1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi tuyệt vọng!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngongiocodon, 23/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi đừng tuyệt vọng !
  2. ngongiocodon

    ngongiocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết sao nữa, hình như tôi đang tuyệt vọng vì chưa tìm ra được cách giải quyết ...tôi đang thực sự bình tâm lại để làm lại từ đầu, mọi người vẫn nói tôi đây là cơ hội cuối cùng của cuộc chơi, hãy chơi hết mình..tôi vẫn đang chơi hết mình nhưng thực sự vẫn chưa tìm được cách giải quyết tốt .
    Được ngongiocodon sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 27/06/2007
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ nhất là khi mình không hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế. Anh cần thật bình tĩnh nhìn lại mình, nhìn lại chị ấy, có một buổi nói chuyện cởi mở. Hãy tìm hiểu xem tại sao và từ khi nào mọi chuyện lại khác đi như thế. Khi mình có cái nhìn tương đối đầy đủ và chính xác, giải pháp đưa ra sẽ hiệu quả hơn. Hãy cố gắng đến cùng, nhưng cố gắng trong rõ ràng, đừng đưa mình vào sự tối tăm, bùng nhùng do tình cảm đem lại.
    Tình cảm là một cái gì đó rất khó kiểm soát, anh hãy nghĩ đến những gì xấu nhất để chuẩn bị trước cho mình. Khó khăn càng lớn, đau khổ càng nhiều thì mình càng cần phải cố gắng. Giữ "con tim nóng và cái đầu lạnh" thật là khó nhưng không phải là không thể...
    Trong lúc rảnh rỗi, gọi là vài dòng chia sẻ - chỉ là suy nghĩ chứ chưa hẳn là kinh nghiệm. Chúc anh an bình !
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi bác ạ, em khuyên chân thành. Với những người đã dứt áo ra đi, không nghĩ tình xưa nghĩa cũ như thế thì bác còn yêu thương nghĩ ngợi làm gì. Nói tóm lại là cô ấy đã quyết định như thế thì có nghĩa là cũng không còn gì để níu kéo nữa. Chỉ mất thời gian và sức lực thôi. Tóm lại bác đặt cho em một dấu chấm hết. Xong bắt đầu lại từ đầu. Coi như bài học kinh nghiệm đau thương. Lần sau cẩn thận hơn.
  5. luongiunucuoitrenmoi

    luongiunucuoitrenmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn. Mình cũng từng gặp một chuyện tương tự, thời gian ngắn hơn của bạn rất nhiều nhưng về nội dung giống nhau. Bạn ạ, con người cần có sự vị tha nhưng dành cho những người đáng vị tha thôi.
    Nếu có vấn đề gì, bạn cứ pm cho mình tới nick bolakhoi.
    Chúc bạn chóng bình tâm và tìm được hạnh phúc thật sự.
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    He he, bồ-là-khói / bỏ-là-khỏi
    Nhớ ngày xưa, đợt chat chit nhiều, có thằng bạn làm nick ảo honmakhongnha( hồn ma không nhà) trêu mình, lơ ngơ thế nào bị mình hiểu thành hôn-mà-không-nhả
  7. ksony

    ksony Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn có thể, thì "tuyệt vọng" sẽ chỉ là "thất vọng" mà thôi !
  8. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    KO rõ cái thời gian 2 anh chị cưới nhau cho đến giờ là đc bao lâu, chỉ rõ sau tuần trăng mật 2 anh chị ra thế này. Thật chẳng có điều ngờ nào trớ trêu hơn.
    Chuyện của anh, em có thể thấy rằng chị ấy ko còn yêu anh nữa, anh ko còn hi vọng. Thấy chị ấy đáng trách và đáng bị anh bỏ rơi, anh thì đáng thương và cần phải mạnh mẽ để quyết định li dị, giữ chị ấy lại có đc đâu hả anh.
    Hãy để chị ấy đi và đến 1 ngày nèo đó chị ấy nhận ra là mình sai lầm... lúc đấy có lẽ đủ để anh quên chị ấy... đủ để anh có 1 người khác yêu anh nhìu...
    Truyện của anh thật sự ko có cái gì bùn hơn... "mới cưới mà li dị gia đình bạn bè... sẽ nghĩ gì... "em tin chắc đó là 1 điều đang băn khoăn ở trong anh...
    Hãy sáng suốt để có 1 quyết định đúng đắn anh nhé, kéo dài mãi sẽ ảnh hưởng đến nhìu thứ khác ... Con đường mới ko có chị ấy đang chờ anh ở phía trước
  9. ngongiocodon

    ngongiocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả những lời động viên của các bạn, mình thực sự cảm động vô cùng. Nhưng...mình không thể bỏ cô ấy lúc này được, mình đang cố gắng tìm mọi cách để hàn gắn tình cảm của hai đứa. Mình tuyệt vọng vì không tìm được cách giải quyết nhưng chưa tuyệt vọng vì tình cảm của hai đứa. Mình bỏ cô ấy lúc này chắc chắn cuộc sống của cô ấy sẽ không được hạnh phúc bởi vì không được sự ủng hộ của bất kì ai, điều quan trọng nhất là mình yêu cô ấy, một tình yêu thật lớn lao không dễ gì từ bỏ. Cô ấy đang sai lầm, mình khẳng định như vậy. Mà rời bỏ một người trong lúc người ta đang sai lầm là một điều không tốt. Mình có thể chịu đựng được hết, sự đau đớn, sự nhục nhã, xấu hổ...Nếu một ngày cô ấy suy nghĩ bình tâm hơn, thực sự muốn chia tay thì mình sẽ chia tay ...khi ấy mình chỉ biết cầu chúc hạnh phúc tiếp theo sẽ đến với cô ấy...Cuộc sống rất cần lòng vị tha...mình chỉ suy nghĩ đơn giản là hạnh phúc của người mình yêu chính là hạnh phúc của mình. Mình muốn tìm ra một cách gì đấy để giải quyết chuyện này...
  10. bigshowroom

    bigshowroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    mình chưa biết cảm giác tuyệt vọng là ntn , nhưng hiện giờ mình đang cảm thấy ko biết đi đường nào nữa ....trước mắt mình thật là mịt mờ ........nên làm thế nào đây ........

Chia sẻ trang này