1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ước không có ngày 20-10, để không phải thấy một sự thật phũ phàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Benkiatroi, 20/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    cắt cái j hả a? cắt triệt để,cho hắn khỏi đem hại ng..
  2. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Đoàn chuẩn ạ!
  3. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Chậc, cô này lém nhỉ, tất nhiên là không xúi chủ topic như kiểu cô nghĩ rồi, phạm pháp chết
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    úi giời phải mình điên lên đấm cho vài phát, cắt luôn cho mất giống. Xem đứa nào điên hơn đứa nào
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chị nên quyết định dứt khoát đi.
    Nếu có bản lĩnh cứ làm cùng cứ hiên ngang ở lại công ty.
    Nhưng em nghĩa nếu môi trường lv ở cty đó ổn hơn ... thì chị cứ ở lại, hắn chẳng đáng để chị bận tâm. Coi như 1 lần vấp ngã dù nói thì dễ làm thì khó.
    Chỉ có thể nói là cố lên thôi ạ.
    Coi như thằng đó ko hề tồn tại dù nó vẫn làm cùng cty.
    Mà cái loại đàn ông như thế rồi sẽ gặp loại gái đục đẽo sớm thôi.
  6. Sontb

    Sontb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là bạn có đủ nghị lực để cắt đứt với hắn không thôi. Nếu bạn có thể xác định là có thể chấm dứt với hắn thì mọi chuyện quá đơn giản: coi như hắn không tồn tại, cố gắng làm việc, hạn chế gặp mặt hắn ở cơ quan, chơi thể thao, đi chơi với bạn bè để quên hắn. Tốt nhất là bạn nên chuyển cơ quan để tránh gặp mặt hắn.
  7. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc topic từ đầu nhưng giờ mới có hứng cm. Bác phải vui mừng vì nhận ra đc bộ mặt của nó chứ? 20.10 có lỗi gì đâu mà trách móc nó? Có trách thì trách chính bản thân mình í
  8. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    đọc xong thấy khốn nạn quá
    biết sớm để tránh xa
  9. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, nếu bạn chủ topic mà cứ yêu kiểu mù quáng thía này thì tớ chắc bạn còn ghét nhiều ngày nữa đấy, hehe.
    Chúc sáng suốt!!!
  10. hoangaka

    hoangaka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    46
    Đúng , đã không tin tưởng nó còn trao thân cho nó
    Rồi lên đêy mà kêu khóc , chả hiểu luôn

Chia sẻ trang này