1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ước không có ngày 20-10, để không phải thấy một sự thật phũ phàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Benkiatroi, 20/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Benkiatroi àh,,,với những thằng như thế bạn không việc gì phải tiếc nuối hay đau khổ cả....những thằng như thế không xứng đáng....nếu thấy mình đủ bản lĩnh để đối mặt thì mới nên ở lại công ty ....nhưng tốt nhất là bạn nên chuyển đi nơi khác..bắt đầu với công việc mới........như thế sẽ sớm lấy lại tinh thần...Chúc bạn luôn may mắn...!!!
  2. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    chẹp, ngẫm ra thì chỉ trích bác chủ topic cũng chả để làm gì hơn
    hi vọng là mạnh mẽ gượng dậy, tìm cách dứt khoát đi, chuyển chỗ làm, nếu ko thì nhờ mấy đứa bạn trai dằn mặt cho 1 trận, bắt thằng kia phải chuyển chỗ làm, đừng có mủi lòng, đời thêm khổ
  3. winnie325

    winnie325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nên thấy may mắn là bạn chủ topic nhận thức được bản chất xấu xa, con ng đê tiện của thằng khốn ấy. Rút ra giờ là còn may mắn.
    Tớ thấy giờ cách tốt nhất là bạn cố gắng đứng dậy thật nhanh, coi như thằng khốn đó chết ** nó rồi.Tiếp tục sống vì bản thân, gia đình và những ng yêu thương mình. Cái loại "dog die" ấy sau ko ra cái gì đâu mà.
    Tớ nói thật tớ cũng từng yêu nhầm 1 thằng khốn, đầu tiên cũng đau khổ lắm, nhưng càng sau càng thấy mình may mắn đã bị đá và đá rất nhanh vì thêm thời gian nữa chắc mình còn khổ dài dài.
  4. nintendoii

    nintendoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    nói chung trong chuyện này chủ topic cũng có lỗi , con gái nếu không muốn thì con trai cũng khó lòng mà làm được chuyện ấy , mà đúng là cái thằng dog đấy cũng hèn thật , yêu thì yêu *** yêu thì đừng có lợi dụng , mình ghét nhất cái loại "dog die" ấy , nhớ có mấy lần , bị mấy ả kế toán cùng cty cũ ali mơi mơi , nhưng mình đã không thích thì đến ngay nói chuyện hay cầm tay mình cũng stop luôn
  5. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Loại chó má.
    Đọc mà giận cả bạn nữa...
  6. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Thật hay đùa vậy? Đừng làm xấu hành ảnh cánh đàn ông con trai bọn này như vậy chứ!
  7. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi, uống thuốc này là fải uống 2 viên, mỗi viên cách nhau 12h thì mới có kết quả đấy. Mình đọc nhưng ko hiểu bạn đã uống viên tiếp theo chưa. Nếu chưa thì... nên đi khám hoặc đợi trong 7 ngày, nếu có period thì là an toàn, còn nếu ko thì hơi khó.
    Thôi, trả 1 cái giá quá cao, nhưng cũng tốt vì đã nhận ra bản chất 1 con ng. Nếu sau này, bạn đợi 3 năm nữa rồi hắn mới nói fũ thế, chẳng fải tồi tệ hơn sao?
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc xong chẳng biết trách ai.
    Nguyên tắc 1: dám yêu dám chịu
    Yêu thì phải suy nghĩ cho kỹ, không yêu nữa chịu tổn thương mất mát thì bỏ. Gì thì cũng do mình chọn cấm kêu than
    Nguyên tắc 2: ghét kẻ nào gây ra đau khổ cho mình, bỏ qua được thì bỏ qua (nếu không ảnh hưởng lợi ích). nếu không dập cho một trận. Không đủ sức kiếm người khác giúp. Cũng công ty càng dễ xử, người bỏ cty phải là hắn, thiếu gì cách. Còn gì để mất nào. Còn gì để lưu luyến nào.
    Hết
    Bực quá đi mất. Chẳng hiểu
  9. Benkiatroi

    Benkiatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng naỳy tự nhiên thấy mắt rơm rớm nước. Tôi chưa từng nghĩ mình lại phải uống cái thứ thuốc đó trong đời. Từ khi có hiểu biết về giới tính và tìm hiểu về các vấn đề liên quan, tôi đã tự nhủ không có lý do gì và không bao giờ tôi đi uống cái thứ hại sức khoẻ và gây nguy hiểm đến tuowng lai như vậy. Thế mà....hôm qua tôi đã phải uống và còn không biết mình đã uống cái gì. Hắn cho tôi uống xong thì cất luôn vào túi vỏ hộp thuốc khi tôi yêu cầu hắn để lại để toi tìm hiểu thông tin về loại thuốc tôi uống có độc hại gì không và ảnh hưởng đến tôi như thế nào. May mà tờ HDSD rớt ra ngoài nên sau đó tôi đã tìm hiểu được về loại thuốc tôi đã phải uống :(. Không ngờ trong đời lại có những việc xảy ra ngoài sức tưởg tg của tôi.
    Các bạn thật tốt vì đã cảm thông, đã chia sẻ với tôi. Xin đừng mắng tôi vì tôi cũng đã gắng hết sức rồi, với cả khi yêu, không đơn giản là trừn mắt tát thẳng vào mặt, mà chỉ mong ngưòi ta tôn trọng, trân trọng mình.
    Tôi có vết thuơng chưa lành, theo như bác sỹ nói nếu tôi chịu khó giữ gìn thì cuôci tuần này tôi có thể cắt chỉ. Hôm qua vì chống đỡ nhiều, vết thưong bị tác động quá đau tôi đã phải gào lên. Hôm nay đi khám lại, bác sỹ bảo vết thương chưa liền, đã bị hở :(
    Sáng nay đến cty tôi coi như khong còn quen hắn nữa. Lòng tôi trống rỗng, đổ vỡ, nhìn hắn tự nhiên tôi thấy thật xa lạ, và tôi trở nên lạnh lùng mỗi lần vô tình nhìn thấy bộ mặt đó. Vì tất cả những hành động, những lời nói hắn dành cho tôi hôm qua, tôi đã không còn một chút niềm tin nào về con người đó. Tôi tự hứa với mình, vẫn sẽ làm viẹc bt, nếu không thể sống vui khi nhìn thấy cái bộ mặt kia thì vẫn phải sống khoẻ, vì bản thân mình và vì những ngưòi thân yêu.
    Lúc chiều tối hắn gọi điện hỏi thăm sức khoẻ của tôi, tôi trả lời qua quýt rằng tôi bt, trong khi thực chất cả ngày tôi thấy chóng mặt, ăn không ngon, không rõ vì tác dụng của viên thuốc hay là do vết thương ngoài da chưa lành, hay do sự đổ vỡ trong lòng tôi.
  10. amailacuaem

    amailacuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tại sao một người đàn ông như vậy mà em cũng có thể yêu được nhỉ, chẳng nhẽ không nhận ra được từ đầu, hay tình yêu làm người ta mù quáng?

Chia sẻ trang này