1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ước không có ngày 20-10, để không phải thấy một sự thật phũ phàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Benkiatroi, 20/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chủ topic nên làm vài việc sau:
    Thứ nhất: Đến thầy lang xem xét tình hình thai thiếc thế nào, thuốc thang thế nào, lo cho xong cái thai đi đã. OK
    Thứ 2: Xong cái thai rồi thì thuê đầu gấu, ngấm ngầm tẩn cho thằng này 1 trận
    Thứ 3: Chuyển công ty
    Thứ 4: Giai đoạn hồi phục sức khoẻ và ngẫm nghĩ lại bản thân mình.
    // Nên tính sẵn phương án 2 nếu thằng này còn giở trò.
  2. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Damn thật!
    Thằng này ko bị đập hơi phí
    Cũng ko hiểu thế quái nào mà yêu từng ấy thời gian mà ko nhận ra bộ mặt của nó nhỉ????
  3. Benkiatroi

    Benkiatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế làm tôi sợ, cứ như tôi có thai rồi vậy :(. Tối hôm qua tôi đã tìm hiểu thong tin về loại thuốc phòng tránh ấy rồi, chắc không cần đến thầy lang đâu, chuyện vừa xảy ra khoảng một tiếng thì đã bị ép uống cái loại thuóc độc mà có khả năng tàn phá nếu swủ dụng trong vòng 120h. Chỉ buồn vì phải uống cái thứ thuốc mà tôi nghĩ sẽ khôn g bao giờ dùng đến trong đời. à trang trước tôi vừa viết chia sẻ với các bạn quyết định của mình. Mong là mọi người ủng hộ.
    Được benkiatroi sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 21/10/2008
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    cái này tớ giúp k lấy tiền
  5. Lily12

    Lily12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ôi thấy thương chị quá,mong chị sớm bình phục và vượt qua nỗi đau này.
    Loại đàn ông như thế này thì đáng bị die
  6. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Em ơi đọc bài này nghe chưa ?
    Thuốc ngừa thai Postinor chỉ nên dùng khi nào?

    Hỏi: Lần đầu giao hợp, tôi đã dùng thuốc tránh thai loại Postinor vỉ 2 viên, 1 viên uống trước khi quan hệ, viên còn lại uống sau 12 tiếng đồng hồ. Nhưng tôi đã trễ kinh 3 ngày, tôi sợ có thai. Xin bác sĩ cho biết tôi dùng thuốc như vậy đúng không?

    Đáp:
    Thuốc ngừa thai Postinor loại vỉ 2 viên nén chứa 0,75 mg Levonorgestrel. Đây là một loại thuốc tránh thai bất đắc dĩ khi chúng ta không còn biện pháp bảo vệ nào khác thì mới nên dùng, người ta chỉ coi nó như một giải pháp tình thế. Do đó hiểu và sử dụng đúng thuốc Postinor là rất cần thiết.
    Postinor là nhóm thuốc ngừa thai nội tiết tố, thuốc vừa ức chế sự rụng trứng, vừa ngăn cản sự làm tổ của trứng ở tử cung. Trong nửa đầu của vòng kinh, thuốc sẽ làm cho trứng không thể rụng được, vì vậy nếu tinh trùng có lọt vào đến vòi trứng đi nữa thì "chẳng gặp ai" để mà thụ tinh, tinh trùng sẽ mòn mỏi chờ đợi trong 2-3 ngày thì chết. Còn nếu trong nửa sau của kinh kỳ, thuốc sẽ làm cho niêm mạc tử cung không tiến triển, hậu quả là trứng đã thụ tinh không thể làm tổ tại tử cung được và tự tiêu đi khi có sự hành kinh xảy ra. Quả là nhất cử lưỡng tiện phải không? Nhưng bạn chớ có lạm dụng đấy nhé vì thuốc có thể làm rong kinh, rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, buồn nôn, nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, vú bị mềm ra (breast tenderness).
    Cách dùng đúng nhất là uống 1 viên ngay sau khi quan hệ ********, sau đó uống thêm một viên nữa cách viên đầu tiên 12 giờ. Tuyệt đối không được uống chậm quá 72 giờ sau giao hợp, càng chậm bao nhiêu thì hiệu quả của thuốc càng giảm bấy nhiêu. Và nhớ là không được dùng quá 2 lần trong một tháng.
    Bạn đã dùng thuốc đúng cách, nhưng đã trễ kinh 3 ngày thì cứ kiên nhẫn chờ thêm ít ngày nữa, nếu chẳng may tới ngày thứ 7 mà không thấy gì thì có nước? đi thử thai !

    Nguồn : http://www.gioitinhtuoiteen.org.vn/FAQ.aspx?cat=5&subcat=57&ID=515
    Hì hì cô bạn chị cũng vẫn có thai như thường đó sau khi dùng thuốc này và chị không doạ em đâu khuyến cáo thêm trên thị trường khá nhiều Postinor giả , nên em đừng coi thường .Nhất là khi anh chàng đó đang sung sức đường truyền dẫn mạnh . Phụ nữ dễ thụ thai lắm em .
    Thế nên ăn cơm trước kẻng cực kỳ dễ sinh con trai lại khoẻ mạnh nữa cũng là vì lý do đó .
    Thôi mọi chuyện đã qua rồi em nên rũ bỏ tất cả mọi thứ quên đi
    Nhưng vết trượt này sẽ là một vết thương lâu dài đó , đàn ông đa phần là ích kỷ trong vấn đề abc ...xyz của con gái .
    Mong em sẽ gặp được người đàn ông tốt yêu thương em , hiểu em
  7. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Nói chung nghe bạn chủ topic viết thì có vẻ cái thằng ng` yêu của bạn nó đểu quá. Nhưng mình nó thì k làm đc chuyện đâu. Vấn đề bây h do bạn quyết định thôi. Sau sự việc như thế, nó nói những lời như thế , mờ nó hỏi thăm bạn vẫn bình tĩnh trả lời nó là bt được, thì thua bạn. Khó khuyên !
  8. winnie325

    winnie325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình đều là ng ngoài, nói thì dễ hơn là bạn chủ topic. Nói chung con gái, yêu vào là khổ rồi. Chúc bạn chóng lành bệnh nhé. Hãy nhớ chỉ có bố mẹ mình và bản thân mình là yêu mình nhất. Cố gắng hãy coi những gì đã diễn ra giống như bạn đi đường chả may dẫm phải đống s**t ấy mà.
  9. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    T___T trên đời có thằng cha hèn thế này cơ à Loại này ko đáng tiếc rẻ, bỏ đi chị ơi
  10. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    mình thấy mọi người đừng nên trách móc nữa
    đời người ai chẳng có sai lầm,quan trọng là bạn ấy đã nhận ra sai lầm rồi.những lúc tận cùng đau khổ như này,bạn ý lên đây để viết cho nhẹ lòng,cần những lời an ủi,động viên dù vẫn biết mạng là ảo,để có thể tiếp tục thêm nghị lực mà nhanh chóng vượt qua,chứ có cần thêm những lời trách móc đâu
    có người đã từng nói với mình bản chất của tình yêu là mù quáng,nghe có vẻ tiêu cực nhưng mình thấy fần nào rất đúng.lúc đã yêu vào rồi thì cái gì xấu chả thành tốt.đến bây h bạn ấy mới nhận ra bộ mặt của tên đó cũng là điều dễ hiểu.
    quan trọng là dù đau khổ nhưng bạn ấy đã quyết tâm vượt qua
    @ chủ topic: mình biết bạn rất buồn và đau khổ bây h,nhưng cuộc đời còn dài lắm,con trai o fải ai cũng như ai .tình yêu thực sự,1 nửa thực sự o fải cứ tìm là thấy ngay.mình chúc bạn đủ tự tin,nghị lực để vuợt qua.chuyện hôm qua mãi thuộc về quá khứ,chắc chắn o thể quên dc nhưng mà mình chúc bạn có thể bước qua nó.dù khó khăn nhưng hãy cố lên nhé
    Được rose_and_chocolate sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 21/10/2008

Chia sẻ trang này