,xi măng ....Em thiết nghĩ đó là sự chia phần chứ không đâu xa vời hết .
    Không phải phương án khả thi hay không mà cái chính là từ lâu rồi người dân Bình Định không còn đặt niềm tin vào lãnh đạo tỉnh nhà .Ít nhất là hầu hết người dân đều không hài lòng với tình trạng ì ạch bát nháo như những gì đang diễn ra trước mắt ...
    Có lẽ vấn đề chỉ nằm ở chỗ đó thôi .
    [/QUOTE]
  6. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đất nước làm cho chúng ta những điều sau đây :
    -so với cách đây 30 năm, chúng ta không còn sống trong chiến tranh ...
    -so với cách đây 20 năm ,chúng ta được ăn trắng mặc trơn sống trong ánh đèn ,nhà phố ....
    -so với cách đây 10 năm, chúng ta được xài diện thoại di động ,laptop , mở công ty riêng, đi nước ngoài ...bất cứ lúc nào ta muốn .
    - so với cách đây 5 năm, chúng ta học hành là có cơ hội quay về tỉnh nhà làm việc với đồng lương tạm đủ ...
    -so với cách đây 2 năm,chúng ta ..."nhận được nhiều lời hứa hơn "
    < [/quote]
    - So với hơn 30 năm trước đây chúng ta không thấy người phụ nữ Việt nam, con cháu bà Trưng Bà Triệu bị rao bán trên Ebay như một món hàng
    - So với 20 năm cách đây người dân không phảI trả tiền khi nằm bệnh viện, không phải đóng tiền cho con cái đi học
    - So với 10 năm trước đây chúng ta không thấy nhiều cô gái trẻ đổ xô lấy chồng Đài loan, Hồng Kong, Đại Hàn ... để làm phương tiện cứu cách cho bản thân và gia đình
    - So với 5 năm trước đây ta càng thấy cái hố ngăn cách giữa giàu và nghèo càng lớn! Người giàu là những hầu hế là người kẻ có quyền lực, quyền thế , cấu kết với tư bản ngoại quốc khai thác các nguồn tài nguyên quốc gia ...nay họ trở thành các tư bản , doanh gia , chủ đất có kẻ hầu người hạ ... còn người nghèo vẫn là những nông dân và công nhân cuộc sống phải chật vật quanh năm (Không đói)
  7. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Đây là lý do tại sao mà chúng ta có được giá rẽ so với các nước lân cận ?!
    [​IMG]
  8. hoaxoantrang

    hoaxoantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    (1): nhà thổ mọc ra đầy như nấm ,công khai .Gái điếm bám gót tận chiến trường phục vụ các anh giai Đại Hàn ,PhiLuậtTân ...gọi là cái gì ? Nó diễn ra ở thời nào? Có nên gọi là nô lệ trên quê hương ?
    (Ở Bình Định còn mang di chứng cho đến bây giờ, những nơi nổi tiếng nhà thổ là những nơi từng có lính đánh thuê đóng quân : Cầu Bà Di , Gò Găng, Đèo Bình Đê, Cửa Đề Gi ...)
    (2): có bao nhiêu người dân được như vậy ? Xin cho con số cụ thể, hay đa phần là ...mù màu .Kinh phí để miễn phí đi học lấy từ đâu ra ?Cả miền Nam trước 75 ngoài khu công nghiệp Biên Hoà lèo tèo ,còn có cái gì để làm ra của cải ???
    (3): Coi lại kỹ càng rồi phát ngôn nha bạn !
    (4): Có nước nào không có tình trạng này không ? Có đất nước, chế độ nào công nhân giàu hơn chủ không ?
    *http://www.ttvnol.com/uploaded/bitterbeer/tongsanluongbinhquan.gif
    Bạn giải thích giúp vì sao địa ốc Việt Nam lại cao như vậy ?( Dựa vào biểu đồ trên của bạn )
    Cảm ơn
  9. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cái này bạn phải về đọc lịch sử lại nha. Lính đánh thuê cùng lính Mỹ đã cút khỏI VN nam sau hiệp định Paris 1973, cách đây hơn 30 năm lận . Vậy còn bây giờ sao các nhà thổ mọc lên nhan nhản dưới các dạng Karaoke, Cafe, Hotel, Massage ... mà chúng ta thấy trên báo công an , vậy như cái này phục vụ cho ai vậy . Ai là kẻ có tiền dùng những dịch vụ đen này .
    Ở những nước tư bản việc "bóc lột" là hiển nhiên, người công nhân nghèo hơn chủ là đúng 100% , nhưng chế độ XHCN ưu việt của chúng ta là "xóa bỏ cảnh người bóc lột người " đó bạn ! Bạn nên về học lại cuốn "Kinh tế chính Trị Học " ắt hiểu !
  10. hoaxoantrang

    hoaxoantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bạn có nhầm hay không thì tôi không biết ,chứ tôi không có nhầm đâu ạ .Thứ nhất, sau khi lính đánh thuê cút khỏi VN chúng ta (qdndvn ) làm được gì để dẹp các nhà thổ ấy khi mà mãi đến 30/4 mới giành được thắng lợi .Chúng ta (tôi và bạn ) đang tính xem nhà nước (cnxh) làm được gì cơ mà .2006-1975 quả là hơn 30 năm 1 chút ....Nhà thổ bây giờ là nhà thổ không hợp pháp ,nghĩa là nhà nước không khuyến khích ...Còn trước đây nó là hợp pháp (kiểu như Thái Lan ,Hà Lan ý),khác nhau là ở chỗ đó ...
    Bạn nói về XHCN ưu việt, xin thưa với bạn không có ai dám khẳng định (kể cả Đảng) rằng chúng ta đang sống dưới chế độ XHCN 100% .Hơn nữa nếu có học kinh tế học chắc bạn cũng biết khái niệm "làm việc theo năng lực ..."Thu nhập của lao động tay chân chắc chắn phải thấp hơn thu nhập của người quản lý và chất xám .Chẳng có ai bóc lột ai trong trường hợp này cả .Chế độ này cố gắng tạo ra cơ chế cho mọi người đều có cơ hội bình đẳng để làm việc chứ không cào bằng thu nhập kiểu HTX như trước nữa ...
    Mong bạn xem lại

Chia sẻ trang này