1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi tuyệt vọng!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngongiocodon, 23/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scaretohenro

    scaretohenro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không? nếu bạn cứ giữ chị ấy ở bên cạnh mình, khi mà luôn có đủ tình yêu của bạn thì chị ấy sẽ không nhận thấy đâu. vì chị ấy đã quá quen với tình yêu của bạn rồi, hãy để chị ấy sống với tình cảm mới một thời gian mà không có một chút tình cảm từ phía bạn. chị ấy sẽ nhận ra ai mới là ngưòi yêu chị ấy thật lòng....
    Con gái ai cũng cần một người yêu mình. rồi chị ấy sẽ nhận ra.
    Bạn không nên để chuyện tình cảm ảnh hưởng quá lớn đến công việc. vì như thế, bạn đang đánh mất nốt những gì con lại. bạn cần cứng rắn và giữ lấy những gì đang có và thuộc về mình. hãy đi tập thể dục,picnic cùng bạn bè, làm việc hăng say và bảo cô ấy là dồng ý li dị...Cô ấy đi một thời gian rồi sẽ về cầu xin bạn tha thứ thôi. tin mình đi....chỉ sợ lúc ấy bạn chả cần cô ấy nữa
  2. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn!
    Chả có gì cả. Cuộc sống đổi thay. Con người đổi thay. Mấy cái chuyện lãng mạn khi yêu là cái quái gì. Trò trẻ con. Bây giờ đi làm rồi. Quan hệ xã hội nhằng nhịt. Khôgn đoen giản như ngày xưa nữa. Cách đánh giá nhìn nhận con người vì thế cũng khác đi. Ông bạn sống chân chất, đơn giản. Nhưng cách nhìn của vợ ôgn bạn thay đổi rồi. Cô ấy có thể đánh giá đàn ông khác đi. Phong trần bụi bặm, hiểu biết xã hội. Kiếm được nhiều tiền. Lãng tử. Không làm cái gì quá xấu. Mặc dù có thể hơi đểu. Thế là ổn đối với một người đàn bà bình thường, không có lòng kiêu hãnh về bản thân mình. Nhưng như thế mới khêu gợi trí tò mò của đàn bà. Muốn khám phá, muốn thuần dưỡng để khẳng định mình.
    Ông bạn có say mê khám phá không? Ví dụ ở cơ quan ông bạn có một em rất xinh, năng động, ghê gớm và vì một lý do nào đó ông bạn biết được cô ấy rất mềm yếu, tất cả chỉ là vỏ bên ngoài, và cô ấy ngưỡng mộ ông bạn vì chỉ đơn giản ông bạn là người chân thành có thể làm chỗ dựa. Lúc đó ông bạn thế nào?
    Ông bạn có vẻ kiêu hãnh về mình. Còn vợ ông bạn thì sao? Cô ta có lẽ chỉ là cái bóng của ông bạn. Như bao người đàn bà có gia đình khác. Nhưng người đàn ông kia mang lại cho cô ta một cái gì đấy để khẳng định giá trị của bản thân mình.
    Nói nhiều quá rồi. Có đồng chí nào đã nói với ông bạn trên diễn đàn. Đàn ông muốn được đàn bà yêu thường là phải hơi đểu đểu. Mà đàn ông bây gioà nhiều lắm. Nói thật đấy. Ví dụ tôi chảng hạn. Hiii. Hãy kiêu hãnh lên ông bạn ạ. Chỉ đơn giản là cuộc sống thay đổi con người cũng thay đổi. Thôi dài dòng rồi. Kiêu hãnh lên nhé. Mất rồi thì ko tìm lại được đâu.
  3. leglessbirds

    leglessbirds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tặc tặc...chuyện vẫn chưa giải quyết xong cờ à ? Không hiểu ông này bi nhiêu tuổi nhỉ ? Sao lại cứ để đời nó giống phim Hàn Quốc quá vậy
  4. blue0602

    blue0602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy mà, có lúc bạn cảm thấy tuyệt vọng, nhưng có lúc bạn sẽ thấy những hy vọng loé sáng. Hãy cứng cỏi và cố gắng vượt qua thôi. Hãy coi nỗi buồn của bạn như một hạt muối nhỏ hoà vào đại dương cuộc sống để dễ vượt qua hơn. Come on !.Thật ra mìn khuyên bạn cũng là đang động viên chính mình thui
  5. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy sợ những người như bạn ngongiocodon ạ. Tôi từng ở vị trí của vợ bạn bây giờ và tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc vì đã tìm lại được tự do cho mình, không bị kìm kẹp, níu kéo, bị bảo phải làm gì, nên làm gì...
    Tặng vợ bạn bài hát này:
    http://www.youtube.com/watch?v=P7lX5lPYzBA
    You''ll See
    Written by Madonna and David Foster
    You think that I can''t live without your love
    You''ll see,
    You think I can''t go on another day.
    You think I have nothing
    Without you by my side,
    You''ll see
    Somehow, some way
    You think that I can never laugh again
    You''ll see,
    You think that you destroyed my faith in love.
    You think after all you''ve done
    I''ll never find my way back home,
    You''ll see
    Somehow, someday
    All by myself
    I don''t need anyone at all
    I know I''ll survive
    I know I''ll stay alive,
    All on my own
    I don''t need anyone this time
    It will be mine
    No one can take it from me
    You''ll see
    You think that you are strong, but you are weak
    You''ll see,
    It takes more strength to cry, admit defeat.
    I have truth on my side,
    You only have deceit
    You''ll see, somehow, someday
    All by myself
    I don''t need anyone at all
    I know I''ll survive
    I know I''ll stay alive,
    I''ll stand on my own
    I won''t need anyone this time
    It will be mine
    No one can take it from me
    You''ll see
    You''ll see, you''ll see
    You''ll see, mmmm, mmmm
  6. ngongiocodon

    ngongiocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ... bạn thấy hạnh phúc khi có những mối tình khác ngoài cuộc sống gia đình thì mình không còn gì để nói với bạn. Chúc bạn hạnh phúc!
  7. ngongiocodon

    ngongiocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này không có lỗi gì cả, đừng ai nghĩ đến chuyện đổ lỗi cho cuộc sống...Xã hội phát triển cùng với cả mối quan hệ nhằng nhịt thế nhưng mình tin là một tình yêu đích thực không bao giờ có thể bị chi phối bởi ngoại cảnh, tất cả chỉ là nguỵ biện bao biện cho hành động của mình thôi. Mình không biết nói gì nhiều chỉ mong tất cả những ai đang yêu sẽ có những tình yêu thật đẹp, được ở bên nhau mãi mãi...chứ không phải thứ tình cảm vụng trộm, được một thời gian rồi lại thay đổi nhăng nhít...Ngẫm lại cũng nhiều người buồn cười thật...
  8. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy! Thật buồn cười! Người ta luôn cố gắng hiểu lời người khác theo quan điểm của chính họ. Nếu bạn cho rằng tôi đang nói về niềm hạnh phúc khi có các mối quan hệ khác ngoài hôn nhân thì đấy là cách hiểu của bạn. Tôi lại đang nói về việc người vợ trẻ của bạn bị kìm kẹp, níu kéo khi chẳng còn tình yêu. Tình yêu khi đã hết, không thể đổ lỗi cho các mỗi quan hệ khác ngoài hôn nhân. Không thể sống cùng nhau nếu đã chẳng còn yêu nữa, hôm nay bạn níu giữ được người ta, người ta ở lại với bạn vì tình thương thì một ngày nào đó người ta vẫn sẽ phải dứt áo ra đi...
  9. leglessbirds

    leglessbirds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn daihaithuy82 nói đúng vậy ! Anh bạn lonely wind này đã chẳng thèm hiểu câu chuyện "con ngựa 1 sừng" mà tôi kể...Nếu như không muốn cái hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của anh bạn cũng là muộn màng, vậy thì hãy biết dừng lại đúng lúc đi. Tôi nói ra sợ anh bạn sẽ buồn,nhưng nó cũng sẽ là những điều mà mọi người trong topic này sớm muộn sẽ làm như vậy. Anh bạn chút tâm sự vào đây cũng là muốn vơi đi nỗi buồn và mong có những ý kiến giúp anh bạn vượt qua cơn khó khăn, nhưng nếu anh bạn vẫn cứ chấp mê bất ngộ, vậy thì dần dần mọi người trong topic này cũng sẽ chán nản.Họ sẽ không muốn nói nữa thì còn đỡ, nếu như chính họ cũng quay lại để chống phá anh bạn, vậy thì anh bạn "sầu càng sầu thêm" đấy...Tôi cũng có 1 thằng bạn giống hệt như anh bạn đây, cũng trọng tình cảm và si tình đến mức cực đoan, nhưng anh bạn hơn nó ở 1 điểm đó là cũng nhìn cuộc đời với những suy nghĩ sâu xa hơn (nghĩa là nó ngu hơn anh bạn) Ấy thế mà rồi cuối cùng nó cũng thoát ra được cái lưới tình đó...đã có lúc nó thề sẽ không thể yêu ai khác được nữa...bây giờ nó khác rồi. Khi ta sa vào vũng lầy, ta tưởng rằng sẽ không thể thoát ra được,nhưng khi ta đã lên đến bờ bình an rồi thì khi nhìn lại, suy nghĩ của ta sẽ khác...cũng như 1 bài toán khó vậy, chưa tìm ra cách giải thì thấy rất khó,nhưng đã biết lời giải rồi thì thâý rất đơn giản...Trên đời này chỉ có cái chết là hết hi vọng thôi...Nếu cần anh bạn có thể chết..nhưng nói trước, sẽ có nhiều người chê cười anh bạn đấy...Còn nếu anh bạn không dám chết, vậy thì anh bạn sẽ biết mình phải làm gì
  10. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc hết nhưng tạm hiểu là vợ bạn yêu người khác. Thực ra thì trong cuộc sống có thể đôi lúc người ta có những giây phút ngoài chồng ngoài vợ (nhiều kiểu ngoại tình lắm nhé, ngoại tình trong tâm tưởng or...). Quan trọng mình fải nguyên túc với chuyện đó, fải làm thế nào mà kéo họ về phía mình chứ
    những giây phút đó chỉ là thoáng qua, ko fải là vĩnh viễn

Chia sẻ trang này