1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi tuyệt vọng!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngongiocodon, 23/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa nói hết
    1. Bác nên xác định thế này ; chuyện này chắc chắn không ít người biết, nếu không nói là mọi người quanh bác đều biết - họ đều thông cảm với bác và nghĩ đến hướng giải quyết dễ dàng nhất là bác li dị. Bác nên cởi bỏ cái áp lực "mọi người sẽ nghĩ thế nào nếu mới cưới đã bỏ nhau" - người ta li dị đầy ra đó, với muôn ngàn lý do.
    2. Có vẻ bác rất yêu vợ bác, muốn cô ấy được thoải mái và hạnh phúc. Bác nên gặp, nói chuyện thẳng thắn với anh chàng kia, hỏi xem anh ta thực sự muốn gì, tình cảm của anh ta với vợ bác có phải thật lòng, anh ta có thể bảo đảm cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc - có vật chất, có danh phận. Hãy hỏi xem anh ta có điên cuồng đến mức độ sẽ đưa một người vừa-mới bỏ-chồng về ra mắt bố mẹ hay không. Và dù như thế nào, bác nên nghĩ tới chuyện ghi âm lại.
    3. Ở bác có cái gì đó làm vợ bác thất vọng, bác hãy ích kỷ hơn, "đểu" hơn một tí. Hãy nghĩ đến chuyện làm vợ bác có thai - tình cảm mẫu tử sẽ khiến phụ nữ "thuần tính" đi rất nhiều
    Em chẳng biết là "thợ giày" như thế có giúp được bác tí nào không. Đếm từ đầu topic tới giờ, chắc cũng được gần trăm anh thợ giày - bằng 3 ông Gia Cát rồi đấy nhỉ ?
  2. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
  3. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc hết những tâm sự của bạn và thấy bạn quả là 1 người chung tình, một người sống đầy tình cảm và trách nhiệm. Tôi rất tôn trọng những người như thế.
    Nhưng ngongiôcdon ạ, muốn làm được điều j cho người khác hạnh phú hơn, tốt đẹp hơn, trước hết bạn phải giúp chính mình có niềm tin vào cuộc sống và sống thật tốt đã. Khi bạn tốt rồi mới thể giúp đỡ được người khác.
    Những cái gì là của mình sẽ mãi là của mình, cái gì không phải là của mình mãi mãi bạn sẽ không thể giữ được đâu, nhất là chuyện tình cảm.
    Sau cơn mưa trời lại sáng, cuộc sống luôn tươi đẹp và luôn cho ta những cơ hội mới. Bạn đừng tiếc những gì không thuộc về mình, bỏ qua đi và hãy sôngs hết mình lên. Cuộc sống sẽ mang đến cho bạn những cơ hội mới tốt hơn tuyệt vời hơn.
    Chúc bạn sớm lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống.
  4. lozyHn

    lozyHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn thật đấy, ngongiôcdon ạ!
    Khổ vì bạn là đàn ông và biết yêu hết mình như đàn bà mà lại phải chịu cảnh như thế.
    Hoàn cảnh của bạn bây giờ thật khó ử thật đấy, tôi cũng đã từng trải qua nhiều chuyện rồi nên có lẽ vì thế tooi có được độ lì dnàh cho cuộc sống. Là đàn bà, xin có mấy câu cho bạn mạo muội dưới góc nhìn của chị em, nhất là chị em cá tính và độc lập như tôi. Hì
    - Theo tôi hiểu thì vợ bạn có nảy sinh tình cảm với người khác, điều này thực sự là khó cho bạn cho dù bố mẹ cô ấy có an ủi bạn bằng cách đi xem bói rồi về phán ràng : hết tháng 8....Cứ đợi đi bạn, thời gian luôn là câu trả lời chính xác nhất nhưng mà đàn bà chúng tôi mà lại có phát sinh tình cảm để đến mức vừa cưới chồng xong mà dám về phán luôn là : bỏ thì bỏ......bạn nên xem lại chuyện của 2 bạn. Có những cuộc tình quá sóng gió nen con người không chịu đựng được, nhưng lại có những cuộc tình êm đềm quá để đến nỗi người ta cảm giác mất đi chính bản thân mình trong đó _ dường như ở đó là sự an bài????
    Đàn bà thường cẩn trọng hơn đàn ông (tỏ ra thôi) trong chuyện tình cảm, nhất là khi họ đẫ có đưọc cái quyết định đi đến hôn nhân, vậy mà vợ bạn lại dám công khai tất cả thì cho dù anh chàng kia có là tướng cướp thật thì càng nguy hơn cho bạn đấy vì như tôi thì tôi lại thấy sự hấp dẫn toả ra từ các anh chàng phong trần.
    Ngườ ta vẫn nói : đàn bà bỏ tất cả để đến với TY còn đàn ông thì bỏ 1 số cô khác để đến với người đàn bà đấy...haha.....đến bao giờ thì đàn bà mới đỡ mê muội trong chuyện tình cảm nhỉ?????
    Nói năng lảm nhảm thế tôi nghĩ đủ rồi, qua cơn mưa trời lại sáng, điều bạn cần nhất bây giờ là bình tĩnh tự xem xét lại tất cả mọi việc . Bây giờ bạn đang còn yêu vợ và có chút gì đó sĩ diện của 1 người đàn ông tranh đấu giành lại vợ mình( làm đàn ông mà bị sỏ mũi cũng khó chịu thật! ). Sau này thì sao??? Liệu quá khứ có chịu nằm yên trong lòng bạn??? và cả co vợ đáng yêu của bạn nữa, liệu đây sẽ là lần vi phạm duy nhất của cô ta khi mà cô ta đã dám gạt hết tất cả dư luận, gia đình, xã hội và 6 năm của 2 bạn ........??????
    Bỏ hay không chỉ có bạn quyết định được, tuy nhiên tất cả mọi thứ nên rõ ràng.
  5. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    "...đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng..." Câu hát của Trịnh Công Sơn tôi đã thấm hết từng câu chữ vậy mà sao tôi vẫn đang tuyệt vọng ...
    THẾ THÌ HÃY ĐỪNG TUYỆT VỌNG NỮA ĐI
  6. ngongiocodon

    ngongiocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mình thế mới tạo nên một cuộc sống đầy răy những éo lé, những câu chuyện để tranh luận.
    Theo mọi người thì bỏ là xong, nhưng có thực sự xong được không? Tình cảm của mình thì vẫn còn, nhưng quan trọng là cô ấy sẽ sống thế nào? Mình không thể không quan tâm, nếu như chưa cưới thì mình đã có thể dứt bỏ từ lâu rồi, đối với mình sự phản bội là một điều không thể tha thứ. Cô ấy đang suy nghĩ sai lầm, mình nói điều này ra có lỗi với cô ấy nhưng mà thực sự cô ấy ngu lắm. Cô ấy không hình dung ra cuộc sống sau này thế nào? Gia đình , xã hội sẽ đứng ra làm đám cưới cho cô ấy nữa sao? Cuộc sống sau này có thực sự hạnh phúc không? Cô ấy có thể sống không cần ai sao? Chưa kể điều quan trọng nhất là mục đích của thằng kia chỉ là "cái giường" chứ không phải là " gia đình", khi có được tình cảm của cô ấy rồi nó cứ tỏ ra là người đạo mạo thôi, chẳng việc gì phải vội cả, rồi cô ấy cũng tự rơi vào nó mà nó chẳng cần làm gì. Trước đây nó cũng vừa bỏ vợ xong, cũng một điều biểu hiện tất cả con người của nó là đổ hết lỗi cho vợ nó, cũng giống như hôm mình ngồi nói chuyện với nó, nó cũng đổ hết lỗi cho vợ mình, nói vợ mình chủ động, nó không kìm lòng được, mặc dù mình biét ngày trước nó chủ động tấn công vợ mình thế nào. Mình cảm thấy cô ấy ngây thơ quá, cho dù bây giờ cô ấy đang cố chứng tỏ sự chín chắn hơn mình, nhiều lúc thấy buồn cười.
    Hạnh phúc không phải của mình thì sẽ không thể giữ được, mình tin là mình có đủ bình tĩnh nếu chia tay bây giờ, nhưng mình muốn thêm một chút thời gian nữa, nếu như cô ấy không thay đổi nhanh chóng thì chắc mình cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa, đối với mình như vậy là quá đủ rồi.
    Buồn, thứ hai là sinh nhật rồi, năm này thật kinh khủng...
    Được ngongiocodon sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 08/07/2007
    Được ngongiocodon sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 09/07/2007
  7. ngongiocodon

    ngongiocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhanh quá, vậy là đã sinh nhật rồi, chán thật đấy...
  8. ngongiocodon

    ngongiocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chẳng còn niềm vui ...
  9. lozyHn

    lozyHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là cuộc sống thật!
    Qua cơn mưa trời lại sáng !
  10. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai j mà yếu đuối thế.
    Cánh cửa này đóng lại có cánh cửa khác mở ra.
    Cố lên nhé.

Chia sẻ trang này