1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ước mình đừng cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ZARG, 28/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0


    @velocity Ngày xưa anh cũng chẳng buồn vì tình yêu suốt đấy thôi :-w
  2. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hình như trong này toàn những người cùng cảnh ngộ gặp nhau hay sao ấy nhỉ? Ai mà đang buồn về chuyên tình cảm vào đây đọc càng buồn :(
    Mình cũng 27 tuổi mà vẫn cô đơn đây mặc dù ko đến nỗi nào nhưng cái đường tình duyên nó cứ lận đận sao ý.
    Muốn 1 tình yêu mà sao thấy khó quá
  3. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn nhất không phải là khi không có ai để yêu mà là khi ai đó bước vào đời mình rồi lại đi ra.
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Topic này lập từ hồi xa lắc, thế mà vợ mình vào đây up lên :)) Đọc lại thấy dễ thương quá!

    Giờ thì mình đang có hạnh phúc tràn đầy với người mình yêu thương rồi!

    Mong những ai đọc topic này, chưa có hoặc đánh mất hạnh phúc mau tìm được nhé :P
  5. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Hạnh phúc là một điều rất mông lung và khó nắm bắt, sao bạn khẳng định sớm thế???
    Phải chăng hạnh phúc là đau đớn, vì quá khứ, rồi bước qua, tìm thấy một điều mới, và tạm thời cho là ổn?
    Đơn giản vậy sao???
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Hạnh phúc là khi mình thấy đủ! Sao lại phải băn khoăn ta có hạnh phúc không khi điều đó đang tồn tại?!
  7. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Nếu nó tồn tại, người ta đã không phải lật lên lật xuống, nghĩ này nghĩ kia vì nó, đến nối có lúc đòi treo nick vĩnh viễn.
    Thế nào gọi là đủ nhỉ. Nhiều khi chỉ mấy phút, nhưng điều thoáng qua cũng được gọi là hạnh phúc.
    Mình muốn nói về hạnh phúc, chứ không phải là những phút giây hạnh phúc. Hạnh phúc của bạn, đơn giản thế, cũng có sao đâu?( chắc khái niệm hạnh phúc của bạn bao gồm cả khổ đau đúng không?)
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Bạn này nghiên cứu mình kỹ nhỉ! Nhưng bạn cứ ngẫm mà xem có cái gì là bền vững mãi mãi ko nhé?! Mà đau khổ cũng đâu có sao? Nhiều khi tìm đến hạnh phúc cũng trải qua nhiều đau khổ hơn đấy. Thế mà con người ta vẫn cứ phải theo đuổi cho đến hết đời... Chỉ vì không hạnh phúc có nghĩa là đang đau khổ!

    Còn nếu bạn có quan niệm mình không đau khổ, cũng đồng nghĩa là đang hạnh phúc đấy! Không có khái niệm trung gian đâu. Mình nghĩ vậy!
  9. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    @Zarg Mình nghĩ quan niệm của bạn là "Không đau khổ có nghĩa là hạnh phúc" thì cũng k đúng lắm đâu, hoặc có thể chỉ đúng với từng người. Mình thì trải qua trạng thái "không hp, cũng k buồn khổ" mấy năm liền rồi. Những ngưồi có quan điểm như bạn là những người luôn có tình yêu, nên cảm nhận đc hp và đau khổ 1 cách rõ ràng.
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    tối nay trở về ,một mình trong căn phòng thấy cô đơn khôn tả,mặc dù trước đó đã cụng ly trăm phần trăm với bạn , liểng xiểng khi ra về ,nhưng mà vẫn không say được ,vì sao thế nhỉ

Chia sẻ trang này