1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ước không có ngày 20-10, để không phải thấy một sự thật phũ phàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Benkiatroi, 20/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nếu một khi người con gái đã không đồng lòng thì sự việc đó khó có thể xảy ra được .
    Bạn đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp .
    Bạn có biết là thuốc tránh thai khẩn cấp nó nguy hiểm như thế nào cho sức khoẻ của người phụ nữ hay không ?
    Một người đàn ông yêu thương một người đàn bà không bao giờ bắt người đàn bà của anh ta làm cái việc như thằng đàn ông của bạn bắt làm .
    Tôi cũng mừng vì bạn đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp cho dù sức khoẻ của bạn có giảm sút đi một phần nào vào chu kỳ tới
    Không nên mang trong mình giọt máu của người đàn ông này anh ta không xứng đáng làm chồng làm cha con bạn .
    Ngẩng mặt lên ngày mới đã đến rồi , chuyện đã là của ngày hôm qua rồi delete thằng đó bằng một bãi nước bọt đi nhé
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn định tiếp tục quan hệ với thằng đó hay là thế nào mà lại khó xử, làm cùng cty thì cũng chả ảnh hưởng gì, hay hắn đang ép bạn cái gì? Mình nghĩ bạn nên suy nghĩ thật kĩ và đưa ra quyết định sáng suốt nhất, đừng để cho cơn ác mộng này nó đi theo bạn mãi như vậy.
  3. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi, mình nói hơi quá đáng nhưng trong TH này đúng là "ngu thì chết", loại người thế mà cũng bảo là yêu được cũng tài,
    cứ thuê vài thằng đến đập thằng này 1 trận, em là em ủng hộ dùng bạo lực cách mạng trong TH này
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    chuyển công ty đê ^^ sắp TẾT roài ...
    cố mấy tháng nữa thoai ..
    Cốlên
  5. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Ừ, dễ thế lắm, mà chắc chắn là thế vì có 2 lý do:
    1. Chả lẽ nó lại thể hiện là nó cạn tàu ráo máng đến nối ăn xong rồi bỏ chạy?
    2. Mất vài lời năn nỉ mà lại được thoả mãn nhu cầu thì nó dại gì không quay lại.
    Tốt nhất là giải tán thôi. Cho nó ức chế và day dứt vì cái trò đời nó vậy đấy! Và cái chính là mình đỡ khỏi nặng nề nhiều về sau!
  6. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    vẫn biết là nó đểu, phải bỏ, nhưng từ trước benkiatroi vẫn yêu nó, tự nhiên hôm qua nó mới đổ đốn ra thế. Làm cùng công ty, với những người ngoài cuộc, chẳng có chút tình cảm gì thì dễ quá, còn với bạn ấy lại là cả một vấn đề. Theo tớ là nên chuyển công ty. Đã quên là quên bằng hết! Nếu hắn ta bám quá, thì nhờ bạn trai thân ra tay júp đỡ. Phải "xử" thằng cha này cho bõ ghét
  7. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Thằng này đểu wá thôi e ơi cứ hiên ngang mà sống cho nó biết mình là con người có bản lĩnh đi e
  8. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    thế hnay đi làm thế nào rồi???
    ôi ĐÀN BÀ và những Thằng ĐÀN ÔNG ... những thằng người ..
    MK
  9. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Tôi mà bị "đè nghiến" thế thì tôi đạp nó chết cha nó đi, ghét nhất kiểu mất dạy đấy, lâu không vào đây, đọc toàn thấy chuyện gái giăng bẫy rồi trai ruồng rẫy, giả dối, giờ lại thêm chuyện này nữa, sao bạn không vớ cái gì đập cho nó một phát, bực mình thế.
    Mọi chuyện cũng đã xảy ra, bạn bình tĩnh, tôi cũng cá là vài ba hôm nữa nó lại năn nỉ ỉ ôi xin lỗi rồi lại đè nghiến bạn ra, tốt nhất là bạn nên cắt, không phải chuyển công ty hay là giận dữ gì cả, bạn cứ lạnh lùng thôi, cố gắng làm việc thật tốt, cố gắng lạnh lùng để cho nó thấy nó chẳng bằng cái đinh gỉ. Mà tôi chẳng hiểu sao lúc đấy bạn không kiếm cái gì đập cho nó một phát nhỉ
  10. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    tát đc thì tát cho mấy chục phát í chứ. hiềm nỗi, cái loại đàn ông này, mình chưa kịp đánh nó, nó đã đánh mình trước í chứ. hic,chạy cho nhanh chị ơi,ko thì thành họ gấu mèo mất. huhu

Chia sẻ trang này