1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ước mình đừng cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ZARG, 28/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    25 tuổi, 8 năm dành để yêu, và giờ tôi cô đơn...

    Bất ổn và lạc lõng, không biết phải làm gì ?

    Ngày mỗi ngày, sẽ viết vào đây.
  2. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ôi. Tình yêu 8 năm, vĩ đại thật đó... Thế mà bh lại thôi hả bác? tiếc quá nhỉ!!!
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Tối trực, ngồi 1 mình cả tối, nói dăm câu chuyện vu vơ.
    Thật sự cảm thấy bất ổn sau ngần đấy thời gian có người yêu bên cạnh.
    Chiều đi đường về cứ nghĩ vẩn vơ, mình sẽ làm gì, làm gì... ?
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    7+1 bạn ạ.
    Người đó đi lấy chồng rồi.
    Người sau đi HCM rồi.
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ko sao mà đồng chí ơi
    Nói như Trịnh Công Sơn thì là "buồn là nghề của tôi rồi"
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đọc xong Topic "Vì em đã hứa sẽ níu kéo khi anh ra đi..." thì đúng là ước mình đừng cô đơn thật.
    Đã nhiều lần, rất nhiều lần mình tắt điện thoại và những thứ tương tự. Nói dối và...
    Chẹp.
    Tự bào chữa cho những lý do mà mình nghĩ là đúng đắn.
    Tình yêu không bao giờ là muộn cả, nhưng tình yêu với một người thì luôn có thể muộn và chỉ muộn khi bạn nhận ra nó đã đi xa rồi.
    Chiều qua về, qua ngõ hẻm ngày nào, qua hàng ô mai cũ nhiều lần mình dừng lại và mua ô mai sấu, giờ muốn mua mà chẳng thể nào được.
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Không có bài: Chiều 1 mình qua phố mà nghe, thế mới khổ !
    Nghe tạm: Anh hậu phương, em tiền tuyến chúng ta cách xa rồi, nhưng tình đâu có chia phôi...
    Nói thế chứ tình đã chia phôi rồi thì chả có cách nào mà liền lại được cả.
    Từ lâu trong mình hình thành "Nhân cách yêu", rời bỏ một người để chạy theo những mặt khuyết, và rồi nhận ra những mặt khuyết ấy thật chăng lại là những thứ tồi nhất, nham nhở nhất mà họ đã giấu đi rồi, sao còn cố tìm làm gì nhỉ ?
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    ĐVân vào hỏi: Anh cô đơn thì sao ? Em phải làm gì để giúp anh !
    Anh không biết và có biết cũng không muốn trả lời em ạh, có những thứ cần thời gian, cái này cần.
    Nghe: Đành thôi quên lãng - Con tim xin đừng ngủ mê.
    Hiện tại là hiện tại, và đừng có dây dưa quá khứ vào trong đó. Nghĩ và làm là 2 vấn đề cực kỳ liên quan :(
    Được ZARG sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 28/07/2009
  9. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    ủa bác này yêu sớm nhỉ? hồi em 17 tuổi em chả biết gì,thậm chí còn đi rình mấy anh chị tâm sự bên vỉa hè cơ
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Haizzz,huynh lại buồn rồi...
    ......
    Em cũng ước mình không phải tối tối lạch cạch ol cho đỡ buồn,,,sáng sáng vùi đầu vào công việc cho đỡ chán,,,,,thế mà...Vẫn cứ cô đơn...

Chia sẻ trang này