1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi tuyệt vọng!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngongiocodon, 23/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x0x

    x0x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tôi e rằng lúc này, nếu anh càng níu kéo, cô ấy càng rẫy ra mà thôi.
    Sự đời đôi khi trớ trêu thế đấy, đàn bà thường chỉ thích đàn ông hư.
  2. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Hãy nhớ là: Tình yêu như con chó, khi anh đuổi nó chạy, khi anh dừng lại nó cũng dừng lại, và khi anh bỏ chạy, nó lại đuổi theo anh.
    Đàn bà khi ngoại tình ít khi quay đầu trở lại, họ không giống đàn ông. Đàn bà khi yêu là vượt qua cả lý trí, bất chấp tất cả để chạy theo tiếng gọi tình yêu mới.
    Chia buồn với bạn.
  3. hangricks

    hangricks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chuyên thwờng ngày ở huyện mà bác, vợ chồng em tuần nào chả viết đơn li dị. Hồi đầu em cũng băn khoăn như bác, lâu dần rồi quen. Bây giờ, lâu lâu không đòi li dị nhau là em lại thấy ... buồn buồn
  4. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic có lòng vị tha qué đi mất, chị kia ko bít đường mà sướng, hic hic. Chúc anh mọi truyện sớm tốt đẹp
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng thick đàn ông hư!
    Tôi thick 1kẻ chung tình!
  6. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Híc, giờ cũng thấy tuyệt vọng quá, chả biết nên tin vào cái gì nữa. Hum nay vừa phát hiện ra một người, một người mà yêu nhanh, chán nhanh, tìm đến một người yêu khác nhanh không kém, híc làm mình đau lòng quá, thấy chán chán bùn bùn, mệt mỏi.
  7. therichcafe

    therichcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, bác lại kể truyện tiểu thuyết cho mọi người nghe rồi
  8. ngongiocodon

    ngongiocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Một kẻ chung tình khốn khổ, không biết tôi có phải vậy không...tình yêu không thể nói trước được nên tôi đã biết dừng lại trước những cám dỗ có thể làm ảnh hưởng đến tình yêu, chỉ tiếc cô ấy không làm được như vậy...Quan niệm duy nhất của tôi khi yêu là yêu hết mình, yêu hết trái tim của mình, cô ấy đã nói với tôi là nếu có rời bỏ tôi thì cũng không thể tìm được người yêu cô ấy như tôi, thế nhưng cuộc đời lại như vậy ...
    Mình là một người có thể chấp nhận được được về mọi mặt, đối với mình ly dị rồi để lấy vợ mới là điều không khó, ngay bây giờ đã có người dám rời bỏ gia đình để đến với mình, nhưng đó là bi kịch, lại một gia đình nữa tan tác,mình không thể làm vậy ....
    mình vẫn yêu cô ấy như ngày nào còn tán tỉnh...đối với mình bây giờ con gái không ai bằng cô ấy( thế mới lạ chứ, không hiểu mọi người nghĩ gì khi mình nói ra điều đấy..?
    ?) Mình tôn thờ tình yêu đấy như một kẻ có thể tử vì đạo.
    Dạo này cô ấy đã khá hơn, mọi người nói đấy là tín hiệu đáng mừng. Cô ấy đã hứa không liên lạc gì với người kia nữa và làm theo một số điều mà mình nói muốn cô ấy làm.
    Nhưng...để dứt bỏ cũng không thể đơn giản như vậy được, mình hàng ngày rất buồn, nhiều lúc cứ khóc rưng rức như con gái...Nhìn vợ mình như vậy không xót xa sao được, cô ấy vẫn chưa thể hoà hợp được với mình và phải cần thêm thời gian.
    Được ngongiocodon sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 29/06/2007
    Được ngongiocodon sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 01/07/2007
  9. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    có một câu khá hay cho tình hình này:
    Có thể có người phụ nữ không ngoại tình lần nào, nhưng không thể có loại phụ nữ chỉ ngoại tình duy nhất một lần trong đời!!
    Giả sử mà nó có quay về với đồng chí, cẩn thận nó lại về với một vài điều không mong muốn đâu. Hiểu chứ đồng chí!!
    Được novemberrain_2006 sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 01/07/2007
  10. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác chủ topic mấy lời. Có thể là đắng, có thể là cay, hi vọng không làm bác quá đau.
    Thứ 1 : Khẳng định rằng bác lụy tình quá. Khóc vì điều gì chứ tuyệt đối không được khóc vì tình yêu. Em thấy bác nặng tình và đang tự lôi mình vào cái vòng luẩn quẩn : Yêu người ta -> Tuyệt vọng -> Cố níu kéo, tha thứ -> Lại yêu ...
    Lời khuyên đầu tiên : Xác định giũ bỏ tất. Lạnh luôn.
    Thứ 2 : Vợ bác yêu người khác. Con gái hay yếu lòng và làm việc theo cảm tính. Bác tha thứ. Rất tuyệt. Nhưng bác thử hỏi lại mình đi. Có thật bác không nghĩ gì đến chuyện đó không. Có 2 cách cho bác
    C1 : Bác quên sạch. Bỏ hết. Chỉ nghĩ đến vợ và tương lai 2 đứa. Muốn kiếm tiền nuôi con nuôi vợ. -> Ok, bác và vợ làm lại đi. Kiếm chỗ nào tách khỏi người cũ của vợ một thời gian cho gia đình yên ổn.
    C2 : Vẫn lăn tăn, thậm chí là mỗi ngày đều nghĩ đến -> Sống ly thân cho nó lành. Để khi nào bình tĩnh thì nói chuyện lại với nhau.
    Thứ 3 : Bác xem lại mình đi. Bác đi đâu làm gì mà để vợ nó đi với người khác. Nhất là khi yêu lâu thế thì nghĩa tình nhiều lắm. Bác làm gì để vợ nó chán bác. -> Sửa đổi lại mình đi.
    Sửa lại suy nghĩ : Ta yêu vợ, yêu hết lòng. Nhưng vợ không phải là nhất. Sự nghiệp mới là nhất -> Gái ham tài trai tham sắc mà bác. Bác cứ chạy theo nó là nó coi thường bác.
    Sửa lại mình : Tu sửa tính cách cho vợ nó thèm. Mở rộng quan hệ. Thỉnh thoảng chọc cho vợ nó ghen. -> Chả bao giờ lo mất, nếu thực sự vợ bác còn iu bác nhiều như bác nói.
    Em chủ trương. Yêu thì yêu nhưng vẫn phải kiếm tiền, phải có tài để người iu phục mình và tôn trọng mình. Vậy thôi

Chia sẻ trang này