1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ước không có ngày 20-10, để không phải thấy một sự thật phũ phàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Benkiatroi, 20/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    ..Đọc mà ..suýt khóc! E chỉ là 1 đứa taì hèn sức mọn! Nhưng nếu chú grết ghốt oánh ko lấy tiền, thì e xin giúp chửi ko sợ mama đứa nào hết:))..
    Còn Về cái thuốc tránh thai thì e nghĩ ss yên tâm đi ạ! Khoảng 2 tuần nữa ss mua que về thử:D e nghĩ chắc ko sao đâu:D..Vì nếu là lần đầu qhệ thì... Và chóng mặt các thứ í, e nghĩ do tác dụng phụ của thuốc thì ít mà do tâm lí ss thì nhiều:D
    Cũng ko nên trách rì ss ạ! bi h cái trinh tiết ko còn quan trọng như xưa...Đừng nên trách rì, cứ cho đấy là 1 cái may mắn nhỏ, để biết được bộ mặt thật của hắn! Right?
    gút lắck:D
  2. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói thế nào, rất khó chịu trong người khi đọc. Chưa cần sống lâu đã biết nhiều loại người. Bạn dứt khoát luôn đi, đừng noi ch hay cai j cả, đừng để nó cơ hội vì có thể bạn sẽ mủi lòng. Đừng để thằng kia thấy 1 cơ hội nào nữa.
  3. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    như hắn nói í, Vợ hắn phải kém hắn 5-6 tuổi... đó chắc chắn ko phải là chị.>>>> phải dẹp ngay.....Cứ lạnh lùng, mặc kệ hắn...no contact....
  4. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn vẫn còn có vẻ yêu thằng kia lắm, chưa dứt được hay sao ấy nhỉ. Đúng là tình yêu làm cho con người ta trở nên mù quáng, cái này khó có thể trách bạn được.
    Vẫn có thể trả lời đt qua quýt với hắn được thì tôi thấy bạn quá hiền đấy.
    Cái vấn đề sức khoẻ là quan trọng, tôi nghĩ trong thời gian này bạn nên tĩnh tâm hồi phục, và sau đó nghĩ kế trả thù lâu dài, chứ vài 3 chuyện đánh đấm kể ra không ăn thua.
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc bài này từ lúc bạn ấy mới post ... tâm trạng giống hệt bác này .... cứ suy nghĩ vẩn vơ cho đến bây giờ mới dám quay lại diễn đàn để post .... mà post cái gì nhỉ..... những gì cần nói, cần mắng, cần chửi, cần quyết định ... thì mọi người đã khuyên bạn hết rồi.... Chỉ có một điều ... mình mong manh nhận ra là bạn chủ topic hình như có mang nợ người ta một điều gì đó... mà không nói ra... ...
    Thôi... nói gì thì cũng thừa hết, chính bạn mới là người quyết định ... ... Chỉ mong bạn luôn hạnh phúc, và đừng bao giờ trở thành món đồ chơi cho người khác ... ...
    Ước gì tớ có thể gặp bạn... tặng bạn một bó hoa... ...
  6. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Loại đàn ông này mà cũng có ng` yêu á, khâm phục cho tài "sát" gái của hắn thật, ặc ặc.
    Nếu là tôi, hắn sẽ đc hưởng trọn một cái tát rồi sau đó đá đít ra khỏi cuộc sống của mình.
    Bạn chủ topic thân mến, ko ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu, chúc bạn có sự lựa chọn sáng suốt cho cuộc sống của mình.
  7. truth_and_not_truth

    truth_and_not_truth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chó lúc nào chẳng là chó,
    Mie, đời nhiều thằng vậy. Đôi khi nhiều ********* k biết mình là chó.
    Fall down the HELL,
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Nick này được lập từ 13/10, trước đó bạn đã định viết gì chăng???
    Nhưng thôi, k quan trọng, quan trọng bây h phải vượt qua nỗi đau này. Nếu có thể, hãy kể với 1 người bạn thân nhất, người mà bạn thật tin tưởng, sẽ có thêm người chia sẻ cùng bạn. Và tự bạn cũng phải quyết tâm và hành động thật nhiều việc khác, để quên chuyện này vậy. Nói thì dễ nhưng cũng chỉ nói vậy được thôi....
    Còn tên kia, k biết nói gì, xã hội bây h cũng k ít những thằng như vậy, sợ quá, chả nhẽ cứ để cái ác hiển hiện mãi sao, hy vọng nó sớm bị trời phạt.
    Đời nhiều éo le lắm, k chuyện này thì chuyện kia, chúc bạn đủ mạnh mẽ và đủ may mắn để có 1 csống tốt hơn...
  9. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Chờ vài ngày nữa, cha đó lại mon men xin lỗi, buông lời mật ngọt, cu em cứ vờ đồng ý rồi vào phòng cho nó vài phát (chỗ hiểm cho nó chết pa nó đi), nó cũng chẳng dám khóc lóc với ai chuyện này đâu, vì nói ra xấu mặt nó mà.
    Tui cứ cho nó tan nát một cứ điểm đi, còn một thì coi như là què rùi ......
  10. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể là buồn....
    Cuộc sống là thế, mấy khi được trọn vẹn đâu....
    Chúc bạn tìm đc ý nghĩa cuộc sông... Sống đích thực không phải là ở bên để tra tấn, hành hạ lẫn nhau

Chia sẻ trang này