1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ước mình đừng cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ZARG, 28/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đọc Topi của em: "Về đi thôi, ngày hôm qua đã tàn rồi...."
    Anh lại nhớ anh thủa ấy, nồng nàn và say đắm, nhưng...
    Về đi thôi, ngày hôm qua đã tàn thật rồi, chỉ còn lại cái bóng vẫn phủ lên trong anh - và trong em...
    [​IMG]
    Thêm cái ảnh, cái bóng của thành phố nhìn rõ nhất khi về sáng, trời xanh mờ. Bóng con người sau tình yêu dài thì sao ?
  2. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hình như bây giờ đang mùa chia tay hay sao ấy!
    Không quen biết gì nhưng cũng chúc chủ topic sớm vượt qua mọi chuyện, dù sao anh còn có công việc để vùi đầu vào mà quên...thôi, cố lên nhé!
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Cảm ơn bạn, chia tay lâu rồi mà cảm xúc nó cứ ứ lên nên viết vào đây cho nó hợp mùa
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    chán chả biết khuyên huynh cái gì,,,up ảnh nên cho sầu thêm sầu,buồn thêm buồn
    Haizzz,,,gắng lên bác ạh...
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra hum qua a bùn vì chuyện này, thế mà cứ con giấu
    E ghen tị với a đó, e cũng mún đc bùn, đc nhớ ai đó Lâu lắm rùi k biết vị tình yêu là gì hic hic
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nhảm vậy thôi, hết cô đơn rồi nên Topic Closed !
  7. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Chà, đọc bài đầu. Đang định gửi tặng bác bài "Chiều 1 mình qua phố" thì đọc xuống đoạn này thấy nhắc ngay.
    Vậy tặng bác nè: Chiều nay mưa quá.
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/l1E2vfF2Jd[/FLASH]
  8. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ 100.
    Cũng đã nhiều lần cố gắng nhưng tất cả đều thất bại. Đôi khi còn cảm thấy mình bị xúc phạm. Nản. Có lẽ mình cũng phải cô đơn dài dài.
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bựa thật hứa hẹn 10 tháng sau khi vào nam học sẽ trở về HN với mình...10 tháng chả bao h chủ động nt hay gọi điện ngoài 1 tn duy nhất :"e nhớ a"...cũng chả có vị j vì đã bao tin nhắn e ko reply đã bao cuộc gọi điện e ko nghe máy vậy mà trc ngày về e vẫn hứa hẹn khi e về đến HN chúng mình sẽ đi chơi...trc h e bay a gọi nhưng e ko thèm nghe máy và hum nay đã là 1 tháng kẻ từ ngày e về và ko liên lạc mặc dù a đã liên lạc với e...bỏ rơi 1 ng rất yêu mình để chờ đợi 1 người thế đấy...
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thì đừng kêu những câu đại loại thế

Chia sẻ trang này