1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ước không có ngày 20-10, để không phải thấy một sự thật phũ phàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Benkiatroi, 20/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Kiến thức GT thuốc thang của các mem box bên này hơi yếu.
    Thuớc tránh thai khẩn cấp đâu chỉ có loại 2 viên như Postinor2
    bác chủ topic bảo là loại này HDSD là 120h >>> cái bác uống là Mifestad10 rồi, loại này chỉ 1 viên duy nhất, uống cái này khả năng tránh thai nhỉnh hơn Postinor, nên bác chủ topic cứ yên tâm. Và bác chủ topic cũng đừng lo quá như thế, bác mới uống 1 lần thì độ ảnh hg ko có gì đâu. Quan trọng bây giờ là giải quyết thằng kia!
    Em thấy bác nên cắt đứt với thằng kia, nó gọi còn nghe đt làm gì, bác bị dở hơi à, nếu có nghe thì chửi thẳng vào mặt nó

  2. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Em chú thik thêm: Mifestad10 là thuốc nội do đó hầu như ko có thuốc giả, bác lại càng yên tâm (uống Postinor thì mới sợ gặp đồ giả nhiều, lại uống tránh thai bột sắn đóng viên thì khổ)
  3. girlsingle

    girlsingle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cái loại đấy quên khẩn trương chị ạ! trên đời này đàn ông xấu xa như hắn nhiều vô số nhưng những người tôt cũng ko ít,em hiêu cảm giác của chị trong giai đoạn này khi ma mình cũng ko còn trẻ trung gì!! nhưng hãy vui lên chị ạ,có như thế chị mới có thể thoải mái,vui vẻ xinh xắn đón nhân tình cảm của những người khác,chứ cứ buồn bã âu sầu chỉ thiệt cho bản thân thôi,mình sẽ bi già nua xấu xí^^ và không ai thém để ý!!! quan trọng là chị đừng để những lời lẽ mật ngọt của hắn dụ dỗ nữa,dù cũng chả còn gì để mất nhưng đừng nên đánh mất nốt lòng tự trọng của mình!!! cố lên chị nhé!!!
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn ah. Chuyện qua rồi.
    Giờ theo mình, có 2 việc phải làm:
    Đầu tiên: cảnh cáo ku kia, chớ có lại gàn chị, ko chị tố cáo mày tội HD. Mà cũng nên nói thẳng vào cái mặt của nó là cái loại như mày chị dek cần nữa.... (nói gì thì nói cho nó hả giận) Im lặng là tốt nhưng trong nhiều trường hợp im lặng là tiếp tay cho cái xấu. Hơn nữa, tớ thấy, cứ khi nào phải nói hết, chửi bới hết cho cạn tình thì mới dứt được
    Thứ 2: Nghỉ làm 1, 2 hôm nữa cho vêt thương bình phục hẳn. Sức khỏe là quan trọng. Cần phải yêu bản thân mình nhiều hơn nữa nhé.
  5. kecodon201

    kecodon201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    xin chia sẻ 1 chút với bạn, theo mình với loại ctrai như thế ko đáng để cho mình phải buồn đâu, có thể chắc chắn trong lúc này đây bạn đang rất buồn và đau khổ, nhưng rồi nó sẽ qua thôi,
    và mình thấy bạn rất rất đúng khi quyết định rời xa hắn, dù bạn ko còn gì cả nhưng ko thể để mất lòng tự trọng và thậm chí đó là cả tương lai của mình, 1 khi hắn đã ko xác định gì với bạn, như thế là ko tôn trọng và rất coi thường bạn.
    mình hơi bất ngờ khi đọc đến đoạn hắn lại làm cùng cty với bạn, sẽ rất khó cho bạn thôi, vì bạn là cgái, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều về tâm lý, nhưng bạn hãy cố gắng lên,
    Hãy ngẩng cao đầu mà sống, bạn ko việc gì phải xấu hổ, hay sợ hãi, hãy tự tin trước mặt hắn và cho hắn thấy rằng hắn chẳng là cái quái gì cả
    Hãy mạnh mẽ lên tự tin lên, biết đâu sau này bạn sẽ phải cảm ơn hắn vì hắn đã cho mình bài học trong cuộc đời, thêm kn sống, và biết thế nào là đểu giả và khốn nạn
    Mình cũng đã có rất nhiều bài học trong cuộc sống, tất nhiên không phải trong chuyện như TY của bạn mà là các mqh khác, nhưng thậm chí nó còn khủng khiếp hơn và làm mình đau khổ hơn rất nhiều đến mức ko muốn sống, nhưng cuối cùng mình vẫn sống và ngẩng cao đầu mà sống, và mình ko cho phép ai trà đạp lên nhân cách và lòng tự trọng của mình
    Chúc bạn sớm vượt qua, nếu có thể hãy pm cho mình
  6. peacepetdog

    peacepetdog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  7. rienganh

    rienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi là phụ nữ nên hiểu chuyện này quá rõ, nếu như nặng nề quá, và công việc đó bạn có thể bỏ được thì hãy bỏ, tôi không biết bạn là ai, bạn đang làm nghề gì và giúp bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng tôi hiểu những gì bạn đang trải qua và tôi khẳng định có thể giúp bạn tìm được công việc tốt và phù hợp
    Nếu cần thì PM cho tôi
    tel: 0906291768 (Hà)
    Chúc bạn gặp nhiều may mắn
  8. GaiDuyen

    GaiDuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    ơ, tại sao lại phải thay đổi việc làm nhỉ?
    phải chứngminh là mình vẫn sống bt chứ. hề hề
    Thay đổi công việc chắc rì đã ok hơn
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    thức đến 4h sáng cơ à .....
  10. h2000

    h2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bạn chẳng cần tiếc nuối gì nữa cả, một thằng đàn ông sau khi đã làm những chuyện đó nếu người có trách nhiệm họ sẽ càng yêu thương, trân trọng mình hơn. Còn đằng này hắn ta đã lộ rõ bộ mặt sở khảnh của hắn rồi. Chia tay đi bạn nhé. Quên hắn ta đi, cuộc đời còn tnhiều người đàn ông tốt lắm bạn à. Chúc bạn sớm vượt qua nhé.

Chia sẻ trang này