1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ước không có ngày 20-10, để không phải thấy một sự thật phũ phàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Benkiatroi, 20/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Benkiatroi

    Benkiatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì sự chân thành của các bạn, từ hôm đó đến nay thì 5 ngày đã trôi qua, tôi đã bình tâm trở lại. Nói thật với các bạn là những ngày vừa rồi nhìn thấy cái mặt hắn trong tôi lại dâng lên một cảm giác ghê ghê. Trnog cs, cảm giác đó đến với tôi khi niềm tin, sự kỳ vọng bị sụp đổ. Kiểu như phát hiện ra một con ngơừi kinh tởm hơn những sự kinh tởm mà tôi từng được nghe thấy trong cs. Mức độ tình cảm không rõ còn nhiều hay ít, nhưng cảm giác ghê sợ và muốn xa lánh thì đã hiện hữu trong tôi. Tự nhiên tôi không còn thấy tội nghiệp cho tôi, mà tôi lại thấy tội nghiệp cho kẻ kia, tội nghiệp cho cái lối sống đê hèn đến vậy.
    Tôi cũng cảm ơn bạn Hà đã gợi ý xin việc cho tôi nếu tôi chuyển chỗ làm. Nhưng cho đến thời điểm này tôi chưa nghĩ đến điều đó, mà nếu có nghĩ đến thì tôi cũng có thể tự xoay sở được. Tôi hài lòng với công việc hiện tại vì nó cho tôi nhiều cơ hội và mức thu nhập cũng tốt. Cũng xin trả lời bạn nào đó đặt ra nghi vấn rằng "Chủ topic mắc nợ kẻ kia", hoàn toàn không có chuyện dó đâu, thậm chí tôi còn giúp đỡ hắn rất nhiều là đằng khác. Rất cảm ơn các bạn và bạn Hà vì thiện chí dành cho tôi. Chuyện tình cảm của tôi và hắn không ì xèo ầm ĩ như nhưng xmối tình công sở khác, vì cả 2 đều dấu mọi ngời, đồng nghiệp luôn đặt dấu chấm hỏi chứ cũng khong chắc chắn quan hệ của toi và hắn, thế nên chuyện kết thúc cũng chẳng ai biét để có thể trở thành chủ đề cho người ta tám hàng ngày. Hiện tại tôi vẫn làm tốt công việc và vẫn đối mặt (một cách lạnh lùng) kẻ kia hàng ngày, quan trọng là tôi đã xác định được tư tưởng, đã nhìn rõ được bản chất của hắn ta, nên sẽ không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra nữa đâu các bạn ạ. Câu cuối xin chúc cho tôi và các bạn đạt được những thành công và có những người bạn tốt trong cs.
  2. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Em rất mừng là chị đã bình tâm lại. Cuộc đời còn nhiều điều để ta bước tiếp đúng không chị? Cảm ơn chị đã chia sẻ với mọi người, chúc chị luôn vui vẻ, hạnh phúc.
  3. rienganh

    rienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn, bạn làm được điều mà tôi không bao giờ làm được. Chúc bạn hạnh phúc
  4. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    topic bị trôi nhanh quá nên hôm nay mới vào chúc mừng bạn được
  5. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải dấu nhỉ, như tôi và nhiều người đàn ông khác, nếu có người yêu và hài lòng về họ, xác định sau này sẽ là vợ mình thì có phần hãnh diện. Thế nên tâm lý cũng muốn cho người yêu gặp bạn bè người thân của mình để giới thiệu nếu có dịp.
    Còn dấu dấu diếm diếm là biểu hiện :
    1. Chả xác định tương lai ntn cứ yêu đã, xem có em nào ngon hơn là ta chuồn.
    2. Yêu chỉ là cái cớ, "phang" là mục đích và phắn là tương lai (sau khi đã phang đủ rồi)
    Thế nhé, chị em rút kinh nghiệm.
  6. ftudragon

    ftudragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Bạn bị anh chàng kia coi thường quá.
    Nhiều trường hợp lợi dụng ******** bằng cách giả vờ yêu nhưng mà thái độ của các anh chàng ko thô lỗ và coi thường như trường hợp của bạn.Lần sau cầm con dao nhọn đi, chân yêu tay mềm thì dùng dao xin hắn hoặc ai đó tí huyết là được, nếu kẻ đó định lợi dụng bạn mà bạn ko đồng ý.
  7. lonelytime46

    lonelytime46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một thằng đểu
    20/10-ngày PNVN, đáng lẽ những người phụ nữ như chúng mình phải có được nhiều niềm vui thì bạn lại gặp phải chuyện kinh hoàng...Chia sẻ với bạn...
    Tôi ko như một số người, chọn giải pháp chuyển công ty...Chẳng việc gì phải thế. Đó là công việc của mình cơ mà. Bạn sẽ có cảm giác khinh bỉ, kinh tởm khi nhìn thấy hắn...Nhưng mà chả tránh được. Môi trường nào cũng có người tốt - kẻ xấu. Có điều, hàng ngày trong cv sẽ vẫn phải đối mặt với nhau, sẽ khó chịu đấy.
    Có một gợi ý nho nhỏ cho bạn. Nếu cv của bạn ở đấy đang phát triển tốt, thì bơ hắn đi, hắn đáng khinh-bạn ko cần đếm xỉa tới hắn. Còn nếu bạn cảm thấy công việc đó cũng đã quá nhàm chán...thì đây cũng là cơ hội tốt để bạn chuyển đến một công ty mới. Và môi trường mới sẽ mang lại những thú vị cho bạn trong công việc lẫn tình cảm.
    Có phải "một mũi tên trúng 2 đích" đúng ko bạn?
    Chúc bạn sớm tìm lại được niềm vui trong cuộc sống
  8. metalwork

    metalwork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Những loại đàn ông đó ... ko còn j để nói.
  9. nostalgiaWinter

    nostalgiaWinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    bạn đến công an trình báo đi... kiện nó vì tọi hiếp dâm, mk... kô tù 2-5 năm hơi phí
  10. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    bác nói kiện à? CA họ hỏi sao lại vào nhà hắn thì theo bác phải nói sao???
    anh chúc em sẽ mau quên đi cái thằng đểu đó

Chia sẻ trang này