1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi tuyệt vọng!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngongiocodon, 23/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngongiocodon

    ngongiocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhím con vì những lời động viên và chia sẻ của bạn , mình đã và đang thực hiện đúng như cách thư nhất bạn chỉ cho mình. Mình đã bớt buồn và cũng không phải ngày nào cũng khóc tu tu ...quả thật thời gian vừa rồi thật kinh khủng với mình.
    Các cụ vẫn nói " đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại", cho dù cô ấy chưa "chạy lại" nhưng cũng không "chạy đi" nữa. Mình sẽ tìm cách để cô ấy quay lại, nếu sau thời gian này mà không được thì mình cũng không còn cách nào khác, cũng không còn quá luyến tiếc nữa.
    Cuộc sống xã hội đã làm thay đổi con người quá nhiều, mình vẫn yêu và chiều cô ấy như hồi mới yêu. Công việc của mình thuận lợi nên mình vừa có thời gian cũng như điều kiện để chiều chuộng cô ấy. Từ những món quà nhỏ không có giá trị về tiền bạc đến những món quá có giá trị mình đều có đủ, thế nhưng nhiều người nói với mình rằng yêu nhau lâu quá thì sẽ gây ra sự nhàm chán, khi có một chút thay đổi thì sẽ gây được ấn tượng cho cô ấy thế nên cô ấy mới thay đổi.
    Vẫn biết là thế nhưng việc thay đổi mình đâu phải đơn giản, mình đành cố gắng làm được đến đâu thì làm. Mình thấy những lời khuyên của bạn nhím con thực sự bổ ích với mình. Cũng có thể lỗi có ở mình nhưng như mình đã nói mấy hôm trước đấy, mình giống như bị kết án tử hình chỉ vì tội tát người khác một cái. Mình cũng không đổ lỗi cho cô ấy chỉ biết có thể đổ lỗi cho cuộc sống bây giờ thế thôi.
    Mọi người có thể cho mình là luỵ tình quá, cũng đúng vậy, nhưng mình luôn muốn đã yêu thì phải hết mình cho dù đã yêu nhau 6 năm rồi, sau sự cố gắng này mà không thành thì sẽ không có gì luyến tiếc, nếu thành thì chắc cô ấy sẽ thấy hạnh phúc khi có được người yêu cô ấy như mình.
    Mình sẽ cố gắng hết sức, yêu nhau lâu như thế mình cũng có thể chấp nhận vài tháng sống như thế này để thử đấu tranh giành lại tình yêu xem sao...
    Được ngongiocodon sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 02/07/2007
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Rất khâm phục tình yêu của bạn, bạn đã làm tất cả n~ j có thể, nên sau này dù có chuyện j xảy ra nhất định bạn sẽ k phải nuối tiếc ...
    Nếu người con gái đó vẫn bỏ bạn mà đi, thì tớ nói bạn đừng giận, cô ấy quá ngốc, vì đã bỏ qua một tấm chân tình như thế ...
  3. ngongiocodon

    ngongiocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lại hết một ngày nữa, tuần vừa rồi thấy cô ấy cũng khá, quan tâm đến gia đình hơn...trong lòng cũng thấy vui một chút nhưng vẫn nặng lòng lắm. Bố mẹ vợ đi làm lễ cúng ở đâu về rồi nói phải đến tháng 8 mới hết được, con cố gắng chịu đựng. Thôi thì chẳng biết làm gì nữa thử chờ đợi xem thế nào. Buồn quá hôm kia lại là ngày kỉ niệm ngày cô ấy nhận lời yêu mình...buồn cười thật, sao nó đến sớm thế...tuần sau lại sinh nhật mình nữa chứ, chẳng biết làm sao nữa, lòng dạ nào mà tổ chức, có lẽ mời bạn bè đi uống bia đã đời rồi về lăn ra ngủ cho xong, buồn thật....
    Được ngongiocodon sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 04/07/2007
  4. ngongiocodon

    ngongiocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật đấy, chắc đêm nay lại mất ngủ rồi, 3 ngày nữa là sinh nhật, cũng may là đúng đợt trực đêm ở cơ quan, cũng tốt chứ ở nhà chắc cười ra nước mắt quá. Tự nhiên thấy tủi thân, trước cứ nghĩ mình sướng bây giờ hoá ra khổ nhất trong đám bạn.
    HÌnh như thử thách với mình vẫn chưa hết, hôm nay cô ấy nói muốn đi biển với tập thể, tức là với cả thằng kia mặc dù là đã nói sẽ không có gì đâu nhưng nếu mình là thằng kia thì mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đồng ý cũng không xong mà không đồng ý cũng không được. Bản chất của những đứa sống bẩn thỉu như thằng đấy sẽ không bao giờ thay đổi được, vậy mà cô ấy vẫn nghĩ nó là người quân tử. Trưởng thành từ một thằng ăn cướp để lấy tiền sống, có lẽ bản chất đấy là tôn chỉ sống của nó rồi.
    Chẳng biết làm sao bây giờ, chưa tìm ra cách giải quyết chuyện này lại lòi ra chuyện khác....
    Được ngongiocodon sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 06/07/2007
  5. ctrl_alt_del7

    ctrl_alt_del7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bác quá ! Em nghĩ bác nên bye trước trước khi quá muộn bác ah!
    Đàn ông phải bản lĩnh chứ bác! Bản lĩnh để vượt qua khó khăn! Khổ trước sướng sau!
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thấy bác rất là....hết ý kiến. Đàn ông mà vợ ngoại tình lại ngồi khóc thì.
    Mà cái chuyện gia đình cô kia cũng lạ nhờ. Con muốn bỏ chồng mà lại đi cúng bái, bảo tháng 8 mới hết đưộc, cứ làm như con bị bỏ bùa nên thế không bằng.
    Tóm lại là bác yêu quá muốn giữ thì cứ giữ, nếu chả may giữ được thì là may cho bác. Còn nếu không giữ đưộc có khi còn...tốt hơn bác ạ.
    Kiểu người như thế, chả ai chấp nhận đưộc- trừ bác. Ơ mà, hay đấy là lỗi của cái thăng cùng cơ quan, đi lên từ...cướp bóc
  7. ngongiocodon

    ngongiocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình thật khó hiểu, yếu đuối quá phải không? Chẳng biết sao nữa, có lẽ phải sống khác đi thôi...
  8. ctrl_alt_del7

    ctrl_alt_del7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bác nghe câu "theo tình thì tình chạy,trốn tình thì tình theo" chưa? Em tuy cũng ít tuổi thôi nhưng cũng nghiệm ra câu này đúng,rất đúng là đằng khác! Nếu thấy vợ bác như vậy thì bác cứ cho cô ý toại nguyện đi. Còn bác cứ cố gắng sống cho tốt,xây đắp sự nghiệp cho mình!Người đàn ông thành đạt & chân tình sẽ không khó kiếm người yêu đâu bác ah!
    Chúc bác thành công & sớm tìm được người yêu bác thật lòng!
    Đến 1 lúc nào đó vợ bác sẽ nhận ra và cảm thấy tiếc nuối về những hành động của mình! (Em kết nhất đoạn này)

  9. ctrl_alt_del7

    ctrl_alt_del7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc hết 5 trang topic của bác ! Nếu hỏi biểu quyết thì em đồng ý cả 2tay 2 chân là BỎ. Bác yếu đuối quá.Em thì em không thể chịu được.Mới đọc tâm sự của bác mà đã thấy bức xúc lắm rồi . Phải em chắc là em cho out luôn từ lâu rồi .Chuyện tình cảm đã đành.tình cảm nó lại hay đi đôi với tình...
    Nghĩ đến mà ngán,lúc cô đơn 1 mình tưởng tưởng ra cái cảnh vợ mình đang...với...thì không thể chịu nổi. Bác BỎ sớm ngày nào bác thanh thản ngày đấy bác ah!
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Cái câu " Theo tình tình bỏ, bỏ tình tình theo" nghe sến sến, chuối chuối nhưng cũng đúng đó bác ạ. Đối với đàn ông, khi yêu, khi đang "cưa" - thường có cái tật là quá thần tượng, quá phụ thuộc vào người mình yêu. Lúc nào cũng nghĩ xem cô ấy thích thế nào, cô ấy không thích thế nào, rồi chạy theo, làm mọi việc để cô em hài lòng - lúc đầu thì tốt, nhưng sau đó sẽ dần dần đánh mất sự chủ động. Em đã qua thời gian thấy mình không phải là mình, không thể hiện được những gì mình cho là tốt. Lúc đó băn khoăn " mình hết lòng như thế, đối tốt với người ta như thế nhưng tại sao người ta vẫn chưa hoàn toàn hướng về mình ?". Thật may là em đọc đâu đó một bài báo nói về điều này - đại khái là phụ nữ cần một người đàn ông mạnh mẽ, một người đàn ông thực sự, biết chứng tỏ mình, chứ không chỉ cần một fan hâm mộ suốt ngày chạy theo sau. Bỏ thời gian ra suy nghĩ,nghĩ xem mình đã thần tượng hoá người đó quá đáng như thế nào, nếu mình thất bại thì sao - thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Mình đã cố gắng hết sức, nếu không được thì nghĩa là 2 người không ( chưa) hợp nhau; còn nếu thay đổi quá nhiều để được yêu thì người cô ấy yêu không phải là mình nữa...
    Nói chung chuyện của em cũng khá lôi thôi lằng nhằng, nhưng may là cũng đã qua đoạn lằng nhằng đó, cô ấy đã hiểu em nhiều ( và chắc cũng iu em nhiều nhiều). Bây giờ nhắc lại những chuyện ngày xưa chỉ để 2 đứa cùng cười mà thôi.
    Nói thật là em không thích bác lắm - bác chẳng giống đàn ông chút nào. Nhưng như thế lại giống em ngày trước( em cũng không thích con người mình dạo trước), và vợ bác có vẻ yếu đuối, ít chủ kiến nhưng bướng bỉnh và chết ở cái là cũng xinh ( chắc thế rồi) - như thế là giống cô em của em kha khá . Em kể một ít chuyện của mình ra, để xem có ích gì cho bác không.
    Em cũng đọc topic của bác khá thường xuyên, nhưng không thích post bài - vì dạo này em "hiền" hơn trước nhiều, biết thông cảm hơn trước nhiều. Trước, thấy topic nào sên sến, thấy ai ngứa mắt là thế nào cũng chọc ngoáy cho hết chịu nổi thì thôi. Bác nên đổi cái avatar đi - bác đâu cần lãng mạn quá thế. Em chỉ để avatar lãng mạn kiểu thế khi nào cần "câu" gái thôi

Chia sẻ trang này