1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ước không có ngày 20-10, để không phải thấy một sự thật phũ phàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Benkiatroi, 20/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Benkiatroi

    Benkiatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước không có ngày 20-10, để không phải thấy một sự thật phũ phàng

    Tôi khong phải người dễ dãi, nhưng hôm nay cái chuyện tồi tệ xảy ra khiên tâm trạng tôi thật kinh khủng, thây mình thật rẻ rúng, thấy mình thật tầm thườg, thậm chí ai đó biết sẽ coi rẻ tôi.

    20/10, hắn đưa tôi về nhà, đè nghiến tôi ra làm cái chuyện ấy. Tôi đang mệt chưa khoẻ hẳn nên không thế noà chống đỡ đuwọc sức khoẻ cũgn như sự ham muốn của hắn. Chuyện đã xảy ra.

    Tôi đành nhắm mắt mà nhủ thầm rằng coi như đã đến giới hạn cuối cùng trong việc thể hiện tình yêu. Mà hắn hay đòi hỏi vậy thì tôi có chống đỡ kiểu gì thì cũgn có ngày này nếu vẫn tiếp tục quan hệ yêu đương.

    Sau đó tôi nói chuyện nghiêm túc. Tôi bảo tớ lo có em bé, mà tớ cũng thích có em bé lắm rồi, nếu có em bé thì chùng mình cưới nhau. Hắn bảo không, hắn bảo tôi phải uống thuốc. Nói qua nói lại một hồi hắn bảo vợ hắn phải kém hắn 5-6 tuổi (tôi thì hơn hắn 1 tuổi), và 3 nam nữa hắn mơi slập gia đình vì muốn học thêm 1 văn bằng nữa và gia đình hắn cũng không cho hắn lấy vợ giờ. Hắn đùa thêm, nếu chờ được hắn 3 năm thì chờ (trong khi tôi thì hết tuổi thanh xuân rồi). Nhưng rồi sau đó hắn bảo, nói nghiêm túc nhé, chúng ta chỉ yêu nhau, chỉ là người tình thôi, không xác định gì đâu. Tôi không chịu đựng thêm được nữa cũng nói thẳng luôn là toi khôn gphải loại người chấpnhận mối quan hệ đó. Tôi yêu cầu từ mai hãy tránh xa tôi ra, tôi đã nhận ra mình sai, tôi sẽ sửa sai chứ không bị lún sâu vào sai lầm. Tôi đuổi hắn về.

    Hắn chạy xe ra ngoài mua thuốc tránh thai khẩn cấp về ép tôi uống. Thậm chí hắn có bắt tôi cho hắn kiểm tra miệng xem tôi có ngậm thuốc lại không (Tại sao hắn có thể tưởng tượng rằng tôi ngậm thuốc lại). Sau đó hắn phi xe đi chơi với bạn khi một người bạn trai của hắn gọi điện, để mặc tôi trong thát vọng, chán chường.

    Hắn vừa gọi điện hỏi thăm tôi xem có mệt khong, thuốc có tác dụng phụ gì không.

    TÔi thấy lòng mình trống rỗng, chán nản. Tôi tưởng tượng tôi và hắn giờ không tiếp tục, vì tôi đã quyết định như vậy, rồi có thể một ngày nào dó tôi nhìn thấy hắn đèo một em nào đó ôm eo rất thân thiết, có thể đêm về tôi sẽ khóc ngất, nhưng cuộc sống luôn phũ phàng như vậy mà.

    Ngày mai tôi sẽ nhìn hắn, cư xử với hắn thế nào đây, khi 2 người làm cùg công ty.

    Tôi tháy buồn lắm.

    Được benkiatroi sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 20/10/2008
  2. bembem1311

    bembem1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này mình ghét nhất 1 thằng đàn ông làm 2 điều
    Thứ 1 : là chạm vào người phụ nữ khi họ không đồng ý
    Thứ 2: là ép người khác làm việc mà họ không muốn
    Thằng cha này hội tụ cả 2 đức tính mà mình ghét , cầu mong cho nó không gặp mình.
  3. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    tát cho nó một phát, đàn ông gì mà hèn thế
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Thành thật chia buồn với bạn :(, giai đoạn này sẽ rất khó khăn, nhưng mong bạn sẽ có thể bình phục sớm.
  5. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Chơ?i, lại thêm nạn nhân nưfa do?i , nó đaf nói thế thi? bác nên ti?m cách tự đứng dậy cho mau thôi, đư?ng có níu kéo la?m gi? cho mệt, chă?ng đi đến đâu đâu, ý ngươ?i ta la? yêu chơi bơ?i với bác rof ra?ng thế co?n gi? nưfa.
    Chắc chắn mấy hôm nưfa cơn the?m cu?a nó lại lên kiê?u gi? cufng ti?m bác năn ni? i? ôi cho bác xiêu lo?ng đê? được quan hệ thêm nhă?m tho?a mafn thú tính cu?a nó, khi na?o no xôi chán che? la? nó lại đá bay đít bác đi thôi........
    Bác suy nghif cẩn thận nhá
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Làm chung cty thì đã sao? Chẳng phải bạn đã quyết định chấm dứt rồi àh? Còn muốn gì nữa hay sao mà phải bận tâm là sẽ cư xử thế nào?
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ chuyện này xảy ra cũng để biết bản chất một con người, khi nào hắn còn chưa đạt được ý muốn thì hắn sẽ còn làm hàng với bạn mà, vậy có phải mất thời gian của bạn ko? Cái gì đã xảy ra rồi thì ko hối tiếc nữa mà giải quyết cho nhanh. Cắt đứt đi, cùng công ty thì sao coi như chưa bao giờ có gì dính dáng đến hắn là được, làm lại chưa phải là muộn. Hắn chỉ cặp với bạn, cần giải quyết nhu cầu mà thôi ko có ý xác định lâu dài hay ít ra cũng phải có cái được gọi là yêu chứ đằng này chả phải.
  8. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    lỗi là tại bạn, chấm dứt với hắn đi..
  9. felixnguyen

    felixnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với bạn, chuyện này thực sự nói bỏ qua thì dễ nhưng làm được thì cũng cần "bản lĩnh".
    Tôi nghĩ bạn chắc còn ít tuổi. Mong bạn nghĩ rằng chẳng có gì là quá "tệ hại" cả. Mong bạn không giống những trường hợp tôi biết, không thể vượt qua hoặc mất thời gian khá dài, đến khi "thân tàn" mới có được "bài học".
    Bạn mong chờ gì ở người này?
    Mong bạn sáng suốt và đủ bản lĩnh để vượt qua. Đừng tự biến mình thành công cụ, nô lệ trong trò chơi của người khác.
    Đừng tự trói mình vào những điều mơ hồ nhé.
    Được felixnguyen sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 21/10/2008
  10. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Em yên tâm, chậm nhất 3 ngày nữa ku đó sẽ mò đến: em ơi, cho anh xin lỗi, lúc đó anh không suy nghĩ nên ăn nói có phần không đúng, vô trách nhiệm, anh thật có lỗi bla bla...............thui em bỏ qua cho anh nhé.....................rùi nó sẽ đòi abcxyz...............nếu em tỏ thái độ đồng ý hay bỏ qua cho mà xem......................

Chia sẻ trang này