1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ước ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Pieces, 20/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pieces

    Pieces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước ...

    Tôi ước mỗi buổi chiều về gia đình nhỏ của tôi quây quần ấm cúng, tôi được pha cốc nước mát đợi chồng về, được cùng con trai tôi "đi đón bố", được chồng giúp đổ xô rác, được nấu bữa cơm ngon để chồng con ở bên cạnh tôi bốc bải, nếm náp...

    Tôi ước một ngày chủ nhật chồng tôi đi chợ, vào bếp nấu cho cả nhà một bữa cơm và tôi được nghỉ xả hơi sau một tuần mệt mỏi với công việc, nhà cửa, con cái...

    Tôi ước được chồng quan tâm hỏi han mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi tôi đi làm về. Tôi ước gì chồng tôi hiểu được rằng những lúc tôi cáu giận là những lúc tôi cần anh ấy nhất, cần anh ấy quan tâm và thông cảm, sẻ chia gánh nặng nhất.

    Nhưng những ước mơ vẫn chỉ là những ước mơ, có lẽ là tôi đã đòi hỏi quá cao chăng? Hay có lẽ bởi chúng tôi chưa bao giờ có cùng quan điểm trong cuộc sống và sinh hoạt? Tôi chưa bao giờ đạt được những mơ ước (mà theo tôi là giản dị) của mình, dù hàng ngày vợ chồng tôi vẫn sống cùng nhà, ăn cùng mâm và ngủ cùng giường!!!!!!!!

    Tôi tự hỏi trên đời có nhiều người phụ nữ như tôi không nhỉ???



    Anh yêu ơi hãy tha lỗi cho em
    Nếu đôi lúc giận hờn anh vô cớ
    Những mệt nhọc trong ngày vất vả
    Làm anh buồn mà em có vui đâu ...
  2. baphicr

    baphicr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Có, có rất nhiều phụ nữ như bạn. Ứng xử ngớ ngẩn như thế rồi ngồi đó mà ước.
    Quan điểm trong cuộc sống và sinh hoạt của bạn là gì, là tỏ ra cáu giận để biểu thị rằng bạn cần được quan tâm và thông cảm à. Cáu giận đối với mọi người trên trái đất này là hành vi gây hấn, kiếm chuyện cãi nhau, trút bực dọc lên người khác.
    Bạn hãy xử sự bình thường thì không phải than "Làm anh buồn mà em có vui đâu". Muốn mình được vui thì đừng làm người khác buồn. Đơn giản thế thôi.
    Đòi hỏi của bạn quá cao, khi bạn là người đi gây sự, cáu gắt, làm người khác buồn mà cứ muốn được quan tâm. Một người khác cáu gắt với bạn thì bạn có quan tâm thông cảm người đó hay không.
  3. nemogarden

    nemogarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hì những điều ước của bạn cũng vừa dễ mà cũng vừa khó. Dễ ở chỗ là những ước mơ của bạn rất chân thực rất dễ làm nêú như chồng bạn cảm thấy những ước mơ của bạn là niềm hạnh phúc của chồng bạn và no Khó ở chỗ bạn làm sao để chồng bạn có thể cảm nhận điều đó là niềm hạnh phúc. Chúc bạn thành công
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bác này tiêu cực quá! . Bác cũng nên hiểu vì sao ng ta cáu giận đã chứ. Bác có cáu giận không khi cả ngày đi làm cực nhọc chẳng thua kém gì chồng, hết giờ hùng hục đi đón con, chạy qua chợ, về nhà nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ, ... trong khi chồng thì ngồi ở cơ quan đánh điện tử, đi uống bia, về muộn không 1 lời nhắn vợ con ăn cơm trước... Lúc đó ng phụ nữ cũng chỉ cần 1 lời nói thành khẩn, 1 câu an ủi rằng "anh xin lỗi em, anh mải vui quá, lần sau anh sẽ gọi điện cho em..." thì mọi cáu giận cũng sẽ qua thôi. Thế có phải là đòi hỏi quá đáng lắm không?
    Hơn nữa, vợ chồng cũng ko phải là ng dưng, có nhau là để chia sẻ cuộc sống với nhau, chứ 1 ng cáu thì ng kia cũng phải nổi xung lên thì khác gì ngoài chợ!
  5. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
  6. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    thế này có phải gọi là "đồng sàng dị mộng" không nhỉ?
  7. baphicr

    baphicr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hiểu chứ sao không, chủ topic đã nói rồi cáu giận là để tỏ ra "cần anh ấy nhất, cần anh ấy quan tâm và thông cảm, sẻ chia gánh nặng nhất."
    Cái tình huống này là do bạn tự nghĩ ra, chủ topic không hề nhắc tới. Mà có lẽ chính bạn mới là người tiêu cực ấy chứ. Trong cái tình huống bạn đưa ra, 2 vợ chồng cùng đi là, công việc của người vợ taị cơ quan được mô tả là cực nhọc, công việc của anh chồng ở cơ quan là đánh điện tử. Tiêu cực quá.
    Cũng còn tùy cái tần suất cô chủ topic tỏ ra "cần anh ấy nhất, cần anh ấy quan tâm và thông cảm, sẻ chia gánh nặng nhất" bằng cách cáu gắt. Nếu việc này quá thường xuyên thì anh chồng sẽ thấy gặp vợ là đồng nghĩa với nghe cáu gắt. Nhiều người vì thế mà ngại thấy mặt vợ, trốn tiệt ở cơ quan, nhà bạn bè hay quán bia.
    Tại sao không sống một cách đơn giản, có logic. Cái logic ở đây là để cáu thì phải có cớ, mà không có cớ cũng phải tìm cho ra, cuối cùng phải vạch lá tìm bằng được sâu để cáu. Chằng lẽ cáu không có cớ thì thua người điên à. Mà cáu gắt suốt thì không khí trong nhà trở nên nặng nề, mà nặng nề thì làm mọi người bực bội. Khi bực bội thì quan tâm thông cảm chẳng còn lại bao nhiêu.
    Sao chủ topic không tỏ ra ngọt ngào, tỏ ra quan tâm để được quan tâm chăm sóc. Như thế có hay hơn là mặt mày nhăn nhó cáu kỉnh rồi mơ ước viễn vông.
    Ước mơ của chủ topic không hề giản dị mà hoàn toàn không thực tế, nếu không nói là ngớ ngẩn.
  8. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu bạn đã có gia đình chưa? Nhưng dù có hay chưa thì tớ cũng thấy bạn tinh vi quá. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh đừng áp đặt suy nghĩ từ hoàn cảnh của mình mà nói người khác.
  9. Pieces

    Pieces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thưa với bác baphicr ạ!
    Hỏi khí không phải, bác đã có gia đình chưa nhỉ? Hay bác là đàn ông? Tôi nghĩ phụ nữ với phụ nữ dễ thông cảm cho nhau nhiều hơn đấy. Bác bảo tôi ngớ ngẩn, viển vông và ngốc nghếch... Tôi cho là khi mình chưa thật sự hiểu ai đó, hay việc gì đó thì đừng bao giờ kết luận, nhất lại là kết luận một cách tiêu cực như bác. Bác không ở trong gia đình nhà tôi, bác không hiểu được mọi chuyện, vả lại điều tôi ước không chỉ là chuyện tôi cáu giận, mà là nhiều điều khác nữa cơ.
    Bác ạ, theo tôi nghĩ nhười ngớ ngẩn nhất thực ra là người hồ đồ khi kết luận về người khác đấy!
  10. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Em thấy bác Pieces nói đúng đấy, không phải cuộc sông slúc nào cũng như mình mong đợi. Có những điều tưởng như đơn giản nhưng "đồng sàng dị mộng" nên không thể thống nhất được với nhau. Vợ chồng nào mà chả có lúc như thế, phải không các bác?
    Còn bác baphicr ơi, em cũng thấy bác tự tin thái quá đấy! Thế bác có nghĩ rằng sẽ có lúc bác cũng cáu, cũng giận không? Hay là bác không bao giờ biết bực bội? hihi
    Có, có rất nhiều phụ nữ như bạn. Ứng xử ngớ ngẩn như thế rồi ngồi đó mà ước.
    Bạn hãy xử sự bình thường thì không phải than "Làm anh buồn mà em có vui đâu". Muốn mình được vui thì đừng làm người khác buồn. Đơn giản thế thôi.
    Đòi hỏi của bạn quá cao, khi bạn là người đi gây sự, cáu gắt, làm người khác buồn mà cứ muốn được quan tâm. Một người khác cáu gắt với bạn thì bạn có quan tâm thông cảm người đó hay không.
    Bác này tự tin đến mức không hề biết rằng bác Pieces không tự làm thơ, mà đấy là đoạn bác ấy trích ra từ một bài thơ của nhà thơ nổi tiếng Xuân Quỳnh. Thế mà chưa chi đã dè bỉu người ta rồi.
    Bác Pieces nói đúng đấy, chả biết ai ngớ ngẩn!!! Hihihi

Chia sẻ trang này