1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi tuyệt vọng!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngongiocodon, 23/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maytimvantroi

    maytimvantroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay là đêm đầu tiên mình chả ngủ được vì nghĩ ngợi lung tung về chuyện tình củm, vào đây thấy có người tuyệt vọng, nghĩ chắc giống mình thế nà đọc. Đọc hết 6 trang cảm thấy mình cần phải đi ngủ ngày ><
    Coá sức khẻ nà coá tứt cả á.
    Cs nài, bao nhiu nà chiện cần quan tâm, nhưng rù sao thì vẫn cúm ưn bác Ngon giò có đòn nhờ cái tọp này mà i em thấy mình đúng nà bi nuỵ quá
    hix...
    người ta nói người trong cuộc thì mới thấm được vấn đề, và người trong cuộc thì thường ko được tỉnh tao cho nhắm.
    i em hiểu điều này nhưng mừ thời ran sẽ boi xoá tứt từn tựt. Em khuyên bác nên đi tập thể thao, yoga, hoặc bơi nội, tennis zì đoá. Lúc con người ta khoẻ khoắn cũng nghĩ được ra ối vấn đề ạ
    Mai có lẽ em cũng đăng ký nớp học gảy đàn cho Trâu nhà em nó nghe vậy. Hu hu mà nó bỏ em cả tuần nài nàm em bùn quá T___________T
  2. ngongiocodon

    ngongiocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Giờ mà bạn vẫn đi học đàn được thì chuyện của bạn vẫn chưa căng lắm đâu, mình cố gắng sống bt nhưng chắc phải mất một thời gian...
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng đã từng có lúc tuyệt vọng, trải qua cảm giác đó thật ko dễ. Thôi thì cũng coi đó là 1 trải nghiệm trong cuộc sống, đứng dậy và đi tiếp, đời còn dài mà.
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    nói thì dễ dàng thế thôi , nhưng để thực hiện được ;à cả 1 vấn đề ,
    và chưa chắc đã là dễ dàng
    .......................... mình cũng đang tuyệt vọng
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Chị Bé Sữa , lâu lắm không gặp chị .... dạo này em đọc bài đều thấy chị có tâm trạng không tốt lắm . Đừng như thế chị nhé , chị của em luôn kiên cường " con gái Yên Bái bất trị " mà , và bao h cũng là 1 bé sữa đáng yêu với nụ cười luôn trên môi mà . Đừng tuyệt vọng vì bất kể chuyện j` cũng đều sẽ có cách giải quyết mà .
    Tuyệt vọng không giúp mình khá lên được phải ko chị . Cố gắng lên , vui vẻ lên chị nhé
  6. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Sao lắm người tuyệt vọng vậy ta...................
  7. scaretohenro

    scaretohenro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn quả là một người si tình và vợ của bạn quả là hanh phúc khi có một người yêu mình đến thế. mình tinh là chị ấy sẽ nhận ra sai lầm và quay trở lại, chỉ là sớm hay muộn thôi...bạn à. Cố gắng lên bạn nhé
  8. ngongiocodon

    ngongiocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ai ai cũng nói vậy, tôi cũng tin là như vậy nhưng tại sao lâu đến ngày đấy thế...
  9. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Này, ông chủ topic cho hỏi ...ông tuyệt vọng, ông buồn thật như ông nói đấy à? cũng lạ nhỉ...thông thường đàn ông khi buồn hay co mình lại chịu đựng và tự nghĩ cách giải quyết. Không như đàn bà - khi có chuyện thì phải tìm nơi trút tâm sự. Cơ mà cái sự nhẫn nại và cao thượng bỏ qua tất cả lỗi lầm của cô vợ của ông, tôi nghe nó không thuận lắm.....ông có chắc đ/c vợ yêu thương ông như ông nói không? .....well, rối, thông tin mập mờ, chả biết đường nào mà lần...
    tuy nhiên ông thử tìm hiểu xem vợ ông còn có điều gì khác giấu ông không ? bệnh tình chẳng hạn...hay đôi khi là do bói toán?
    Tôi có ông chú lấy vợ, đẻ con xong mới mấy tháng thì vợ tự nhiên bỏ đi, chả mang theo đồ đạc quần áo gì.....nghe hàng xóm nói cô ấy đi xem tử vi, số sinh ly tử biệt gì đó nên chắc cô ấy chọn bản thân mình thế mạng trước....chuyện thật như bịa...
    Tôi cũng lại có một người yêu trước đây, đang yên vui, tự nhiên quay ngoắt lạnh lùng, khiêu khích...hơi tý là khích bác chia tay, làm những chuyện cứa máu tim người khác, tôi hận lắm, nghĩ sẽ hận đến hết đời. Giờ tôi đã lấy chồng, con lớn rồi, hôm trước gặp người bạn chơi với chúng tôi ngày trước, nghe nói anh ấy chưa lấy ai vì hình như bị bệnh gì đó rất nặng....mới giật mình rà soát lại trí nhớ...ngày trước ....thảo nào anh tránh tôi như tránh hủi trong khi ánh mắt anh lúc nhìn trộm tôi là cả biển yêu thương hun hút....tuy nhiên cuộc sống không như phim Hàn quốc để mà có kết cục có hậu hay phải có người chết, tất cả chỉ là dấu ... thế thôi!!!
    Tôi khuyên ông tìm cách tìm ra sự thật mà giải tỏa lòng mình, dù xấu hay tốt, một lần cho xong chứ ngồi đấy mà chờ đợi và tuyệt vọng làm gì, phí...
  10. ngongiocodon

    ngongiocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Gia đình không hạnh phúc, giờ đây công việc cũng treo đầu sợi tóc, sao năm nay mình gặp hạn lớn thế??? Chẳng ai hiểu, chẳng ai động viên, em yêu của anh ơi, sao anh thèm được thấy lại cái cảm giác có người yêu ở bên động viên thế...đã lâu lắm rồi không được một lời yêu...
    Tôi thất vọng về cuộc đời tôi, tôi đã sống, đã yêu hết mình, đã làm việc hết mình vậy mà tôi đang mất tình yêu, đang mất công việc hiện tại, tôi đang mất tất cả chỉ vì những lý do chưa hẳn đã là tại tôi... tôi không đáng bị thế này...

Chia sẻ trang này